Bất kể nắng mưa vẫn cùng tri kỷ ngồi chơi cờ tướng, bác tài xế Grab đáng yêu nhận về cả nghìn like

AD - Kem Xôi,
Chia sẻ

Không cần quá cao sang hay cầu kỳ, chỉ cần một bàn cờ bằng giấy trải xuống đất là đã có thể tạo thành một "chiến trường" giữa bác tài xế Grab và ông bạn già ngập tràn niềm vui.

Trong cuộc đời mỗi người, ai ai cũng muốn có được một người bạn tri kỷ để cùng mình tâm sự và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và cùng nhau làm những điều yêu thích hoặc thực hiện đam mê. Chính vì vậy, những câu chuyện cảm động về tình bạn đẹp luôn khiến người xem cảm thấy ấm áp và yên bình. 

Mới đây, trong một hội nhóm kín, câu chuyện về bác tài xế Grab lớn tuổi ngồi chơi cờ cùng tri kỷ đến quên cả trời đất đã nhận được rất nhiều bình luận yêu thích của mọi người. 

Chia sẻ trong một hội nhóm kín trên Facebook, T.T.V viết: 

Chắc đây gọi là đam mê xóa bỏ mọi rào cản các bạn ạ.

Sáng 8h hơn tôi đi làm đã thấy 2 cụ dựng 2 con xe lấy chỗ chơi cờ trước cửa quán rồi. Một bác giày tây sơ mi cà vạt vest viếc khoác ngoài lịch sự như đi đám cưới, còn 1 bác mặc quần áo đi làm. Chả cần bàn ghế quạt nước chỉ cần mỗi ông với tôi là vui cả buổi sáng rồi. Lúc tôi về là tầm 12 rưỡi vẫn thấy 2 cụ hăng say lắm, nhưng chắc nóng quá cởi áo với cà vạt cất cốp rồi.

À cả buổi sáng tôi thấy bác chạy Grab có lấy xe đi tầm 20 phút, chắc có chuyến gọi, bác mặc sơ mi vẫn ngồi đấy đợi về chơi tiếp nha.

Tôi đọc comment thấy mấy anh chị ở khu nói 2 bác này chơi cờ với nhau lâu rồi, kể cả nắng hay mưa thì vẫn cứ là đam mê, còn cần gì hơn 1 tri kỷ thế này nữa nhỉ".

Bất kể nắng mưa vẫn cùng tri kỷ ngồi chơi cờ tướng, bác tài xế Grab đáng yêu nhận về cả nghìn like - Ảnh 1.

Ngày sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người dành cho các nhân vật trong bức ảnh. Ai ai cũng ngưỡng mộ đôi bạn già nhưng tình yêu với cờ tướng và tình cảm chân thành dành cho nhau thì vô cùng trẻ trung và đáng yêu. 

- Ở đời chỉ cần 1 tri kỷ như vậy là đủ.

- Tôi cũng phải học chơi cờ tướng để lúc nào kiếm ông bạn già tri kỷ chơi cùng.

 - Bố mình có 1 bác bạn thân nhưng mà bác ý đi làm xa, mỗi lần về là bác ấy vào nhà mình, 2 ông ngồi chơi cờ bất kể mùa hè nóng hay mùa đông lạnh, ngồi tới 3 - 4h sáng luôn ý.

- Tìm tri kỷ đâu phải dễ dàng, dù họ làm bất cứ công việc nào xuất thân ra sao thì tìm được nhau đó là 1 cái duyên phận.

- Cờ tướng vui mà, đi đâu cầm hộp cờ mini để trong cốp xe, gặp ông nào biết chơi là ông cháu solo luôn.

- Ở công viên cũng hay có mấy bác mấy ông tụ lại chơi cờ với nhau, nhiều lúc phấn khích quá đập cờ xuống bàn cờ ầm ầm làm mọi người xung quanh tưởng đánh nhau nữa mà, lúc sau lại nghe cười haha.

 - Bác áo trắng còn lấy mũ bảo hiểm kê làm ghế luôn mới ghê chứ, đáng yêu quá.

 - Làm tui nhớ ngày xưa, bố tui cũng hay đánh cờ lắm mà chỉ được cái hô to và rôm rả thôi chứ toàn thua, tui thì toàn ngồi khà khà cười đểu bố. Có hôm tui ngồi ăn táo chua xem phim hành động và cười đểu bố bố quay ra mắng lại con gái mà suốt ngày thích xem đánh nhau. Có lẽ đó là kỉ niệm đẹp trước khi bố rời xa tui, kể từ đó tui ghét phim hành động và cứ nhìn thấy cái bàn cờ là lại buồn.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều lời chúc được gửi tới hai bác với mong muốn các bác luôn được mạnh khỏe để vững tay lái trên đường và sau đó sẽ có những phút giây thư giãn cùng tri kỷ của mình tiếp tục những ván cờ bất phân thắng bại. 


Chia sẻ