Bật khóc với những hình ảnh trẻ em gặp nạn trong vụ đánh bom Pakistan

Vân Anh,
Chia sẻ

Vụ đánh bom tự sát tại một công viên ở Pakistan khiến hơn 70 thiệt mạng, trong số đó có 29 nạn nhân là trẻ em.

Tối 27/3, một vụ đánh bom tự sát tại Công viên Gulshan-e-lqbal, Lahore, Pakistan khiến hơn 70 người thiệt mạng, 300 người khác bị thương, trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em. Vụ đánh bom xảy ra khi nhiều người tụ tập tại Công viên Gulshan-e-lqbal để tổ chức mừng lễ Phục sinh.

Jammat-ul-Ahrar, một nhóm ly khai có liên hệ với tổ chức khủng bố Taliban đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công trên.

Vụ nổ xảy ra gần xích đu công viên, chính vì thế nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Theo các nhân chứng, khi vụ nổ xảy ra, nhiều em bé la hét điên cuồng khi chứng kiến những người mẹ, người cha, người thân bị thương gần các em. Nhiều người khác hoảng sợ vội vàng tìm kiếm thân nhân ở gần nơi phát ra tiếng nổ.
 
Một em bé bị thương rất nặng trong vụ đáng bom tại Lahore, Pakistan.

Nasreen Bibi, mẹ của một em bé 2 tuổi bị thương trong vụ tấn công, nói rằng cô vẫn đang chờ tin tức bác sĩ: “Chúng tôi đến đó, mong chờ một buổi tốt thật đẹp. Thật không ngờ… Loại người gì mà lại tấn công trẻ em trong công viên chứ?

Một ngày sau khi xảy ra vụ nổ, quân đội đã được điều động đến hiện trường để trợ giúp các hoạt động cứu hộ và an ninh. Salman Rafig, cố vấn sức khỏe cho Chính phủ, kêu gọi mọi người hãy hiến máu để giúp đỡ những nạn nhân trong vụ đánh bom.

Giám đốc Bệnh viện Jinnah, Tiến sĩ Asharah cho biết bệnh viện đã tiếp nhận hơn 40 ca tử vong. Số người bị thương đến bệnh viện là hơn 200 người, hầu hết đầu bị thương nặng. Rất có thể con số thương sẽ còn tăng lên.

Đa số người thương vong là phụ nữ và trẻ em.” – Mustansar Feroz, Cảnh sát trưởng khu vực công viên nơi xảy ra vụ đánh bom cho biết. 
 

Ít nhất 29 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ đánh bom kinh hoàng này.


Khi vụ đánh bom xảy ra, trong công viên có rất đông người đang làm lễ Phục sinh.
 

Một em bé bị thương đang được chuyển đến bệnh viện ngay sau vụ đánh bom. Khuôn mặt em đầy máu rất đáng thương.


Trong khi đó, nhiều em bé mặc dù thoát chết nhưng chắc chắn các em vẫn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý.


Những thi thể người thiệt mạng được để bên ngoài công viên.


Nỗi đau hiện rõ trên gương mặt những người còn sống.

Nguồn: Dailymail
 
Chia sẻ