Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ

SKYE,
Chia sẻ

Trong khi người dân còn đang lo đóng băng mi mắt, xe không khởi động được thì nhóm du khách Trung Quốc này vẫn vui vẻ chụp hình, bơi lội tại suối nước nóng, hò hét khi nhiệt độ xuống còn thấp hơn -60 độ C.

Theo Siberian Times đưa tin, một nhóm khách du lịch tới từ Trung Quốc đã tới vùng Yakutia - nơi được coi là lạnh lẽo nhất nước Nga có cư dân sinh sống, để tắm tắp, bơi lội và hò hét chụp hình.

Nhóm khách du lịch Trung Quốc thoải mái tắm tại ngôi làng lạnh nhất thế giới.

Dù nhiệt độ có lạnh tới mức nào, cuộc sống của người dân địa phương vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, kể cả như vậy, việc có những du khách thoải mái cởi quần áo, bơi lội trong thời tiết giá lạnh khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới cả -60 độ C như này là điều cũng khiến dân địa phương cực kỳ ngạc nhiên.

Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm du khách Trung Quốc vui vẻ tắm táp, chụp hình tại một suối nước nóng.

Thời tiết lạnh tới mức một chiếc nhiệt kế điện đo nhiệt độ tại làng Oymyakon đã bị vỡ vì trời quá lạnh. Vào thời điểm đó, thang đo nhiệt độ chỉ -62 độ C. Những người dân địa phương cho biết nhiệt độ thấp nhất mà họ từng thấy là -67 độ C và -67,7 độ C tại một số nơi ít người lui tới.

Tuy nhiên, điều ấy không thể ngăn cản nhóm du khách Trung Quốc bơi lội giữa thời tiết muốn đóng băng như này. Nhà báo Elena Pototskaya cho biết: "Hôm nay, tại điểm cực lạnh Oymyakon, những du khách Trung Quốc vẫn vô tư bơi lội tại suối nước nóng Yeyemu".

"Những người dân địa phương chúng tôi không dám ra khỏi nhà khi trời lạnh còn những du khách này thậm chí còn thoải mái vui vẻ bơi lội. Quả thực là không thể tin nổi".

Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 2.

Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 3.

Nhiều du khách tới đây cũng sẽ ghé qua chợ cá, nơi họ có thể chiêm ngưỡng những con cá gần như "đóng băng" mà không cần cho vào tủ đá hay ướp lạnh vất vả. Rõ ràng, dưới thời tiết lạnh giá như thế này, lũ cá sẽ tự "hóa đá" mà thôi.

Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 4.

Những người địa phương tại khu chợ cá.


Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 5.


Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 6.

Các loại cá đều đóng băng cả.

Những hình ảnh đẹp khác tại ngôi làng Oymyakon trong mùa đông lạnh giá.

Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 7.

Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 8.


Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 9.


Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 10.


Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 11.


Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 12.


Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ - Ảnh 13.

Chia sẻ