Bạn trai “Cô dâu 8 tuổi” kiện luật sư cũ vì vu khống anh tội giết người

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Rahul Raj Singh cho biết sẽ đệ đơn kiện luật sư từng bào chữa cho mình vì tội phỉ báng.

Trong khi quá trình điều tra về cái chết của nữ diễn viên quá cố Pratyusha Banerjee vẫn chưa đến hồi kết thì bạn trai của cô lại bất ngờ đưa ra quyết định sẽ kiện luật sư cũ của mình là Neeraj Supta. Vị luật sư này trước đó đã công bố rút khỏi vụ tự tử của “Cô dâu 8 tuổi” khi phát hiện ra sự dối trá của Rahul Raj Singh. Đồng thời ông cũng nghi ngờ Rahul là kẻ giết chết Pratyusha chứ đây không phải là một vụ tự tử đơn thuần.
 
Bạn trai của "Cô dâu 8 tuổi" cho biết sẽ kiện luật sư cũ vì tội phỉ báng
 
Trước những hành động của luật sư cũ, mới đấy  Rahul Raj Singh thẳng thắn phát biểu: “Tôi muốn mọi người biết sự thật. Chúng tôi sẽ đệ đơn kiện ông Neeraj tại Hội đồng luật sư. Lúc đầu, ông ấy nói là luật sư của tôi nhưng ông ấy chưa bao giờ làm được điều đó, thậm chí còn chống lại tôi. Bất ngờ hơn, ông ấy còn đại diện tôi nói chuyện với giới truyền thông. Các luật sư không có bổn phận tiếp xúc với báo giới. Tôi sẽ đệ đơn kiện chống lại Neeraj vào ngày 2/5. Sau đó, tôi sẽ đệ đơn kiện tất cả những ai đã nói những lời vu khống tôi lúc tôi còn nằm viện”.
 
Mới đây, tờ Indiatody có đăng tải thêm phần nội dung của cuộc điện thoại cuối cùng giữa Pratyusha và bạn trai Rahul. Được thực hiện khoảng 1 tiếng trước lúc nữ diễn viên này tự kết liễu cuộc đời, đây được coi là bằng chứng quan trọng trong việc điều tra nguyên nhân dẫn đến việc cô treo cổ tự tử.
 
Tiết lộ thêm nội dung cuộc điện thoại cuối cùng giữa Pratyusha và bạn trai
 
Trên điện thoại, Cô dâu 8 tuổi nói: “Tôi bị gọi là tầm thường. Tôi đang nhận được những lời dọa giết. Bố mẹ tôi cũng nhận được những lời dọa giết. Giờ đây cuộc đời tôi còn lại gì?”. Khi nghe Pratyusha nói vậy, Rahul liền trả lời: “Tất cả những chuyện này đâu có gì to tát đâu”. Pratyusha chua chát nhấn mạnh: “Sao anh lại nói là không có gì to tát. Thưa ngài Rahul, xin ngài hãy gạt cái tôi của mình sang một bên đi”.
 
 Trước đó, báo giới cũng đăng tải một phần trong cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Pratyusha và Rahul. Cô còn gọi bạn trai mình là kẻ lừa dối: “Anh là kẻ dối trá. Anh đã lừa tôi. Anh chia rẽ tôi với bố mẹ. Giờ anh hãy xem tôi làm gì”. Rahul liền vội đáp: “Chuyện gì xảy ra vậy em? Anh sẽ nói chuyện với em khi về đến nhà. Anh đang trên đường về. Cho tới lúc anh về thì đừng làm bất cứ chuyện gì hết”.
 
Được phát hiện treo cổ tự tử tại nhà riêng vào ngày 1/4 vừa qua, Pratyusha khiến cả thế giới đều bàng hoàng vì cô vốn là một người sống rất yêu đời. Bạn trai của cô là Rahul Raj Singh hiện đang bị buộc tội khiến cô tìm đến cái chết và từng hành hung cô. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra để tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử của Pratyusha. Trong khi đó, tòa án tối cao cho phép Rahul được bảo lãnh tại ngoại.
 
(Nguồn: Times of India) 
Chia sẻ