BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Bạn tôi từng yêu một lúc... 4 cô

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhà của cậu chàng, không nàng nào biết cụ thể, có số nhà nhưng chả ai dám vào nhà. Không phải nó không mời các nàng vào, mà là trăm thứ dọa dẫm nào là...

Thằng bạn tôi – vẫn được tiếng là đào hoa, vì nó tuy không đẹp trai xuất sắc, nhưng lại tán gái rất cừ vì vô cùng dẻo mỏ. Thời kỳ hoàng kim của nó là đã cùng lúc yêu tới 4 cô, và được cả 4 nàng tin tưởng, say như điếu đổ. Về sau, nó mệt mỏi với việc cùng lúc xoay quanh quá nhiều cô, không có thời gian bạn bè, tụ tập nên tự giãn ra chứ không cũng chẳng cô nào đủ tỉnh táo mà phát hiện ra được. 

Lịch hẹn hò được nó lập biểu chi tiết, phân chia rõ ràng theo ngày, tháng, thậm chí những ngày lễ tết là theo giờ. Phải nói rằng cũng mất khá nhiều thời gian và sự đầu tư công sức cũng như tiền bạc. Điện thoại của nó lúc nào cũng đầy kín nhắc nhở về giờ hẹn hò, về việc đổi thẻ nhớ trong điện thoại, máy ảnh, sao cho đến giờ đó, em đó là mọi thông tin chỉ liên quan đến em mà thôi. Có lẽ thiếu mỗi nước nó sử dụng 4 cái điện thoại riêng biệt. 

Ban đầu, lịch hẹn khá cứng hắc, kiểu y như người yêu Lan bây giờ. Nghĩa là cố định 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 không thay đổi. Giờ nào việc nấy, theo đúng lịch. Ưu điểm của cách làm này là nó đỡ mệt, mọi việc đi vào thói quen nên dễ nhỡ, khó nhầm lẫn. Nhưng nhược điểm to đùng của nó là các em dần dần sinh nghi vì thấy anh luôn luôn đúng giờ như Paplop và không biết lãng mạn với bất chợt là gì. Kết quả nó phải thay đổi sách lược. 

Cả ngày chủ nhật, nó không hẹn hò em nào, dành toàn bộ thời gian để lên lịch cho tuần sau, để đảm bảo mọi việc không theo một motip nào cả, em nào cũng có bất ngờ, có lãng mạn, tha hồ thưởng thức. Phải nói rằng nó là một thằng rất thông minh. Tôi thì chịu, chỉ yêu một cô mà cũng ong đầu với bao nhiêu sở thích, thói quen của nàng rồi. Vậy mà 4 cô, nó phải thuộc nằm lòng, thậm chí không nhầm lẫn. 

Nhà của cậu chàng, không nàng nào biết cụ thể, có số nhà nhưng chả ai dám vào nhà. Không phải nó không mời các nàng vào, mà là trăm thứ dọa dẫm nào là bố anh khó tính, mẹ anh khó gần, rồi là người yêu anh anh về bị chê lên chê xuống, nói ra nói vào cho chạy mất dép. Các nàng thì ai cũng ngại khó, ngại khổ, nghe thế chả vắt chân lên cổ mà chạy chứ vội gì mà phải chui mình vào hang cọp. Thành ra, chả nàng nào về ra mắt bố mẹ nó cả, trong khi nó cũng không hề mang tiếng. 

Đấy là chuyện của bạn tôi. Kể ra chỉ để thấy nhiều thằng nó lừa cao thủ lắm. Các cô gái nên cẩn thận thì hơn. Còn quay trở lại câu chuyện của Lan, với tư cách là một thằng đàn ông, hiểu đàn ông hơn, tôi cho rằng chắc đến gần 100% anh chàng này không thật lòng mà chỉ có ý định lợi dụng bạn mà thôi. Tuy nhiên, trình chàng này chưa cao thủ lắm, còn nhiều sơ xuất để bạn dễ dàng nhận diện (vẫn may cho bạn). 

Bạn nên tìm hiểu kỹ về anh ta để đưa ra kết luận cuối cùng cho mình, bạn ạ,

Chia sẻ