Bất đồng đến mức dỗi nhau, 2 ông cháu nhà Ngọc Khuê suýt từ bỏ cuộc chơi

Cris Beo,
Chia sẻ

Cũng bởi sự phức tạp từ thử thách lắp ráp chiếc bàn học mà Tony và ông ngoại đã xảy ra bất đồng quan điểm đến mức chút nữa là không hoàn thành được thử thách trong “Cháu ơi, cháu à”.

Tập 21 Cháu ơi, Cháu à phát sóng phần chơi tiếp theo của 2 ông cháu nhà Tony (Tony là con trai của ca sĩ Ngọc Khuê). Trong tập trước, Tony và ông ngoại đã có những khoảnh khắc đầy thú vị và cảm xúc. Tuy nhiên đến phần thử thách tiếp theo thì giữa 2 người lại xuất hiện bất đồng. Ý kiến của ông không được cháu tiếp nhận mà sáng kiến của cháu ông cũng không đồng tình. Thử thách khó khăn này suýt tí nữa đã khiến 2 ông cháu dỗi nhau. Đến mức Tony còn định tự thực hiện thử thách một mình. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đó. 2 người họ đã vượt qua thử thách thành công mỹ mãn.

Bất đồng đến mức dỗi nhau, 2 ông cháu nhà Ngọc Khuê suýt từ bỏ cuộc chơi - Ảnh 1.

Mở đầu cho tập này, nhiệm vụ tiếp theo cho 2 ông cháu là phải đi tìm 3 chiếc chìa khóa vàng. Vừa nghe đến "vàng" 2 mắt chàng Tony đã sáng bừng lên. Không quên hỏi MC Ốc Thanh Vân rằng chìa khóa có phải vàng thật không. Trong thử thách đầu tiên, 2 ông cháu phải ngụp lặn trong nhà bóng để tìm cho ra những quả bóng có dán hình. Tony rất thông minh khi nhanh chóng đảo mắt xung quanh và tìm kiếm khắp nơi. Cậu cũng không quên giúp đỡ ông vì sợ ông mệt. Cả 2 lại tiếp tục phát huy tinh thần đồng đội trong thử thách mua hàng. Có lẽ trong thử thách này người cực khổ nhất vẫn là cậu bé. Cậu chàng phải chạy từ Đông sang Tây, chạy ra chạy vào. Vừa đi tìm ông ngoại, vừa đi tìm đồ vật cần mua. Rất may mắn cả 2 đã hoàn thành thử thách mua hàng trong thời gian quy định.

Bất đồng đến mức dỗi nhau, 2 ông cháu nhà Ngọc Khuê suýt từ bỏ cuộc chơi - Ảnh 2.

2 ông cháu lặn ngụp trong nhà bóng

Bất đồng đến mức dỗi nhau, 2 ông cháu nhà Ngọc Khuê suýt từ bỏ cuộc chơi - Ảnh 3.

Rồi bận rộn chạy khắp nơi tìm món hàng cần mua

Bất đồng đến mức dỗi nhau, 2 ông cháu nhà Ngọc Khuê suýt từ bỏ cuộc chơi - Ảnh 4.

Cho đến những cuộc hội thoại bế tắc vì cả 2 không tìm được tiếng nói chung trong việc tìm cách lắp ráp chiếc bàn học

Bất đồng đến mức dỗi nhau, 2 ông cháu nhà Ngọc Khuê suýt từ bỏ cuộc chơi - Ảnh 5.

Đỉnh điểm của phần thi hôm nay chính là thử thách lắp ráp chiếc bàn học. Cả 2 phải mất khá nhiều thời gian ban đầu vào việc tìm hiểu và mò mẫm bảng hướng dẫn. Một lúc sau đó thì những cuộc hội thoại đầy bế tắc bùng nổ. 2 ông cháu có chút bất đồng ý kiến về thứ tự lắp ráp các chi tiết. Tony thì muốn dán keo vào mọi chỗ, còn ông thì lại nghĩ điều đó không cần thiết. Cả 2 cứ thế bàn qua lại. Thậm chí là sợ ông dỗi cháu, cháu dỗi ông nên cứ nói một chốc rồi 2 người lại im lặng. Cuối cùng bỏ qua bất đồng ý kiến, Tony tiếp tục giúp đỡ ông lắp ráp. Khi cả 2 cùng kiên trì hợp tác và tập trung thì cũng thành công. Qua thử thách này, Tony cũng nhận ra rằng có ông đồng hành cùng mình thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt là khi cả 2 tìm được "tiếng nói chung" thì chỉ có "chuẩn". Nhờ đó mà cả 2 cũng hiểu nhau nhiều hơn.

Bất đồng đến mức dỗi nhau, 2 ông cháu nhà Ngọc Khuê suýt từ bỏ cuộc chơi - Ảnh 6.

Khi cùng nhau hợp tác thì 2 ông cháu đã hoàn thành được chiếc bàn học

Giống như những cặp người chơi khác, Tony và ông ngoại tiến tới nhiệm vụ cuối cùng. Cả 2 phải chinh phục 15 câu hỏi để thử sự thấu hiểu lẫn nhau. 3 câu hỏi đầu tiên vượt qua khá dễ dàng. Nhưng đến câu thứ 4 lại xảy ra sự không trùng khớp. Vì cậu chưa hiểu rõ câu hỏi nên đã gấp gáp trả lời sai dẫn đến thất bại ở câu hỏi thứ 4. Sau đó cậu bé đã tập trung hơn và trả lời khá tốt. Thêm 1 bí mật về cậu bé Tony là cậu đã từng giúp đỡ ông ngoại phục hồi chức năng sau tai biến. Trong suốt quá trình tham gia có thể thấy ông khá khó khăn và hơi mệt. Tony đã phải bỏ ra nhiều công sức và cố gắng rất nhiều. Nhưng vì ông là thần tượng của Tony. Và vì có ông thì mới có mẹ, có mẹ Ngọc Khuê thì mới có Tony. Vì thế cậu bé rất thương và tôn trọng ông.

Bất đồng đến mức dỗi nhau, 2 ông cháu nhà Ngọc Khuê suýt từ bỏ cuộc chơi - Ảnh 7.

Dù cực kỳ yêu thích món quà là bộ lắp ráp mô hình

Bất đồng đến mức dỗi nhau, 2 ông cháu nhà Ngọc Khuê suýt từ bỏ cuộc chơi - Ảnh 8.

Nhưng Tony đã quyết định lựa chọn chiếc thẻ khám bệnh dành tặng cho ông ngoại

Tony rơi vào thế khó khi phải lựa chọn giữa 2 món quà là thẻ khám bệnh tại trung tâm y tế và bộ ráp hình mà cậu rất yêu thích. Ban đầu cậu nhất quyết chọn món đồ chơi mà mình luôn mơ ước. Nhưng sau 30 giây suy nghĩ, cậu bé chọn thẻ khám bệnh cho ông. Vì cậu không muốn ông bà mình phải tốn thêm nhiều tiền khám bệnh nữa. Dù đó là sự lựa chọn khá khó khăn đối với cậu. Điểm này khiến cho tất cả mọi người đều thấy cảm động trước suy nghĩ và lựa chọn của cậu bé. Qua đây có lẽ Tony cũng học được một kinh nghiệm. Rằng sau này nếu phải đứng trước những lựa chọn thì Tony sẽ biết thứ gì là tốt nhất và ý nghĩa nhất.

Chia sẻ