“Bao Công” điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ tự hào là người chồng sợ vợ, muốn đổi cả giang sơn để có vợ!

Jia You,
Chia sẻ

Và anh ấy chính là Lục Nghị, người đàn ông trong suốt 20 năm chưa từng để mắt đến người phụ nữ khác. Với anh, vợ là tất cả, là châu báu mà anh muốn đổi cả giang sơn để có được.

Lục Nghị, chàng tài tử điển trai của màn ảnh Hoa ngữ từng đánh cắp trái tim của biết bao khán giả nữ qua những bộ phim cổ trang đình đám như: Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Cung tỏa liên thành, Vân trung ca,...Thành công là thế, nổi tiếng là thế nhưng "nữ thần" mà anh luôn tôn thờ và muốn đem hết tất cả những điều tốt đẹp cho cô ấy chính là người vợ tuyệt vời, nữ diễn viên Bào Lôi.

“Bao Công” điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ tự hào là người chồng sợ vợ, muốn đổi cả giang sơn để có vợ! - Ảnh 1.

Hai người quen nhau khi cùng là sinh viên (Ảnh: Weibo)

Lục Nghị và Bào Lôi quen nhau khi cả hai cùng là sinh viên khoa diễn xuất Học viện hý kịch Thượng Hải vào năm 1995. Trong dàn nam thanh nữ tú của Học viện khi đó, chỉ có mỗi Bào Lôi đã khiến cho chàng trai "ngố tàu" Lục Nghị ngẩn ngơ nhìn mãi không biết chán. Khi đó, Bào Lôi là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều nam sinh trong trường, nên việc Lục Nghị cũng muốn theo đuổi cô là điều không dễ dàng. Anh đã dùng đến khá nhiều "tuyệt chiêu" và tốn không ít công sức mới lấy được lòng người đẹp.

“Bao Công” điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ tự hào là người chồng sợ vợ, muốn đổi cả giang sơn để có vợ! - Ảnh 2.

Nhắc đến chuyện cũ, Lục Nghị hài hước chia sẻ: "Tôi đã phải dùng một ít tuyệt chiêu để lấy lòng cô ấy. Khi đó tôi là lớp trưởng nên mọi quyết định về việc chia nhóm học tập, thầy cô đều tín nhiệm tôi. Đương nhiên tôi đã chọn Bào Lôi vào tổ của mình. Chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội được cùng cô ấy trau dồi kỹ năng diễn xuất, cùng có thời gian bên nhau". Nhờ "mặt dày" và sự kiên trì theo đuổi, cuối cùng trái tim của Bào Lôi cũng đã phải lòng chàng lớp trưởng si tình sau một năm gặp mặt.

Lúc mới yêu, Lục Nghị đã dành rất nhiều tình cảm cho Bào Lôi. Vì vậy, việc nam tài tử hay ghen tuông đến mức khiến bạn bè phát bực không phải chuyện gì xa lạ. Khi hai người quen nhau, tất cả bạn bè đều biết, nam diễn viên Nhậm Tuyền, bạn thân của Lục Nghị cũng chia sẻ kỷ niệm về cặp đôi: "Cậu ấy là người thực sự si tình. Khi ấy cậu ấy như trẻ con, hay ghen tuông. Có lần tôi và Bào Lôi tập diễn cảnh tình cảm trong phim, tôi đã ôm Bào Lôi, và cậu ta vội chạy ra kéo tôi lại, bảo là tôi không được động vào Bào Lôi, Bào Lôi là của cậu ấy. Lúc đó tôi vô cùng ngỡ ngàng".

“Bao Công” điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ tự hào là người chồng sợ vợ, muốn đổi cả giang sơn để có vợ! - Ảnh 3.

Sau khi tốt nghiệp, Lục Nghị một bước trở thành sao với hàng loạt tác phẩm truyền hình ăn khách. Sự nghiệp của anh bắt đầu bước sang trang mới và được khán giả chú ý nhiều hơn. Lục Nghị biết rằng, trong thế giới giải trí sẽ gặp phải không ít chuyện tình cảm cùng thị phi phức tạp. Nên khi vừa nổi tiếng, anh đã công khai với công chúng mình đã có bạn gái chính là Bào Lôi để không phải vướng vào những tin đồn không đáng có.

Thời gian đó, những người làm việc chung với Lục Nghị đều gọi anh là bạn trai hiếu thuận. Bởi dù ở đâu hay làm bất cứ việc gì anh đều liên lạc với Bào Lôi, hỏi thăm tình hình và trò chuyện đến mấy tiếng đồng hồ. Trong giai đoạn năm 2005 - 2006, sự nghiệp của Lục Nghị không mấy thuận lợi, Bào Lôi sau khi tốt nghiệp cũng là diễn viên được nhiều người biết đến. Thời gian này, cô đã tạm gác mọi công việc ở bên cạnh động viên cho bạn trai.

“Bao Công” điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ tự hào là người chồng sợ vợ, muốn đổi cả giang sơn để có vợ! - Ảnh 4.

Bào Lôi chấp nhận làm vợ Lục Nghị khi sự nghiệp của anh gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Weibo)

Điều khiến người ta ngưỡng mộ chuyển tình của hai người hơn khi Bào Lôi nhận lời làm vợ Lục Nghị trong giai đoạn sự nghiệp của anh bị tuột dốc. Khi được hỏi tại sao lại đồng ý kết hôn, Bào Lôi khá lạc quan: "Việc này chưa lo được thì lo việc khác. Sự nghiệp không thành công thì lo chuyện lập gia đình trước rồi tính sự nghiệp sau". Nhờ tình yêu đó của Bào Lôi mà Lục Nghị đã vững vàng đối đầu với những gian nan đó.

“Bao Công” điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ tự hào là người chồng sợ vợ, muốn đổi cả giang sơn để có vợ! - Ảnh 5.

Suốt thời gian chung sống bên nhau, cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật và ngọt ngào khiến người ngoài không khỏi ghen tị. Khi tham gia phỏng vấn tạp chí hay trên đài truyền hình, Lục Nghị luôn ca ngợi Bào Lôi: "Ở nhà, vợ tôi là người có tiếng nói nhất. Bố mẹ tôi rất yêu thương cô ấy. Có lúc tôi cảm giác như mình là con rể vậy". Khi bị bạn bè và đồng nghiệp trêu chọc là kẻ sợ vợ, thay vì phủ nhận thì anh lại rất tự hào. Không những thế anh còn đưa ra bằng chứng chứng minh vợ là "đại nhân" như thế nào: "Từ khi kết hôn, tôi khóa hết thẻ tín dụng, hiện tại chỉ dùng thẻ của vợ. Mỗi khi rút tiền hay mua sắm gì, thì ngân hàng sẽ gửi tin nhắn đến máy của Bào Lôi ngay. Tôi muốn mua gì cũng phải qua ý kiến của cô ấy xem có được phép hay không?".

Gia nhập làng giải trí hơn 15 năm, nhưng Lục Nghị luôn giữ vững hình tượng người chồng, người cha lý tưởng. Dù cuộc sống showbiz lắm thị phị nhưng suốt thời gian qua Lục Nghị chưa bao giờ dính vào tin đồn tình ái với nữ diễn viên nào. Khi hỏi về quan niệm hôn nhân, anh luôn thầm cảm ơn vợ mình: "Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi luôn yêu và hiểu nhau. Chúng tôi đã ở bên nhau hơn 10 năm và cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió. Giờ đây lại cùng nhau nuôi dạy con gái. Với tôi đó đã là món quà quá tuyệt vời".

“Bao Công” điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ tự hào là người chồng sợ vợ, muốn đổi cả giang sơn để có vợ! - Ảnh 6.

Ngoài thời gian đóng phim, Lục Nghị dành hết thời gian cho gia đình và chăm sóc cho hai con (Ảnh: Weibo)

“Bao Công” điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ tự hào là người chồng sợ vợ, muốn đổi cả giang sơn để có vợ! - Ảnh 7.

Cả gia đình bốn người sống hạnh phúc ngày qua ngày khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: Weibo)

Lúc Bào Lôi mang thai bé gái đầu lòng, Lục Nghị đã xin phép đạo diễn cho anh nghỉ một tháng ở nhà chuyên tâm lo cho vợ con. Thấu hiểu được sự hy sinh cao cả của vợ, Lục Nghị luôn làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha và đem đến cảm giác an toàn cho Bào Lôi. Anh đã tự tay sơn phòng ngủ cho con, đi học cách massage cho bà bầu, tự tay nấu ăn cho vợ, dù nấu không ngon nhưng nam tài tử vẫn tự tin, đó là tấm chân tình của anh nên sẽ có sức mạnh hơn những đầu bếp chuyên nghiệp.

“Bao Công” điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ tự hào là người chồng sợ vợ, muốn đổi cả giang sơn để có vợ! - Ảnh 8.

Giờ đây hai vợ chồng đã có 2 cô con gái bảo bối, gia đình bốn người hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Từ ngày làm cha, Lục Nghị càng khẳng định vai trò của mình trong gia đình hơn, anh chia sẻ: "Làm cha rồi, cuộc sống khiến tôi có nhiều động lực hơn, vợ con giúp tôi lạc quan hơn, mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc". Sau khi kết hôn sinh con, Bào Lôi cũng rút khỏi showbiz, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Vì không muốn xa Lục Nghị mà Bào Lôi từng từ chối đóng phim. Kể từ đó cô đã nhận ra trong cuộc sống này, điều mình thật sự cần là gì?.

“Bao Công” điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ tự hào là người chồng sợ vợ, muốn đổi cả giang sơn để có vợ! - Ảnh 9.

20 năm lặng lẽ trôi qua, chuyện tình của họ vẫn cứ đẹp như thời mới yêu nhau. Lục Nghị từng khẳng định vị trí của Bào Lôi trong lòng của anh: "Cho dù tôi có làm vua, cũng muốn đổi cả giang sơn để lấy được cô ấy. Tôi thích những gì bền chặt, dài lâu, nhẹ nhàng... hơn là cảm giác tươi mới. Và Bào Lôi là người đã đem lại cho tôi cảm giác đó".

“Bao Công” điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ tự hào là người chồng sợ vợ, muốn đổi cả giang sơn để có vợ! - Ảnh 10.

Dù 20 năm trôi qua những họ vẫn hạnh phúc như lúc mới yêu (Ảnh: Weibo)

Trong ngày kỷ niệm 20 năm bên nhau, Lục Nghị đã gửi đến người vợ những lời nói xúc động: "20 năm trôi qua như một chớp mắt vì có em "chân dài" bên cạnh anh mỗi ngày. Dù tuổi tác thay đổi, vai trò chúng ta thay đổi, hoàn cảnh thay đổi nhưng anh biết trong mắt chúng ta, mọi gốc rễ đều nguyên vẹn. Chúng ta vẫn ngọt ngào, nắm chặt tay nhau như ngày nào, chỉ khác là ánh mắt đã thêm phần thấu hiếu. Cám ơn 20 năm, cám ơn em, cám ơn vì chúng ta đã ở bên nhau bình yên. Hẫy để anh bảo vệ em và các con".

(Tổng hợp)

Chia sẻ