Bầu bí "xấu như ma cấu" đến mức không dám "vác mặt" ra đường, nhưng câu chuyện đằng sau thì ai cũng phải thốt lên "thật đáng ghen tị"

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Dù có ngoại hình thay đổi chóng mặt "một trời một vực" lúc trước và khi mang bầu, nhưng câu chuyện sau đó của cô vợ này thì khiến ai cũng nghĩ cô ấy thật may mắn là đằng khác.

Gần đây Ngọc (26 tuổi ở Đắc Lắc) có đăng một bài viết trong một hội nhóm với lời khẳng định: "Phụ nữ xấu nhất lúc mang bầu!" cùng với lời chia sẻ đầy đau khổ: "Không thể tưởng tượng nổi 1 sáng thức dậy có thể tụt huyết áp khi nhìn vào gương: Con lợn nào kia? Không phải là lợn thường mà là lợn gạo - mụn nổ đầy mặt, cái to - cái nhỏ. Cái lỗ mũi thì cứ gọi là cắt ra làm 2 đĩa gỏi vẫn dư, cổ - nách đầy rẫy vết thâm sạm như người ở bẩn lâu ngày, chân tay, xương khớp đều nở ra...Và vô vàn các vết rạn trên cơ thể. Mình tự ti đến độ suốt thời kì có em bé không dám vác mặt ra đường, anh chị em bạn bè lỡ có nhìn thấy đều tỏ vẻ thương cảm sâu sắc, riêng chồng mình thì nghiêm cấm không được soi gương vì sợ suy sụp tinh thần". Lời chia sẻ kèm theo "bằng chứng" là tấm hình ghép trước và lúc mang bầu khác nhau một trời một vực mà ai xem cũng phải gật gù là đúng.

Bầu bí xấu như ma cấu đến mức không dám vác mặt ra đường, nhưng câu chuyện đằng sau thì ai cũng phải thốt lên thật đáng ghen tị - Ảnh 1.

Bức ảnh khiến ai cũng phải sốc vì khi mang bầu đã làm cho ngoại hình người phụ nữ thay đổi như thế nào.

Theo như miêu tả của Ngọc thì tất cả những điều xấu xí, tồi tệ nhất lúc mang bầu dồn hết cả vào Ngọc đến mức cô không dám soi gương, không dám ra đường. Mặt mụn, mũi nở, da thâm, rạn... khiến Ngọc cảm thấy mặc cảm nhưng bù lại Ngọc có một điều an ủi lớn nhất với mình là sự động viên, chăm sóc và yêu thương của chồng. Nên dù đăng bức hình khiến ai cũng hoang mang nhưng câu chuyện sau đó của Ngọc lại khiến nhiều người nghĩ cô thật may mắn.

Với Ngọc cũng chẳng cần gì hơn thế bởi với một người phụ nữ thiên chức làm mẹ có thể lấy đi của họ nhan sắc nhưng nếu được bù đắp bằng tấm lòng và sự cảm thông của người đàn ông yêu thương mình thì mọi điều không vui khác có thể được xua tan hết. Chồng Ngọc không bao giờ chê Ngọc cả, khi bị chuột rút là chồng dậy xoa chân cho vợ đỡ đau. Biết vợ xấu thật lúc mang bầu nên chồng Ngọc còn hạn chế để vợ soi gương, yêu thương thật nhiều để cô không phải gợn chút suy nghĩ, mặc cảm nào. Chồng còn luôn hỏi ăn gì để chồng mua và động viên khi nào sinh con xong sẽ đưa 2 mẹ con đi du lịch.

Bầu bí xấu như ma cấu đến mức không dám soi gương nhưng cô vợ này lại có được điều ai cũng mơ ước - Ảnh 1.

Thời thanh xuân tươi trẻ của cặp vợ chồng này trước lúc mang bầu.

Câu chuyện vui Ngọc đã khiến chị em bấm like rầm rộ vì đồng cảm với vẻ xấu xí lúc mang bầu mà nhiều chị em phải trải qua. Nhưng có lẽ đọc được câu chuyện này thì không ít chị em chuyển sang trạng thái bật chế độ ghen tị. Dù không chỉ xấu đi mà đối diện với những cơn nghén đến mức không ăn được gì, tinh thần đi xuống nhưng bù lại là được cảm nhận những cơn gò, đạp của con và sự yêu thương, chăm sóc từ chồng và gia đình chồng thì cô thấy mình có thể vượt qua được hết.

Bầu bí xấu như ma cấu đến mức không dám vác mặt ra đường, nhưng câu chuyện đằng sau thì ai cũng phải thốt lên thật đáng ghen tị - Ảnh 3.

Hiện tại, Ngọc đã qua thời kì xấu xí, con Ngọc đã được 10 tháng, kể lại câu chuyện này cũng là cho vui nhưng cũng để mọi người, đặc biệt là đàn ông hiểu được những hy sinh của phụ nữ và biết thương cảm, yêu thương hơn.

Bầu bí xấu như ma cấu đến mức không dám vác mặt ra đường, nhưng câu chuyện đằng sau thì ai cũng phải thốt lên thật đáng ghen tị - Ảnh 4.

Với Ngọc tuy không phải đối mặt với vấn đề đó vì có được một anh chồng yêu, chiều và tâm lí hết mức nhưng có những chuyện nghe được từ người khác vì vợ bầu bí xấu xí mà chồng ngoại tình hay này nọ thì cô không tài nào hiểu nối.

Bầu bí xấu như ma cấu đến mức không dám vác mặt ra đường, nhưng câu chuyện đằng sau thì ai cũng phải thốt lên thật đáng ghen tị - Ảnh 5.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Ngọc hiện tại.

Với Ngọc thì khác, có ai đến chơi bảo: "mặt chị nhiều mụn thế, em suýt không nhận ra" là sau đó chồng cô đã nhắn nói bạn sau đừng nói thế ảnh hưởng đến suy nghĩ của vợ.

Thế nhưng, khi lỡ gặp ai đó Ngọc nghe được không ít lời chê thẳng thắn như: "Chưa thấy ai bầu xấu như mày", "Sao xấu ghê gớm vậy?"... mà thành ra Ngọc rút dần luôn thời gian đi ra ngoài. Sợ vợ tự kỉ chồng Ngọc vẫn không ngừng thể hiện sự tự hào về vợ bằng cách đi đâu cũng muốn rủ và dẫn vợ theo. Trong khoảng thời gian này chồng Ngọc còn mua quà cáp nhiều hơn tặng vợ để thể hiện "xấu thế nào vợ anh cũng là nhất"... khiến Ngọc dù xấu xí cũng cảm thấy yên lòng.

Ngọc kể lúc đang mang bầu cô cứ hỏi chồng là "Em xấu anh nhỉ" đến mức chồng cô động viên mãi mà không được thì nổi cáu cả lên: "Anh chả thấy khác gì". Thề rồi chồng Ngọc cấm luôn cô soi gương, dán decal dán luôn lên gương, còn bảo sau này mặt mà vẫn mụn anh sẽ chi tiền cho đi chữa đến khỏi.

Ngọc kết luận: "Dung nhan phụ nữ khi mang thai thật sự không nên quá quan trọng, dĩ nhiên nếu có thể chăm sóc đc thì tốt, nhưng không phải ai cũng may mắn xinh đẹp và đôi khi cũng lực bất tòng tâm - xưa mình cũng cố lắm việc chăm sóc nhưng có đỡ xấu đâu. Điều quan trọng là con khoẻ mạnh, và những người thân, đặc biệt là chồng cần quan tâm chăm sóc vợ mình thì khó khăn nào cũng vượt qua thôi".

Chia sẻ