Bằng Kiều, Tùng Dương "đấu súng" theo kiểu lãng mạn

Hiểu Minh, Ảnh: Kevin Cường,
Chia sẻ

Phần song ca của 2 giọng nam nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam hiện tại được ví với một màn "đấu súng" bằng giọng hát nhưng theo trường phái lãng mạn.

Khán giả có mặt tại Trung tâm hội nghị Quốc gia chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ khi thưởng thức trọn vẹn 3 tiếng đồng hồ chương trình "Mùa Đông Concert" qua sự hoà giọng của 4 tên tuổi hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam qua các thời kỳ: Bằng Kiều, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương. 

Bằng Kiều, Tùng Dương
4 ca sĩ mở đầu chương trình "Mùa Đông Concert"

Mảng miếng và tiết tấu của chương trình được kết cấu hấp dẫn, đưa khán giả đi qua nhiều cao trào, cũng như lắng lại trước những giây phút lãng mạn của các bản tình ca. Bằng Kiều có lần trở lại đáng chờ đợi tại Việt Nam sau liveshow riêng của anh cách đây chưa lâu. Bằng Kiều vẫn có một vị trí vedette chắc chắn trong chương trình khi anh trình diễn khoảng 10 ca khúc ở phần cuối, nhưng khán giả vẫn hết sức nhiệt tình, thậm chí nhiều fan ruột còn hò hét tên của Bằng Kiều khi anh chuẩn bị trình diễn các ca khúc hit. 

Bằng Kiều giữ được lối kể chuyện quen thuộc tại Paris by Night, anh chia sẻ rằng, sẽ về Việt Nam nhiều hơn nhưng sẽ giữ tần suất vừa đủ để khán giả không chán. Bằng Kiều song ca với 2 ca sĩ nữ trong chương trình các ca khúc "Làn Sóng Xanh" quen thuộc một thời như Bên em là biển rộng, Tình khúc tháng 6, Tình yêu tôi hát. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất, chính là 2 giọng nam hàng đầu của Việt Nam hiện tại hoà giọng, Bằng Kiều và Tùng Dương với Rồi mai tôi đưa em, Mưa hồng. Tiết mục của Bằng Kiều và Tùng Dương được nói vui là màn "đấu súng" theo trường phái lãng mạn.

Bằng Kiều, Tùng Dương
Bằng Kiều vẫn luôn giữ phong độ

Với Tùng Dương, có thể nói năm 2012 là năm đại thành công của Dương và mở đầu 2013 mỹ mãn. Dương có một liveshow Tùng Dương hát tình ca thành công cả về chuyên môn và doanh thu, có một Chiếc khăn Piêu đầy màu sắc qua bản phối tuyệt vời của nghệ sĩ Nguyên Lê, đã đạt giải "Ca khúc của năm" danh giá của chương trình Bài Hát Yêu Thích. Đồng thời, Tùng Dương là cái tên đắt show event hàng đầu tại Hà Nội hiện nay. Quay trở lại "Mùa Đông Concert", Tùng Dương đã làm khán giả ở mức độ lơ lửng giữa "lên đồng" và lãng mạn, sự tiết chế của anh hiện tại đang ở đỉnh cao và đã trở nên vô cùng điêu luyện. Có thể nói, qua thời kì "điên", phá, và làm vỡ hết mọi thứ, Tùng Dương của hiện tại đã nâng cao tính kiểm soát cảm xúc và chất giọng.

Bằng Kiều, Tùng Dương
Tùng Dương có một năm đại thành công

Hà TrầnHồng Nhung có lẽ là 2 diva quá quen thuộc, không phải nói quá nhiều, họ giữ được phong độ và vẫn luôn màu sắc, đa dạng, cũng như là món ăn khiến khán giả luôn có cảm giác thèm thuồng. Dù gặp đôi chút vận đen là lần nào trở về Việt Nam cũng ốm, nhưng ca sĩ Trần Thu Hà "nổi lửa" ngay ở những ca khúc đầu tiên và quay trở lại "vế" lãng mạn vào cuối chương trình với Bằng Kiều. Hồng Nhung lại như một cô công chúa ở độ tuổi 40, dịu nhẹ, sang trọng, nhưng vẫn đầy tinh khiết. Có những ca khúc, mà có lẽ ngoài Hồng Nhung ra, không ai có thể hát da diết và day dứt đến vậy như Ô cửa sổ mùa đông, Hoạ mi hót trong mưa, Giọt sương trên mi mắt...

Một số hình ảnh đẹp của chương trình tối qua (12/1):

Bằng Kiều, Tùng Dương
Hà Trần - Hồng Nhung có một đêm với những biểu cảm đa dạng

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương
Hà Trần máu lửa

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương
Hồng Nhung trong một ca khúc với phần hiệu ứng đặc biệt phía sau

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương
Bằng Kiều với phong độ ổn định

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Bằng Kiều, Tùng Dương

Chia sẻ