Bắt gặp tôi ngồi uống cafe với người yêu cũ, chồng không ghen mà đề nghị tôi một chuyện điên rồ khiến tôi sợ hãi bật khóc

H/D,
Chia sẻ

Nghe lời chồng nói mà tôi sốc đến mức không đứng vững. Đừng nói là với người yêu cũ, với bất kỳ người đàn ông nào tôi cũng không dám làm điều ấy.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Thân gửi chị Hướng Dương,

Vợ chồng tôi mới chuyển từ miền nam về lại quê hương sinh sống. Trong lúc đi phỏng vấn xin việc, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ - nay là trưởng phòng kinh doanh của công ty du lịch lớn ấy. Anh có mời tôi một ly cafe và hỏi thăm cuộc sống hiện tại. Cũng từ đó mà phát sinh rắc rối chị ạ.

Chồng tôi gặp khó khăn trong kinh doanh, lần này về quê hương anh dồn tất cả vốn liếng vào dự án kinh doanh khách sạn 3 sao. Công việc bận, áp lực nhiều, các mối quan hệ không được như trước khiến anh ấy mệt mỏi và nóng tính hơn.

Khi chồng bắt gặp tôi ngồi cạnh người yêu cũ, tôi cứ sợ về nhà anh sẽ tra tấn bằng những câu hỏi ghen tuông, nhưng ngược lại, anh ấy cười và đề nghị tôi một chuyện điên rồ.

Bắt gặp tôi ngồi uống cafe với người yêu cũ, chồng không ghen mà đề nghị tôi một chuyện điên rồ khiến tôi sợ hãi bật khóc - Ảnh 2.

Chồng đề nghị tôi dùng tình cảm để lợi dụng người yêu cũ. (Ảnh minh họa)

Anh vẽ ra kế hoạch, đầu tiên tôi vào công ty ấy làm tạm vị trí hành chính như đã được tuyển. Sau đó, tôi nhờ M. giúp đỡ để được chuyển sang phòng kinh doanh. Bước tiếp theo, tôi nên chiếm lấy tình cảm của M rồi nhờ anh ấy tư vấn với tổng giám đốc công ty ký hợp đồng hợp tác, giới thiệu khách lâu dài cho khách sạn của vợ chồng tôi.

Nghe lời chồng nói mà tôi sốc đến mức không đứng vững. Đừng nói là với người yêu cũ, với bất kỳ người đàn ông nào tôi cũng không dám làm điều ấy. Tôi là một người phụ nữ toàn tâm toàn ý với chồng con. Công việc tôi cũng chỉ làm được vị trí văn phòng chứ không phải nhân viên kinh doanh giỏi. Bắt tôi ỡm ờ, lợi dụng đàn ông thật kinh khủng.

Tôi từ chối ngay nhưng chồng tôi rất tức giận. Tôi đã vào công ty làm cùng M. nhưng luôn hạn chế tiếp xúc với anh để tránh hiểu nhầm. Dù sao M. cũng đã có gia đình hạnh phúc.

Sau 3 tháng khách sạn ế ẩm, anh ấy càng chửi tôi ngu dốt, không biết giúp đỡ chồng kinh doanh, không biết lợi dụng tình cảm đàn ông để kiếm lợi. Giờ tôi phải làm sao để chồng tôi hiểu ra được chị ơi?

hd

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn.

Ông bà ta có câu: "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn". Với vợ chồng bạn hiện tại, bắt đầu lại bằng tất cả vốn liếng, tinh thần và sức lực sau thất bại trong kinh doanh, càng cần nhắc nhau câu ấy. "Thuận" ở đây là bàn bạc, suy tính, cùng nhau gồng gánh và chia sẻ công việc, chứ không phải bạn thuận theo những toan tính nông nổi của anh ấy.

Hướng Dương nghĩ bạn đã đúng khi từ chối lợi dụng tình cảm của người cũ để đạt được mục đích. Bạn đừng giận chồng vì quá mệt mỏi, áp lực mà nghĩ ra ý tưởng điên rồ ấy. Hãy bình tĩnh ngồi lại, chia sẻ với anh ấy những suy nghĩ của bạn về hạnh phúc gia đình. Nói để anh ấy hiểu tiền bạc không phải tất cả, nếu anh ấy có tiền mà bạn rơi vào tình cảm với người đàn ông khác, chính anh ấy sẽ không hạnh phúc nữa.

Dù bạn tự nhận mình chỉ làm công việc hành chính, không có năng khiếu kinh doanh, nhưng Hướng Dương nghĩ rằng bạn có thể giới thiệu chồng trực tiếp gặp gỡ lãnh đạo công ty để anh ấy quảng cáo và đề nghị công ty hợp tác nếu phù hợp. Sau đó, dù kết quả ra sao bạn cũng nên tập trung làm tốt công việc ở công ty bằng khả năng của mình.

Cứ thẳng thắn và trung thực, cuộc đời sẽ không bạc đãi người có tâm bạn ạ.

Chúc vợ chồng bạn sớm đồng thuận.

Hướng Dương.

Chia sẻ