BÀI GỐC Bạn trai đòi chia tay vì 7 năm yêu bị "bỏ đói"

Bạn trai đòi chia tay vì 7 năm yêu bị "bỏ đói"

Mỗi lần nhìn anh đã “tới Y” mà chưa được “tới Z”, mặt mũi nhăn nhó, dùng hết sức kìm nén ham muốn để giữ trinh tiết cho tôi, tôi thấy thương và tội anh lắm.

6 Chia sẻ

Bạn trai thường xuyên rủ "qua đêm" ở nhà anh

,
Chia sẻ

Mình cho anh "yêu" đến ABC chưa đủ, anh lại tỏ ra không thể chịu đựng được, muốn đi đến Z. Lúc nào anh cũng rủ mình về nhà ngủ qua đêm.

Mình và anh đều là sinh viên năm thứ 3 và yêu nhau được 4 tháng. Anh là mối tình đầu của mình. So với những người cùng tuổi thì anh là một người từng trải, tự tin và bản lĩnh. 

Từ ngày quen anh, mình đã trải qua rất nhiều chuyện đau đầu như mối tình đầu của anh níu kéo và làm phiền mình. Hai người quay lại với nhau rồi lại chia tay vì anh ấy níu kéo mình. Mình chấp nhận và tha thứ hết. Có lẽ bởi mình quá yêu anh đến mức mù quáng?
 
Rồi gần đây nhất, người yêu cũ của anh đã trả thù anh ấy bằng cách nhờ người yêu của cô ấy tán lại mình... Nói chung, mình cảm thấy rất mệt mỏi với những mối tình trong quá khứ của anh ấy. 
 
Một tháng đầu yêu nhau, mình quá ngây thơ và suy nghĩ còn trẻ con nên đã đồng ý về nhà anh chơi và ngủ lại đó (anh ở một nhà riêng trên quận 4, Sài Gòn). Ban đầu cũng chỉ là những cái ôm hôn nồng nàn và cùng nhau chia sẻ tâm sự. Nhưng dần dần do mình đã quá dễ dãi đến nhà anh bất cứ khi nào anh muốn nên đã nảy sinh sự ham muốn trong anh.

Dù anh đã kiềm chế được rất nhiều lần nhưng là con người ai mà chịu được mãi. Cái này thì mình quả thật quá ngốc và gà mờ. Mình chỉ nghĩ đơn giản yêu nhau thì ở gần nhau là hạnh phúc rồi sao nhất thiết phải làm chuyện ấy. Nhưng vì quá yêu anh nên mình cũng đồng ý cho anh khám phá cơ thể mình và "yêu" đến ABC. 
 
Được vài lần như thế, anh lại tỏ ra không thể chịu đựng hơn được nữa. Còn mình thì vẫn kiên quyết từ chối. Thế rồi anh bảo không thể tiếp tục với mình nữa vì mình đến nhà thường xuyên và anh không thể kìm chế được. Mình đồng ý chia tay và ra đi.
 
Được gần một tuần vì quá nhớ anh nên mình chủ động liên lạc. Và chúng mình gặp nhau nói chuyện. Anh cũng hứa từ giờ chỉ gặp nhau nói chuyện, đi chơi bình thường với nhau như các cặp đôi khác. 

Mình thấy vui và yên tâm hơn hẳn nên càng yêu anh hơn. Nhưng gần đây anh lại có ý muốn rủ mình về nhà anh ngủ qua đêm. Mình không đồng ý và bảo sợ. Anh không đảm bảo hay hứa bất cứ điều gì mà chỉ hỏi mình một câu: "Em có đồng ý không?". Mình thực sự thất vọng và nói không ngay lập tức. 

Nhìn anh buồn và chán nhưng mình không thể chiều anh mãi được dù rằng mình rất yêu anh. Anh thường xuyên nói anh không coi trọng trinh tiết và mình quá lạc hậu khi cứ nghĩ đến việc giữ gìn nó với người mình yêu. 

Nhưng do được gia đình giáo dục chuyện ấy rất nhiều nên mình kiên quyết không đồng ý và muốn giữ nó cho người chồng của mình sau này. Mình cảm thấy rất băn khoăn có nên chia tay với anh không? Hoặc làm thế nào để anh đừng đòi hỏi mình thêm nữa?
 
Cả mình và anh còn đang đi học, chưa có gì chắc chắn về tương lai cả. Mình cũng không dám khẳng định nếu đến nhà anh một lần nữa thì mình và anh có giữ nổi ham muốn bản thân không. Mình rất mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị và các bạn.

Chia sẻ