"Bảo Ngậu" - Bảo Anh: Mong được chết từ tập 26 mà vẫn phải sống đến tập 47

Shindo,
Chia sẻ

Dẫu vậy, "Bảo Ngậu" - Bảo Anh lại chia sẻ rằng anh mong khán giả có thể phẫn nộ với kết phim "Người phán xử" nhiều hơn thế nữa!

Sau 6 tháng gây sóng gió trên màn ảnh nhỏ, phim truyền hình Người phán xử cuối cùng cũng khép lại cùng loạt diễn biến khiến khán giả phải "kêu trời". Trong vòng nhiều năm trở lại đây, chưa có bộ phim Việt Nam nào mà dàn diễn viên chính "rủ nhau cùng chết" nhiều đến thế. Hết Lê Thành, bà Hồ Thu, Mỹ Hạnh lại tới Lương Bổng, Thế Chột nhận lấy cái chết. Rồi đến cả Phan Quân, Phan Hải, Diễm My cũng bị bắt nhốt vào tù. Và người góp phần lớn trong cái kết tang thương này chính là Bảo Ngậu (Bảo Anh đóng) - anh cảnh sát chìm luôn giấu mình với thân phận tay xã hội đen tinh ranh, thông thái.

Bảo Ngậu - Bảo Anh: Mong được chết từ tập 26 mà vẫn phải sống đến tập 47 - Ảnh 1.

Diễn viên Bảo Anh - người đảm nhận vai Bảo Ngậu trong "Người phán xử".

Diễn viên Bảo Anh hé lộ, khi Người phán xử vừa khép lại, điện thoại và trang facebook cá nhân của anh đã "bùng nổ" bởi những tin nhắn, cuộc gọi từ người thân, bạn bè. Liên hệ với Bảo Anh về kết phim gây tranh cãi này, nam diễn viên đã có những chia sẻ khá thẳng thắn!

Anh có hài lòng với kết phim Người phán xử không?

Tôi thấy nếu như được kéo dài thêm chút nữa, cho các nhân vật có thêm đất diễn, rồi cảnh vây bắt giữa cảnh sát với nhóm tội phạm kịch tính hơn, thì sẽ là hài lòng. Còn bây giờ, tôi hơi hụt hẫng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi xem phim bằng tư cách khán giả thì tôi thấy thế, nhưng nếu xem phim là tư cách 1 diễn viên, tôi thấy kết như thế là đúng. Từ Phan Quân, Phan Hải, Lê Thành, Diễm My cho đến bà Hồ Thu, Thế Chột... họ đều là tội phạm. Họ gây ra tội ác và đôi tay nhuốm máu nhiều rồi. Làm sao có thể để họ sống và tiếp tục gây tội ác chứ. Người chết, kẻ bị bắt vào tù, đấy là hợp lý. Chỉ có điều lần làm dài thêm chút, đừng vội vàng quá thì sẽ hay hơn nhiều!

Bảo Ngậu - Bảo Anh: Mong được chết từ tập 26 mà vẫn phải sống đến tập 47 - Ảnh 2.

Nhưng Phan Quân, Phan Hải, Lê Thành là những nhân vật chính của bộ phim, việc họ chết và bị bắt như thế nó gây ức chế cho khán giả là điều dễ hiểu mà. Anh có đồng quan điểm với ý kiến này không?

Tôi hiểu cho cảm xúc của khán giả. Nếu nói cái kết này không nhân văn là không đúng, kết phim đã rất nhân văn rồi. Chứ ban đầu, kịch bản là Phan Hải, Diễm My cũng chết do nổ bom. Nhưng sau khi bàn bạc, suy tính kỹ lưỡng, đạo diễn đã quyết định để nhân vật Bảo Ngậu nhúng tay vào. Vậy là Phan Hải, Phan Quân, Diễm My không chết, họ chỉ bị bắt. Người chết là Lê Thành, Thế Chột, Mỹ Hạnh thôi.

Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng nếu phim có thêm 1 đoạn là các nhân vật sau khi bị bắt có thể tự sự về cuộc đời mình thì tốt hơn. Nghĩa là họ nhận ra tội ác, những sai lầm đã làm trong quá khứ, chứ như bây giờ bị bắt thôi mà chưa biết mình sai chỗ nào thì cũng còn chưa đã lắm!

Bảo Ngậu - Bảo Anh: Mong được chết từ tập 26 mà vẫn phải sống đến tập 47 - Ảnh 3.

Trân facebook cá nhân, anh có chia sẻ rằng 50% khán giả mong anh chết. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

Ngay lần đầu tiên cầm kịch bản, tôi đã biết chắc rằng khán giả sẽ phản ứng với nhân vật Bảo Ngậu như thế này khi bộ phim kết thúc. Tôi đã từng không muốn nhận vai Bảo Ngậu vì sợ mình không làm được như đạo diễn yêu cầu. Tôi hoàn toàn không sợ bị ném đá, chỉ trích. Tôi thậm chí còn từng đề nghị là cho Bảo Ngậu chết ở tập 26 đi, đừng kéo dài vai của tôi đến tận tập 47. Đến cả tập cuối vừa rồi, tôi cũng mong mình sẽ chết cùng chú Lương Bổng.

Tôi chuẩn bị tinh thần rất kỹ từ 2 năm nay, tôi nghĩ rằng thế nào cũng bị khán giả dìm xuống đáy bùn không thương tiếc. Và quả thật, điều này đã xảy ra. Mọi người mong tôi sẽ là tay tội phạm chứ không phải cảnh sát chìm. Tập trước vẫn còn tốt lắm, sang đến tập cuối thì thảm thương luôn. Đó là cảm giác được tung lên thiên đường xong sau đó bị đạp xuống đại ngục. Với một bộ phim xã hội đen như thế này, tôi có cảm giác như vai diễn người tốt của tôi là cặn bã, là thứ không quan trọng vậy!

Bảo Ngậu - Bảo Anh: Mong được chết từ tập 26 mà vẫn phải sống đến tập 47 - Ảnh 4.

Tôi đọc tất cả tin nhắn, bình luận mà mọi người gửi cho mình. Tôi cũng theo dõi diễn biến trên các fanpage nữa. 50% khán giả muốn giết tôi, 40% chửi tôi, 9% chấp nhận 1 cách gượng ép và chỉ có 1% ủng hộ tôi. Những phản hồi từ nhẹ nhàng, văn hóa cho đến cực kỳ bất lịch sự. Có người thậm chí còn đăng bức ảnh bắn súng vào đầu rồi nhắn nhủ với tôi rằng mong Bảo Ngậu ngoài đời cũng bị giết y chang thế!

Cảm xúc của anh như thế nào khi đón nhận những ý kiến trái chiều này?

Thú thật, cả đêm qua tôi không ngủ. Tôi thức trắng từ sau khi phim kết thúc. Tôi đọc và nghiền ngẫm mọi ý kiến, bình luận người ta gửi cho mình. Cũng có bất ngờ vì mình bị dọa giết, nhưng chắc là các bạn chỉ nói cho vui mồm thôi.

Bảo Ngậu - Bảo Anh: Mong được chết từ tập 26 mà vẫn phải sống đến tập 47 - Ảnh 5.

Là một diễn viên, tôi rất thích thú với phản ứng này. Nói ra có vẻ hơi kỳ lạ nhưng bây giờ tôi mong các bạn phẫn nộ nhiều hơn, mắng chửi nhiều hơn nữa. Tôi thích nhận phải sự phẫn nộ này. Nó làm tôi cảm thấy thú vị, vui thì mình đã có 1 vai diễn thành công. Trước khi phim lên sóng, tôi còn mong bị chửi nhiều hơn cơ. Các bạn cứ chia sẻ mọi sự bực tức về phim đi, tôi thích như vậy. Bởi dễ gì mà kiếm được 1 vai diễn chính diện, đóng xong bị khán giả mắng còn nhiều hơn phản diện. Bây giờ vai cảnh sát chìm của tôi đáng ghét chẳng thua gì tội phạm. Người ta mong tôi chết chung với Lê Thành, Lương Bổng cơ. Không được như thế nên cứ để họ mắng chửi đến khi nào chán thì thôi. Nó là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của tôi đấy chứ!

Khán giả nhắc nhiều đến việc nhân vật Phan Bin bị bỏ lại một mình ở cảnh kết phim. Anh có cho rằng đây là cảnh phim "thiếu tình người" nhất "Người phán xử" không?

Đây có thể là ý đồ của đạo diễn, để Phan Bin ở lại để tạo ra hiệu ứng cảm xúc và hình ảnh. Nhưng ngặt nỗi, nó khiến khán giả cảm thấy quá cô độc và đáng thương. Cá nhân mình, tôi cho rằng nên có 1 vài người cùng xuất hiện, họ sẽ nắm tay Bin và an ủi cậu bé. Chứ như thế thì đúng là hụt hẫng thật. Mà nói vui cái này, mình xem tới đó thì buồn. Chứ ngoài đời thực, vừa cắt máy xong là có bố mẹ cậu bé đến chăm sóc cho em ấy rồi. Không đến nỗi quá đáng thương, tội nghiệp đến cùng cực đâu.

Bảo Ngậu - Bảo Anh: Mong được chết từ tập 26 mà vẫn phải sống đến tập 47 - Ảnh 6.

Anh có thể giải thích về chuyện quay thêm một số phân cảnh nhưng kết thúc lại không có gì thay đổi so với thông tin bị rò rỉ từ trước không?

Ôi mọi người có vẻ như hiểu sai vấn đề rồi. Quay thêm một số cảnh để bổ sung cho cả bộ phim chứ không phải thay đổi cái kết hoàn toàn. Những cảnh quay thêm đó được chen vào tập 44, 45, 46 và một vài tập trước đó nữa. Tôi không nhớ chính xác những tập nào, nhưng không phải là thay đổi kết thúc hoàn toàn đâu. Với lại, làm gì có kết thúc nào hợp lý cho những người trong tập đoàn tội phạm ấy hơn chứ.

Gây ra tội ác thì phải đền tội thôi. Có khán giả nói rằng nên để họ sống và cho cơ hội làm lại từ đầu. Nếu họ chưa từng giết người, tay chưa dính máu thì có thể chấp nhận. Đằng này họ làm điều ác quá nhiều mà! Tại sao mọi người có thể viết thêm một số tình tiết là Phan Bin đi trả thù Bảo Ngậu, rồi con trai của Bảo Ngậu lại tiếp tục trả thù Phan Bin? Kết thúc trả thù mãi mãi, trả thù bất tận như vậy đâu có gì hay. Kết thúc của Người phán xử có thể dài hơn, kịch tính hơn nhưng chết và bị bắt là điều không thể tránh được!

Bảo Ngậu - Bảo Anh: Mong được chết từ tập 26 mà vẫn phải sống đến tập 47 - Ảnh 7.

Nhìn lại hành trình đã qua của "Người phán xử", anh thấy mình được và mất những gì? Trong thời gian tới anh có kế hoạch gì không?

Tôi được nhiều chứ, nổi tiếng hơn, được khán giả biết tới nhiều hơn. Nhưng mà cái được ấy với tôi bây giờ cũng vậy thôi. Chẳng có tác dụng gì nhiều. Tôi cứ sống vậy, có nổi tiếng thêm nữa thì vẫn là tôi. Tôi sống cùng vợ con, làm điều mình thích. Tôi khác với những người hoạt động trong showbiz khác. Tôi muốn một cuộc sống êm đềm, dễ chịu, miễn mình thấy thích là được.

Còn kế hoạch mới à? Để nghĩ xem! Chẳng có kế hoạch hay dự định gì mới mẻ cả. Cứ bình thường như bây giờ thôi. Để một thời gian, mọi người quên Bảo Ngậu của Người phán xử đi đã rồi tôi mới đóng phim mới (Cười).

Xin cám ơn anh vì đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ