Bất ngờ thấy ánh mắt con gái đã sống thực vật 3 năm, mẹ thấy ngờ ngợ và đó là khởi đầu của điều kỳ diệu

Newben,
Chia sẻ

Jacqueline bước vào phòng, Victoria nhìn mẹ và ánh mắt đó đã khiến chị Jacqueline chú ý ngay lập tức. Chị tiến đến chỗ của con và hỏi liệu con có thể nháy mắt đáp lại hay không. Lập tức Victoria nháy mắt với mẹ.

Thời thơ ấu, có thể nói rằng Victoria Alen (sống ở New Hampshire) là một trong những đứa trẻ không biết bệnh là gì. Cô bé năng động, thích khiêu vũ, thích bơi lội cùng các anh, thích chơi hockey. Cho đến 1 ngày vào năm Victoria được 12 tuổi cuộc đời cô bé đã thay đổi bất ngờ. Tháng 7/2006, cô bé bỗng dưng mắc bệnh cúm, bệnh hen suyễn, nhiều lần ngất xỉu và từ từ là liệt người. “Khi tôi bắt đầu mắc bệnh, tôi khá bối rối. Tôi tự hỏi bản thân vì sao không thể rời khỏi giường? Vì sao không thể di chuyển chân?”, Victoria phát biểu với Megyn Kelly trong một chương trình truyền hình của TODAY.

Bất ngờ thấy ánh mắt con gái đã sống thực vật 3 năm, mẹ thấy ngờ ngợ và đó là khởi đầu của điều kỳ diệu - Ảnh 1.

Victoria khi bé (Ảnh: shareably)

Bất ngờ thấy ánh mắt con gái đã sống thực vật 3 năm, mẹ thấy ngờ ngợ và đó là khởi đầu của điều kỳ diệu - Ảnh 2.

Victoria là một cô bé rất năng động. (Ảnh: dailymail)

Chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần kể từ khi mắc bệnh, Victoria đã bị liệt từ thắt lưng xuống và trong vòng vài tháng, cô bé đã rơi vào tình trạng thực vật. Các bác sĩ khi đó không thể nào biết được Victoria đang mắc phải chứng bệnh gì đã khiến sức khỏe cô bé giảm sút nhanh đến thế. Mẹ của Victoria - bà Jacqueline - phát biểu: "Nó giống như một bảng mạch. Mọi thứ dần dần bị tắt đi. Chân con dần bị mất cảm giác, sau đó con không thể nuốt và rồi tôi nhận ra con ngày càng ít gắn kết với cuộc sống. Không có gì tệ hơn việc nhìn sức khỏe con ngày càng chuyển biến xấu ngay trước mắt mình".

Đến tận 3 năm sau khi Victoria mắc bệnh, các bác sĩ mới có thể chẩn đoán được chính xác căn bệnh cô bé đang mắc phải. Đó chính là 2 căn bệnh hiếm: Viêm tủy ngang và Viêm não tủy cấp lan tỏa. Viêm tủy là tình trạng viêm của não và tủy sống, gây tổn thương hoặc phá hủy meylin - chất bảo vệ sợi thần kinh - làm ức chế sự giao tiếp giữa não và cơ thể. Bác sĩ của Victoria là Michael Levy nói rằng bệnh này không phải là bệnh di truyền và chưa có phương thuốc để chữa chỉ có 1/3 bệnh nhân có thể hồi phục từ bệnh viêm tủy ngang mà thôi. Một vài người có thể hồi phục khỏi bệnh viêm tủy ngang mà có ít hoặc không gặp vấn đề gì nhưng hầu hết đều bị suy giảm vĩnh viễn, ảnh hưởng đến khả năng làm những việc bình thường.

Bất ngờ thấy ánh mắt con gái đã sống thực vật 3 năm, mẹ thấy ngờ ngợ và đó là khởi đầu của điều kỳ diệu - Ảnh 3.

Cô bé đã mắc kẹt trong cơ thể của mình và được dự đoán sẽ sống đời sống thực vật đến cuối đời. (Ảnh: shareably)

Năm 2008, Victoria dần lấy lại được nhận thức nhưng không đáng kể. Có một lần Victoria tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bác sĩ với bố mẹ rằng cô bé sẽ mãi mãi sống đời sống thực vật như thế này cho đến cuối đời. Thế nhưng khi đó, Victoria chẳng thể nào thể hiện cho họ thấy mình ý thức được mọi chuyện đang diễn ra.

Khi Victoria được 15 tuổi (gần cuối năm 2009), cô bé bị co giật liên tục, hơn 20 giờ mỗi ngày. Victoria chẳng thể ngủ, các bác sĩ buộc phải cho cô bé uống một loại thuốc. Đây không phải thuốc ngủ nhưng hỗ trợ ngừng co giật. Kì lạ thay, sau khi uống thuốc, Victoria nhận ra em có thể kiểm soát được đôi mắt. “Tôi nhìn xung quanh và có cảm giác: “Tự do là đây””, Victoria phát biểu. Jacqueline bước vào phòng, Victoria nhìn mẹ và ánh mắt đó đã khiến chị Jacqueline chú ý ngay lập tức. Chị tiến đến chỗ của con và hỏi liệu con có thể nháy mắt đáp lại hay không. Lập tức Victoria nháy mắt với mẹ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, gia đình đã có hy vọng với bệnh tình của con. “Tôi nhìn vào gương mặt con và lần đầu tiên, tôi thấy sự bình tĩnh”, chị Jacqueline nhớ lại. Và rồi Victoria bắt đầu cảm nhận được phần trên của cơ thể mình.

Bất ngờ thấy ánh mắt con gái đã sống thực vật 3 năm, mẹ thấy ngờ ngợ và đó là khởi đầu của điều kỳ diệu - Ảnh 4.

"Tôi thực sự rất sợ. Tôi biết nếu tôi ngừng chiến đấu với bệnh tật, tôi sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa nhưng chết là một việc quá dễ dàng rồi", Victoria phát biểu. (Ảnh: shareably)

Trong 6 tháng tiếp theo, Victoria phải từ từ học lại mọi thứ, từ bẻ ngón tay tạo ra âm thanh cho đến học nói chuyện. Vì tổn thương tủy sống nặng nề, bác sĩ của Victoria dự đoán cô bé sẽ bị liệt từ thắt lưng trở xuống mãi mãi, thế nhưng cô bé mạnh mẽ quyết tâm không đầu hàng số phận. Cô bé không ngừng nỗ lực luyện tập và dù Victoria phải sử dụng xe lăn nhưng thỉnh thoảng, anh của cô bé lại mặc áo phao cho cô bé và đưa em xuống hồ bơi. Victoria cho biết, đó là lúc em cảm nhận được sự tự do hơn bao giờ hết.

Những nỗ lực của Victoria đã được đền đáp. Ở tuổi 17, Victoria đã đại diện cho nước Mỹ thi đấu bơi lội tại cuộc thi dành cho người khuyết tật tại London Games và đã mang về 3 huy chương bạc, 1 huy chương vàng bơi 100 mét tự do, lập kỷ lục thế giới trong sự kiện này. Đây thực sự là một điều bất ngờ với các bác sĩ đã từng chữa trị cho Victoria.

Bất ngờ thấy ánh mắt con gái đã sống thực vật 3 năm, mẹ thấy ngờ ngợ và đó là khởi đầu của điều kỳ diệu - Ảnh 5.

Victoria đã đại diện cho nước Mỹ thi đấu bơi lội tại cuộc thi dành cho người khuyết tật tại London Games và đã mang về 3 huy chương bạc, 1 huy chương vàng. (Ảnh: dailymail)

Thế nhưng khi đi học ở trường, Victoria lại bị bạn bè bắt nạt vì sử dụng xe lăn và đó chính là động lực để Victoria tập đi lại như trước. Cô đã làm được, Victoria đã có thể đi lại như trước kia và đến tháng 4/2016, Victoria đã chứng minh với bác sĩ rằng họ đã sai, rằng cô đã đi lại vô cùng bình thường. Thậm chí vào mùa thu năm ngoái, Victoria còn thi chương trình Dancing With The Stars và vào đến vòng bán kết.

Bất ngờ thấy ánh mắt con gái đã sống thực vật 3 năm, mẹ thấy ngờ ngợ và đó là khởi đầu của điều kỳ diệu - Ảnh 6.

Victoria và mẹ (Ảnh: dailymail)

Bất ngờ thấy ánh mắt con gái đã sống thực vật 3 năm, mẹ thấy ngờ ngợ và đó là khởi đầu của điều kỳ diệu - Ảnh 7.
Bất ngờ thấy ánh mắt con gái đã sống thực vật 3 năm, mẹ thấy ngờ ngợ và đó là khởi đầu của điều kỳ diệu - Ảnh 8.

(Ảnh: dailymail)

Bất ngờ thấy ánh mắt con gái đã sống thực vật 3 năm, mẹ thấy ngờ ngợ và đó là khởi đầu của điều kỳ diệu - Ảnh 9.

Victoria đã tham dự chương trình Dancing with the star năm 2017. (Ảnh: people)

“Tôi được bảo rằng sẽ chẳng bao giờ đi lại được nữa nhưng tôi là người rất cứng đầu. Ý tôi là bạn không phải là ông trời nên bạn không thể nói tôi có thể làm gì hay không làm gì”, Victoria khẳng định.

(Nguồn: dailymail, shareably)

Chia sẻ