Bạn trai mới đưa tôi và con gái vào rừng dạo chơi rồi làm một việc khiến cả hai mẹ con không ngừng khóc

L.T,
Chia sẻ

Đó có lẽ là màn cầu hôn lãng mạn nhất mà bất kỳ người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ nào cũng muốn nhận được.

Với bất kỳ người phụ nữ nào cũng vậy, ly hôn là một vết cắt mà thực sự chẳng có đường kim mũi chỉ nào dù là thời gian có đủ sức khâu vá lại. Bởi một khi họ đã chấp nhận nắm tay ai đó bước vào cuộc hôn nhân là họ khắc cốt ghi tâm sẽ trọn lòng bên đàn ông cả một đời. Khi đổ vỡ xảy ra, những giấc mộng về một tổ ấm yên bình của họ tan vỡ, tổn thương đối với họ quá lớn. Đặc biệt là khi đã có con cái, họ sẽ rất khó để nắm tay ai đó đi tiếp con đường, trừ khi có một người đàn ông thực sự tuyệt vời xuất hiện...

Grant Tribbett (29 tuổi) bắt đầu hẹn hò với Cassandra Reschar (25 tuổi) vào năm 2016. Cassandra không phải là cô gái độc thân mà đã từng kết hôn và có một bé gái 5 tuổi Adrianna. Ngay từ khi bắt đầu quyết định hẹn hò với Cassandra, Grant đã xác định rằng cô con gái nhỏ của Cassandra sẽ là một phần trong tình yêu của họ.

Bạn trai mới đưa tôi và con gái vào rừng dạo chơi rồi làm một việc khiến cả hai mẹ con không ngừng khóc - Ảnh 1.

Grant đã chọn một địa điểm cầu hôn cực kỳ lãng mạn.

Cassandra là mẹ đơn thân nhưng không vì thế mà Grant gây áp lực, thậm chí anh còn nói trong một cuộc phỏng vấn với Today rằng: "Thành thật mà nói, đó là một trong những lý do mà cô ấy đã chiếm được trái tim tôi".

Qua thời gian hẹn hò, cuối tháng 5/2017, Grant nhận thấy "thời cơ" đã đến và anh phải làm việc quan trọng nhất cuộc đời, đó là cầu hôn người phụ nữ anh yêu.

Ngày 27/5, Grant dẫn chị Cassandra và cô bé Adrianna ra ngoài ăn sáng tại nhà hàng Cracker Barrel bang Indiana, Mỹ và tạo một sự bất ngờ lớn lao dành cho cả hai mẹ con.

Câu chuyện về màn cầu hôn đầy ngọt ngào đã được Cassandra chia sẻ trên trang mạng xã hội The Knot's How He Asked và thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

"Sau bữa ăn sáng đầy lo lắng, vì tôi nhận thấy có gì đó kỳ lạ. Tôi cứ hy vọng và cầu nguyện rằng anh ấy sẽ không quỳ gối xuống cầu hôn tôi giữa một nhà hàng đông người vào sáng thứ 7 như vậy. Chúng tôi đã dời đi sau khi dùng bữa xong. Sau đó anh ấy đưa mẹ con tôi đến khu bảo tồn thiên nhiên Ritchey Woods.

Bạn trai mới đưa tôi và con gái vào rừng dạo chơi rồi làm một việc khiến cả hai mẹ con không ngừng khóc - Ảnh 2.

Sau khi cầu hôn Cassandra, anh chàng quay sang "cầu hôn" cả cô con gái nhỏ khiến cả 2 mẹ con vô cùng cảm động.

Chúng tôi đi dạo khoảng hơn 1km trong dừng, trong khi tôi đi giày cao gót. Và khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi cũng đến, hãy để tôi kể cho nghe! Khi chúng tôi bước đến một cây cầu bằng gỗ, bất ngờ anh ấy quỳ xuống. Sau khi nói lời cầu hôn tôi, anh ấy quay sang con gái tôi và nói: "Chú có thể là bố của cháu được không, chú hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cháu trong suốt quãng đời còn lại". Ngay khi anh ấy nói những lời ngọt ngào đó, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Trái tim nhỏ bé của tôi không thể không lay động được. Còn con gái của tôi thì hét lên vui sướng: "Cuối cùng con cũng đã có cả bố và mẹ, cuối cùng con cũng đã có bố rồi". Anh ấy đã trao cho con bé một chiếc vòng cổ".

Bạn trai mới đưa tôi và con gái vào rừng dạo chơi rồi làm một việc khiến cả hai mẹ con không ngừng khóc - Ảnh 3.

Grant cũng chủ động nhờ một nhiếp ảnh gia giúp chụp hình thời khắc quan trọng của cuộc đời mình. Nên khoảnh khắc cảm động đó đã được nhiếp ảnh gia Mandi Gilliland ghi lại vì anh đã "phục" sẵn ở đó.

Bạn trai mới đưa tôi và con gái vào rừng dạo chơi rồi làm một việc khiến cả hai mẹ con không ngừng khóc - Ảnh 4.
Bạn trai mới đưa tôi và con gái vào rừng dạo chơi rồi làm một việc khiến cả hai mẹ con không ngừng khóc - Ảnh 5.
Bạn trai mới đưa tôi và con gái vào rừng dạo chơi rồi làm một việc khiến cả hai mẹ con không ngừng khóc - Ảnh 6.

Nhiếp ảnh gia Mandi Gilliland đã "phục" sẵn để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ.

Grant và Cassandra quen biết nhau qua Facebook và bắt đầu hẹn hò trước đó khoảng 7 tháng. Trong khoảng thời gian đó Cassandra đã gặp rất nhiều khó khăn vì vừa muốn ra ngoài hẹn hò lại muốn dành nhiều thời gian cho con gái nhỏ. Nhưng tất cả những nỗ lực của chị đã được đánh đổi bằng một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Grant luôn yêu thương và chăm sóc cho cả hai mẹ con.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ