Bất chấp lời khuyên của bác sĩ để giữ lại cả 4 thai, bà mẹ phải đối mặt với những "khủng hoảng hạnh phúc" sau sinh

NT,
Chia sẻ

Cùng lúc mắc phải 2 hội chứng khiến khó thụ thai, đến khi mang thai 4 một cách tự nhiên, bà mẹ này đã bất chấp lời khuyên bỏ bớt thai của bác sĩ nên sau sinh phải đối mặt với "những khủng hoảng hạnh phúc" siêu đáng yêu.

Bỏ qua lời khuyên của bác sĩ, quyết giữ lại 4 đứa con

Mang thai đôi tự nhiên đã hiếm nhưng có bà mẹ còn may mắn đến mức thụ thai 4. Kendall Walker, 28 tuổi, đến từ Timaru (New Zealand) đã mang thai tự nhiên và sinh 4 đứa con liền một lúc. Trường hợp của cô là rất hiếm và chỉ xảy ra với tỉ lệ 1/729.000. Thậm chí trước đó cô còn được chẩn đoán mắc buồng trứng đa nang (PCOS) và lạc nội mạc tử cung. "Tôi bị hội chứng buồng trứng đa nang và lạc nội mạc tử cung khiến tôi khó thụ thai vì tôi không rụng trứng thường xuyên. Ngay cả việc mang thai đứa con đầu, bé Brooklyn cũng là một bất ngờ lớn".

Hồi mang thai tư, Kendall được bác sĩ sản khoa khuyên nên giảm bớt số lượng thai trong bụng đi để đảm bảo an toàn: "Khi tôi mang thai được 12 tuần, các bác sĩ có khuyên tôi rằng nên giảm số lượng thai thành 1 cặp sinh đôi thôi để sức khỏe không bị ảnh hưởng", cô Kendall bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc lúc bấy giờ.

10627886-6771905-image-a-78_1551832188999

10627890-6771905-image-m-86_1551832699275 (1)

Cô Kendall được khuyên nên bỏ bớt số thai trong bụng để đảm bảo an toàn.

Gia đình cô có hai tuần để đưa ra quyết định và trong thời gian này, cả hai vợ chồng đã tham khảo ý kiến của hai chuyên gia khác nhau. Một chuyện gia thì đồng ý với lời khuyên của bác sĩ, vị chuyên gia còn lại thì không chắc chắn lắm: "Cô ấy có nói rằng nếu tôi không gặp vấn đề gì, thì tại sao không tiếp tục đi?".

Vậy là bỏ qua những lời khuyên của bác sĩ, Kendall vẫn quyết định giữ lại cả 4 đứa con, 4 bé bị sinh non 3 tháng và được đặt tên là Quinn, Indie, Hudson và Molly. Dù bị sinh non nhưng may mắn thay các bé vẫn phát triển khỏe mạnh và chẳng mấy chốc đã được 1 tuổi.

Capture

17348398-7363315-image-a-54_1565943488032

Các bé khi mới sinh ra.

Phải "độ" từ xe đến nhà để chăm 5 đứa con cùng lúc

Do phải chăm những 5 đứa con liền một lúc nên cô Kendall và chồng mình là anh Josh đã nâng cấp mở rộng diện tích căn nhà và mua một chiếc xe tải 11 chỗ để "phục vụ" đàn con đông đúc của mình. "Cứ như đang từ gia đình 3 người bỗng thành 7 người trong một đêm vậy. Những đứa con đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng tôi, mọi quyết định chúng tôi đưa ra đều xoay quanh chúng. Cũng may là Brooklyn giờ đã 4 tuổi nên mọi thứ cũng đỡ hơn", bà mẹ 5 con chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

10630542-6771905-image-a-91_1551836531441

10630302-6771905-image-a-92_1551836626808

Brooklyn bên các em của mình.

17348390-7363315-image-a-57_1565943576196

17348396-7363315-image-a-52_1565943434291

Gia đình 7 thành viên nhà cô Kendall.

Bà mẹ này cũng thừa nhận cô phải lên kế hoạch vào mỗi buổi tối để đảm bảo ngày hôm sau diễn ra suôn sẻ nhất có thể, ngay khi các con đi ngủ là cô đã phải chuẩn bị cho bữa trưa và tối ngày hôm sau.

"Vợ chồng tôi có một thói quen nghiêm ngặt đó là cho các con ăn, tắm và ngủ cùng một lúc để mọi thứ có thể ngăn nắp nhất có thể.

Bây giờ làm việc gì cũng mất thời gian gấp bốn lần, mỗi lần đi đâu đấy chúng tôi cũng phải tính dư thời gian ra vì riêng việc đưa các con vào và ra khỏi xe có thể mất hơn 30 phút. Tôi không bao giờ có thời gian để tắm, chúng tôi cố gắng tắm cho các con thật nhanh chóng nhưng các bé rất thích nghịch bong bóng xà phòng giống như những đứa trẻ khác.

17348386-7363315-image-a-53_1565943471872

17348400-7363315-image-a-56_1565943550812

Việc chăm 5 đứa con tốn thời gian vô cùng, chỉ riêng việc đưa các bé ra, vào xe đã mất gần 30 phút.

Phần tốn nhiều thời gian nhất trong ngày là cho ăn vì có rất nhiều thứ phải làm, và chẳng đứa nào đợi đến lúc mình cho ăn được. Sau bữa ăn thì sàn nhà và ghế bày bừa thức ăn, tranh thủ lúc chúng ngủ trưa thì tôi dọn dẹp, tắm rửa và nghỉ ngơi. Chồng tôi cũng nghỉ 5 tháng để đỡ đần việc chăm con.

Hồi trước khi các bé được phép về nhà sau bốn tháng nằm viện, chúng tôi có một người giữ trẻ ban đêm được chính phủ tài trợ - điều này giúp ích rất nhiều vì mọi thứ đều bận rộn khi đang từ chăm 1 đứa bỗng chốc thành 5 đứa", cô Kendall trải lòng.

17348392-7363315-image-a-55_1565943532428

17348388-7363315-image-a-59_1565943604218

17348394-7363315-image-a-58_1565943585854

1 đàn con nhà cô Kendall Walker.

Tuy vất vả là thế nhưng bà mẹ 5 con này cũng cho biết khoảnh khắc hạnh phúc nhất đó là khi cả 4 bé ngủ trưa dậy, vui vẻ, hoạt bát và muốn chơi đùa.

"Bọn trẻ đã bắt đầu phát triển tính cách của riêng mình, Quinn giống 1 nhà lãnh đạo, Indie đáng yêu và ngọt ngào, Hudson táo tợn nhưng hay càu nhàu và Molly rất láu cá. Dù phải chăm 4 đứa con sơ sinh rất vất vả, nhưng sau khi trải qua 3 năm liền khó có con thì mọi thứ đều đáng giá", cô Kendall hạnh phúc chia sẻ.

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ