BÀI GỐC Bị bắt rửa cả núi bát đĩa trong lần đầu tiên về ra mắt, em có ngay hành động khiến nhà người yêu ngỡ ngàng

Bị bắt rửa cả núi bát đĩa trong lần đầu tiên về ra mắt, em có ngay hành động khiến nhà người yêu ngỡ ngàng

Em không biết hành động của mình có quá đáng không nhưng lúc đó em chỉ nghĩ, chưa lấy nhau mà nhà anh ấy đã đối xử với em như thế thì sau này sẽ phải làm sao?

2 Chia sẻ

Bất chấp nhục nhã, tôi đến cầu xin bố mẹ người yêu giúp đỡ, cứu lấy đứa con trong bụng, thế nhưng lại nhận được câu trả lời kinh hoàng

Thanh Vân,
Chia sẻ

Nếu biết trước gia cảnh nhà anh như thế tôi sẽ không bao giờ yêu người đàn ông đó.

Vừa bước chân vào cổng trường đại học, tôi đã vướng ngay vào lưới tình với một anh chàng cùng trường, học hơn tôi 2 khóa.

Dù đã dùng các biện pháp tránh thai rất cẩn thận, thế nhưng chỉ sau vài lần quan hệ tôi đã dính bầu. Khi phát hiện có thai thì đã được gần 3 tháng rồi, tôi hoang mang lo lắng tìm người yêu cầu cứu.

Tưởng sẽ tìm được giải pháp nào tốt, nào ngờ câu đầu tiên anh mở miệng ra là phá thai. Tôi thấy ghê sợ khi người yêu từ bỏ trách nhiệm với đứa con. Không muốn bỏ con nên tôi đã giấu anh, đi tìm bố mẹ của người yêu để nói rõ thực hư.

Sau 1 tuần tìm kiếm tôi cũng biết địa chỉ gia đình anh, nên thừa lúc người yêu ra khỏi nhà thì đến.

Bất chấp nhục nhã, tôi đến cầu xin bố mẹ người yêu giúp đỡ, cứu lấy đứa con trong bụng, thế nhưng lại nhận được câu trả  lời kinh hoàng - Ảnh 1.

Nào ngờ câu đầu tiên anh mở miệng ra là phá thai. (Ảnh minh họa)

Thật không ngờ gia đình anh ấy rất giàu có, một ngôi biệt thự rộng mênh mông, có nhiều chiếc xe ô tô trong gara. Nghe một người bạn nói là bố anh làm giám đốc gì đó. Yêu nhau gần 1 năm rồi mà chưa bao giờ anh nói về gia cảnh cho tôi biết.

Người ra mở cổng là người giúp việc, thật may lúc ấy có cả bố mẹ của anh ở nhà. Nhìn nội thất sang trọng đồ sộ trong căn nhà, tôi thấy áp lực vô cùng, thà nhà anh nghèo chút tôi còn dễ dàng nói chuyện với bố mẹ anh. Đằng này nhà anh quá giàu, đối diện với bố mẹ anh, tôi thấy như mình là tầng đáy của xã hội, lắp bắp mãi chẳng nói thành lời.

Lấy hết can đảm tôi mới nói ra cái thai trong bụng là con cháu của họ và nhờ người lớn giải quyết. Thế nhưng ông bố thì vẫn chăm chú nhìn ti vi, còn bà mẹ thì từ từ nhấp ngụm nước như thể đó là điều rất đỗi bình thương.

Mẹ người yêu móc trong túi ra được 2 tờ 500 nghìn đồng rồi đưa cho tôi bảo đi phá thai. Tôi nói thẳng với họ nếu mà muốn phá thai thì sẽ chẳng đến tìm gặp phụ huynh.

Bà nhếch miệng cười: "Cô nghĩ gia đình tôi danh giá thế này, lại chấp nhận cô con dâu quê mùa ngốc nghếch như thế này sao. Đừng có mà đũa mốc chòi mâm son, leo cao ngã đau đấy, hãy nhìn lại bản thân đi rồi đòi hỏi người khác. Sao thời nay có nhiều cô gái trơ trẽn thế không biết, thấy nhà người ta giàu có cứ bám riết lấy không buông. Cô là đứa thứ 4 mang bụng bầu đến bắt vạ nhà này rồi đấy".

Bất chấp nhục nhã, tôi đến cầu xin bố mẹ người yêu giúp đỡ, cứu lấy đứa con trong bụng, thế nhưng lại nhận được câu trả  lời kinh hoàng - Ảnh 2.

Thật sự rất hoang mang không biết phải làm gì với cái thai. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời nhục nhã ê chề mà người mẹ ném vào mặt, tôi đã nói thẳng là nếu biết nhà người yêu giàu có và bỉ ổi thế này tôi sẽ không bao giờ yêu.

Mẹ người yêu bị tôi nói nặng quá nên đứng dậy cất luôn 2 tờ 500 nghìn đồng vào túi và gọi giúp việc thả chó đuổi tôi ra khỏi cổng.

Nhìn cái thai đang lớn dần, tôi thực sự không biết nên để hay nên phá. Nếu để tôi sẽ bỏ dở việc học, bố mẹ tôi sẽ rất đau khổ và cuộc đời này chắc sẽ toàn là màu đen. Nếu tôi bỏ cáio thai thì sẽ có tương lai sáng lạng hơn nhưng cả cuộc đời này sẽ phải gặm nhấm nỗi ân hận là người mẹ ác độc. Còn người yêu, tôi không ngờ anh lại sở khanh đểu cáng đến vậy.

Mọi người ơi tôi thật sự rất hoang mang không biết phải làm gì với cái thai đây?

Chia sẻ