Dù đã có rất nhiều món ăn mới, lạ “xâm nhập” vào “thế giới ăn vặt”, song, bánh rán - thức quà mang hương vị xưa vẫn luôn chiếm một vị trí nhất định trong lòng người dân Hà Nội.
Thật không thể tin, giữa thời buổi giá cả đắt đỏ, giữa lòng phố cổ, vẫn có nơi chịu bán loại bánh ấy với giá chỉ 1K mà cô chủ lại vui vẻ, xởi lởi chứ chẳng hề áp dụng "Luật bán hàng cho Tây" đâu nhé!
Đâu đó trên các con phố Hà Nội, vẫn có những hàng bánh rán giá vừa rẻ mà người chủ bán hàng luôn nhiệt tình chào đón và không có chuyện bán tăng giá, kể cả là khách Tây.
Bánh rán mặn với lớp vỏ giòn thơm bên ngoài, nhân thịt đậm đà bên trong kết hợp với sốt chấm sóng sánh hài hòa các vị chua – cay – mặn – ngọt khiến cho món bánh rán mặn trở nên thật đặc biệt.