Bảo Thy: "Gia sư nữ quái" vừa đủ để hài lòng!

Leon Trần,
Chia sẻ

Chia sẻ của ca sĩ Bảo Thy sau khi hoàn thành bộ phim nhựa "Gia sư nữ quái".

Bộ phim điện ảnh Gia sư nữ quái có sự góp mặt của dàn sao Hoài Linh, Chí Tài, Hoàng Sơn, Trấn Thành, Bảo Thy, Isaac… sẽ ra rạp từ ngày 01/06.

Chào Bảo Thy, có vẻ như bạn không bớt bận rộn một chút nào?

Vừa hoàn thành Gia sư nữ quái, giờ là lúc để Thy trở lại với guồng quay bộn bề của công việc. Hơn nữa, Thy cũng trông chờ từng ngày Gia sư nữ quái ra mắt để xem phản hồi của khán giả. 

Vậy còn việc ca hát, đi tỉnh của Thy thì sao? Bạn đầu tư bao nhiêu thời gian cho vai diễn lần này?

Trong suốt quá trình đóng phim, Thy không nhận show nhiều, vì Thy muốn bảo đảm được sức khỏe cho bản thân và vì phân đoạn của Huỳnh Mai dàn trải nhiều lắm, bối cảnh chính lại ở Bình Dương nên Thy không bao giờ muốn ảnh hưởng đến lịch làm việc của đoàn phim. Tuy nhiên, Thy cũng được đạo diễn và ekip thông cảm cho lịch diễn, nên chỉ cần xin phép trước là mọi người sẽ sắp xếp và tạo điều kiện để Thy có thể tham gia những show lớn ngay!


Bảo Thy trong phim

Điều gì khiến cho Bảo Thy mong muốn khán giả ghi nhận nhiều nhất về mình qua bộ phim lần này?

Thy không chỉ mong muốn cho riêng mình, mà Thy hy vọng rằng khán giả sẽ ghi nhận và ủng hộ cho công sức của tất cả mọi người, mọi diễn viên trong phim. Vì một bộ phim thành công và được đón nhận là do công sức và sự lao động cật lực của cả một tập thể mà… Bộ phim thành công, điều đó chứng tỏ Thy và tất cả diễn viên cũng đã thành công!

Kỷ niệm nào làm Thy ấn tượng nhất với quá trình làm phim?

Kỷ niệm vui thì có quá nhiều rồi, nên cho phép Thy kể một kỉ niệm khá là độc đáo này nhé! Thy còn nhớ có ngày cả đoàn đã hoàn tất những cảnh quay cực kì mệt và căng thằng tại ngôi biệt thự ở Bình Dương thì qua hôm sau, ekip thông báo rằng, tất cả cảnh ngày hôm qua đã bị mất do cháy ổ cứng và phải quay lại...

Lúc đó Thy muốn rớt nước mắt vì hầu như toàn là những phân cảnh quay ngoài trời nắng gắt, dù có dùng kem chống nắng rồi nhưng da Thy vẫn phân biệt được hai màu rõ rệt. Nhưng không ngờ đó lại là cái hay cho cả đoàn, vì ngày cuối của phim là ngày quay lại những cảnh đã mất, hôm đó thời tiết cực đẹp và hình ảnh tất cả diễn viên lên khung hình cực ổn, mọi thứ lại hoàn hảo hơn cả ngày trước đây. Đúng là trong cái rủi, có cái may phải không?

Điều gì làm Bảo Thy cảm thấy tâm đắc nhất sau khi hoàn thành vai diễn của mình?

Đó là cảnh tâm lý hai nhân vật thay đổi liên tục, cảnh gần cuối phim khi Huỳnh Mai và gia sư hết cãi nhau lại quay ra giỡn, chọc cười nhau rồi lại giận dữ kèm theo... nước mắt nữa! Thy còn nhớ ở phân đoạn đó, Isaac đã phải ngồi im trong một góc và không cười giỡn với bất kì ai, im lặng để nuôi tâm lý nhân vật, mặt anh chàng rất căng, nhưng chỉ vừa hoàn thành xong là lại quay ra cười với mọi người.


Bảo Thy và Issac

Liệu sẽ có thêm một lần hợp tác nữa giữa Bảo Thy và vị "đạo diễn lắm chiêu" Lê Bảo Trung?

Thy không dám nói trước một điều gì cả, mọi việc đều tùy vào cái duyên mà! Nhưng anh Trung là một đạo diễn có nhiệt huyết và gần gũi, làm việc với anh là một may mắn lớn.

Con đường sắp tới của Thy sẽ là gì, âm nhạc hay điện ảnh?

Thy nghĩ năm nay, đối với điện ảnh thì Gia sư nữ quái vừa đủ để cho Thy hài lòng về việc lấn sân của mình rồi, thời gian còn lại và sắp tới, Thy sẽ tập trung toàn bộ cho âm nhạc.

Cảm ơn Bảo Thy! 

Chia sẻ