Bắt quả tang chồng đi ngoại tình, vợ cố bình tĩnh để nghĩ xem làm thế nào đánh ghen cho hiệu quả

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Kinh nghiệm từ nhiều vụ thực tế của bạn bè, đánh đập, lột đồ, đổ mắm muối… không mang lại hiệu quả mà có khi phải ngồi bóc lịch như chơi. Thế nên tôi phải nghĩ ra cách trị đôi gian phu dâm phụ này thật cao tay vừa hiệu quả, vừa không bị ảnh hưởng cuộc sống gia đình.

Ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình, cũng đau đớn và suy sụp lắm. Lúc ấy tưởng như không thể nào nhìn mặt chồng lần nữa được. Thế rồi, tôi hẹn gặp cả hội bạn đi du lịch để tránh mặt, phần vì để cùng bàn mưu tính kế.

Chúng nó cũng bất ngờ không kém gì tôi, sau đó thì cũng thông cảm, mỗi đứa một câu an ủi tôi:

- Ôi trời, ông Thư nhà mày nhìn thế mà cuối cùng cũng ngoại tình. Thế mới bảo thời buổi này nhiều cám dỗ, chẳng tin được thằng nào cả!

- Nghèo thì suốt ngày cãi nhau vì tiền bạc, có của ăn của để rồi thì lại sinh hư bồ bịch.

- Thôi chúng mày đừng than nữa. Tao mới là người cần than mà! Giờ tao rối quá chẳng biết phải làm gì!

- Theo như tao thấy, đi đánh ghen phải có phương pháp, không phải cứ lôi con bồ ra đánh, cắt tóc, đổ mắm tôm, quay video up lên mạng là hay đâu. Không dưng vợ chồng mày nổi tiếng hết lượt, toàn thấy người ta bàn tán vì người ta tò mò chứ ai vì thương mày đâu! Nên mày đừng cả giận mất khôn nhé!

- Đúng đấy Yến ơi, chưa kế có khi còn bị đi tù, bóc lịch vài tháng tới vài năm như chơi!

Tôi cũng cười trước sự lo xa của hội bạn:

- Đương nhiên, tao cũng nghĩ như bọn mày. Thế nên để tránh nhảy vào cào mặt chồng thì tao mới phải tránh mặt lão đây!

Bắt quả tang chồng đi ngoại tình, vợ cố bình tĩnh để nghĩ… làm thế nào đánh ghen cho hiệu quả - Ảnh 1.

Hội bạn đã an ủi tôi và đưa ra lời khuyên cách giải quyết. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, sau khi bàn bạc cùng hội bạn, tôi đã tìm ra phương pháp đánh ghen của riêng mình để dằn mặt cô bồ nhí, khiến chồng khiếp vía và gia đình tôi vẫn không phải chia ly.

Vì tôi cũng biết, đàn ông ngoại tình khó tránh khỏi, với Thư, cũng là lần đầu. Anh vẫn quan tâm gia đình và chu đáo, tôi khó có thể tìm được người chồng nào tử tế và tốt hơn anh. Thế nên, tôi sẽ chỉ tỏ ra làm căng vụ này nhưng thực chất tôi đã xác định sẵn là sẽ tha thứ rồi!

Sau 2 ngày đi du lịch, tôi trở về với sự bình thản như chưa có gì xảy ra. Tôi sẽ vờ nhắm mắt để cho họ diễn kịch trước mắt mình, cốt để tôi chụp lại bằng chứng. Lần trước bắt gặp chồng và cô ta vào mà tức quá tôi chưa kịp làm gì.

Thư thấy tôi đi chơi về có vẻ hời hợt việc nhà, ít quan tâm tới anh hơn thì tỏ ra lo lắng. Tôi bảo mệt, thế là anh lại giúp tôi làm việc nhà.

Sau hôm đó, phần lớn thời gian tôi dùng để nghiên cứu thời gian đi lại của chồng, tìm cách mua chuộc nhân viên khách sạn nọ để có được chìa khóa vào phòng bắt quả tang. Bởi tôi cũng đã tìm hiểu kĩ, muốn đe dọa cả 2 dùng tới pháp luật, tôi phải có bằng chứng trai trên gái dưới chứ không thể nào dùng vài hình ảnh mờ mờ phía sau hay đoạn chụp tin nhắn được.

Đúng như dự liệu của tôi, tối hôm ấy, Thư báo về muộn thực ra anh đi đâu thì tôi đã rõ. Bám theo họ tới tận nơi, tôi lòng nóng như lửa đốt nhưng đúng 30 phút sau tôi mới cùng 2 cô bạn mò lên đạp cửa phòng xông vào.

Thấy cánh cửa mở toang, Thư và cô gái nọ hốt hoảng buông nhau ra, càng sợ hãi hơn khi thấy tôi trước mặt.

Bắt quả tang chồng đi ngoại tình, vợ cố bình tĩnh để nghĩ… làm thế nào đánh ghen cho hiệu quả - Ảnh 2.

Cả hai hốt hoảng khi thấy tôi xuất hiện. (Ảnh minh họa)

Tôi thấy lúc này mình bình thản tới lạ:

- Hình ảnh làm bằng chứng đã có, nhân chứng cũng đã đủ, hai người muốn tôi kiện hay thế nào đây?

Thư sau phút chấn tĩnh lại, anh quỳ gối xuống trước mặt tôi xin lỗi. Cô gái kia thì có lẽ sợ tôi đánh, đứng tận góc phòng, cũng quỳ xuống khóc lóc.

- Anh sẽ mất hết nếu tôi làm lớn chuyện đấy, anh biết chứ? Còn cô, tôi có thể hủy hoại nhan sắc của cô, sự nghiệp mới chớm của cô nếu tôi muốn. Thế nhưng, tôi nghĩ tới gia đình và các con nên sẽ để cho 2 người một cơ hội. Vụ việc này sẽ chấm dứt từ đây, để tôi phát hiện ra có lần sau thì đứng có trách!

Cả chồng tôi và cô bồ nhí sau vụ đó cảm ơn tôi rối rít vì đã không hành động gì quá đáng. Còn tôi, tôi chảnh với chồng thêm cả tháng để được anh cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và thường xuyên mua quà cho tôi. Thế nhưng, tôi cũng biết quá thì không tốt, nên lòng hết giận rồi thì thôi bỏ qua. Cuộc sống hôn nhân kiểu gì cũng có lúc khó khăn, quan trọng chúng ta đối mặt và xử lý chúng như thế nào!

Chia sẻ