Bất ngờ với gu yêu của Hoàng gia Malaysia: Công chúa lấy con nhà bán hoa, nhận sính lễ chỉ hơn 1 triệu đồng nhưng cái kết mới là điều đáng nói

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Tuy nhiên, món quà của chú rể dành cho cô dâu lại khiến nhiều người ngạc nhiên tột độ. Để phù hợp với phong tục đám cưới của người Malay, chú rể đã tặng cô dâu 1 khoản tiền khá "khiêm tốn" 22,50 RM (gần 1 triệu 3 trăm nghìn đồng).

Đám cưới đình đám của Thái tử Malaysia cùng cô dâu nước ngoài xinh đẹp đang được dư luận chú ý những ngày qua. Ai cũng ngưỡng mộ 1 cuộc tình ngỡ như cổ tích khi người của Hoàng gia lại chọn kết hôn với 1 cô gái thường dân. Nhưng có 1 sự thật thú vị rằng, những vị Hoàng tử, Công chúa của đất nước này thường nên duyên với người hoàn toàn bình thường, thậm chí là thua kém rất nhiều so với địa vị danh giá của họ.

Công chúa Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah xinh đẹp là con gái duy nhất của một trong những vị vua quyền lực nhất Malaysia: Quốc vương Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Tunku đã kết hôn với anh chàng người Hà Lan vào năm 2017. Điều đáng nói, không những vị hôn phu của Công chúa là người nước ngoài mà anh chàng này còn xuất thân không mấy giàu có hay danh gia vọng tộc gì.

Nhan sắc xinh đẹp của Công chúa Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah.

Nhìn cặp đôi trai tài gái sắc sánh đôi trên lễ đường, hẳn sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi biết chú rể Dennis Verbaas còn kém cô dâu 3 tuổi. Đám cưới được tổ chức long trọng và theo nghi lễ hoàng gia, được phát trực tiếp lên máy chiếu màn hình lớn tại Dataran Bandaraya, một quảng trường thành phố ở Johor Bahru.

Đám cưới được tổ chức theo nghi lễ truyền thống của Hoàng gia Malay.

Được biết, Tunku và Dennis quen biết nhau trong 1 quán cafe khi anh làm quản lý cho 1 đội bóng ở Singapore. Anh đã đem lòng yêu cô gái xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ Dennis nghĩ cô ấy là 1 công chúa ngoài đời thực. Họ đã có 3 năm yêu nhau trước khi đi đến quyết định kết hôn.

Dennis Verbaas sinh ra tại một thị trấn gần Amsterdam. Chú rể từng là người mẫu ở Singapore. Cha anh làm việc trong một tiệm bán hoa và mẹ anh là nhân viên trong một cửa hàng quần áo. Dennis cũng có thời gian làm việc cho một công ty phát triển bất động sản ở Johor. Trước đây, anh còn là quản lý tiếp thị của câu lạc bộ bóng đá Tampines Rovers tại Singapore.

Vượt qua mọi rào cản, những chênh lệch về tuổi tác, địa vị, tình yêu của Dennis và Tunku đã chiến thắng tất cả. Sau đám cưới, anh chàng "Lọ Lem" này cũng chuyển sang đạo Hồi và đổi tên thành Dennis Muhammad Abdullah.

Là 1 trong những Công chúa danh giá của Hoàng gia Malaysia, đám cưới của Tunku được tổ chức rất xa hoa, tráng lệ. Từ trang trí đến váy cưới, đồ trang sức của cô dâu đều rất đắt đỏ và cầu kì.

Cô dâu được trao những trang sức đắt tiền.

2 gia đình của cô dâu và chú rể trước đó đã trao đổi quà cưới, với các khay chứa đầy vật phẩm giá trị được mang vào hội trường bởi các binh sĩ của Quân đội Johor - đơn vị an ninh dưới quyền của Quốc vương.

Những món quà từ hoàng gia Johor cho chú rể bao gồm một bản sao Kinh Qur'an, một tấm thảm cầu nguyện, một chiếc nhẫn vàng và một bộ áo sơ mi, quần tây truyền thống của người Malay với sampin - miếng vải đặc biệt đeo quanh eo của một người đàn ông.

Tuy nhiên, món quà của chú rể dành cho cô dâu lại khiến nhiều người ngạc nhiên tột độ. Để phù hợp với phong tục đám cưới của người Malay, chú rể đã tặng cô dâu 1 khoản tiền khá "khiêm tốn": 22,50 RM (gần 1 triệu 3 trăm nghìn đồng).

Sau đám cưới, công chúa Tunku chia sẻ: "Chúng tôi sẽ chuyển đến nhà riêng của mình và bắt đầu cuộc sống mới như những cặp vợ chồng thực sự. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi sống một mình và xa cha mẹ, gia đình".

Cặp đôi đã trải qua gần 2 năm hôn nhân nhưng tình cảm lúc nào cũng ngọt ngào. Họ thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và có chung sở thích làm từ thiện cùng nhau.

Bất ngờ với gu yêu của Hoàng gia Malaysia: Công chúa lấy con nhà bán hoa, nhận sính lễ chỉ hơn 1 triệu đồng nhưng cái kết mới là điều đáng nói - Ảnh 5.

Bất ngờ với gu yêu của Hoàng gia Malaysia: Công chúa lấy con nhà bán hoa, nhận sính lễ chỉ hơn 1 triệu đồng nhưng cái kết mới là điều đáng nói - Ảnh 6.

Hình ảnh đời thường của cặp vợ chồng trẻ.

Không chỉ riêng Dennis hay cô dâu mới của Thái tử bang Kelantan, cách chọn bạn đời của họ đã chứng minh tất cả. Tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách, tuổi tác hay địa vị xã hội. Những hào nhoáng, những danh hiệu quý ông, quý bà đều chỉ là sự lấp lánh tạm thời. Nó có thể khiến người ta ấn tượng lúc bấy giờ, người ta xì xèo, ngưỡng mộ nhưng bản chất cuộc hôn nhân của bạn thế nào thì chỉ mình bạn là người hiểu và hưởng.

Trên các quốc gia thế giới, ngày càng có nhiều thành viên trong gia đình Hoàng gia chọn lựa đi theo trái tim mình khi kết hôn với những thường dân, thậm chí người có địa vị thua kém mình rất nhiều. Nhưng hơn ai hết, bản thân họ hiểu, vợ chồng sống với nhau, biết yêu thương, trân trọng nhau để cuộc hôn nhân bền chặt mới là điều đáng quý.

Nguồn: Dailymail, Straitstimes

Chia sẻ