BÀI GỐC Đàn ông nên lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất?

Đàn ông nên lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất?

(aFamily)- Ngày xưa, bố tôi muốn tôi lấy vợ giáo viên cho nhàn song tôi không nghe lời cụ vì tôi sợ vẻ nghiêm nghị của các cô giáo.

18 Chia sẻ

Bạn tôi đầy người làm nghề nghiêm túc nhưng lại... "ăn vụng" khủng khiếp

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn tôi làm bên bệnh viện cũng bảo vậy, bác sĩ bây giờ lăng nhăng cũng khiếp lắm, nghe mà rùng mình sợ.

Hôm nay, vào mục Tâm sự của Afamily lại tìm thấy mục “chọn nghề” chồng, vợ. Đọc tâm sự của Tóc nâu (Nhất định không được lấy chồng làm xây dựng, hay đi công trình!) và Mee (Chồng nghề xây dựng "lăng nhăng" vẫn thua chồng lái xe đường dài), tôi thấy mình cũng muốn góp thêm đôi lời. Những điều mà các bạn nói rất đúng, chứ không phải sai, nhưng tôi không đồng ý hoàn toàn. Khi ta loại cả hai nghề này, không có nghĩa rằng ta có thể đảm bảo lấy được anh chồng không lăng nhăng, và cũng không phải bất kỳ ai làm nghề xây dựng hay lái xe đường dài cũng lăng nhăng như anh Hoàng Quân đã nói (Không phải anh nào làm nghề xây dựng cũng "lăng nhăng" đâu ). 

Tôi và một người bạn thân, đã từng ngồi rất lâu nói chuyện về chồng một người bạn khác (xin lỗi, lại cái tội hay buôn dưa lê lung tung của đàn bà). Cũng không phải có ý soi mói gì gia đình họ, chỉ là bày tỏ sự ngưỡng mộ của chúng tôi về anh ấy, một người đàn ông thành đạt, ngoại hình rất khá, công việc đòi hỏi đi rất nhiều nơi, công tác dài ngày mà không hề có bồ bịch. Trong khi đó, cô bạn gái tôi, trước cũng thuộc hàng xuân sắc, nhưng 6, 7 năm nay kể từ ngày sinh cháu thứ hai thì trở nên phục phịch, béo lên và xấu đi rất nhiều. Nói khéo, cô ấy cũng không hẳn là khéo, nhưng chồng thì vẫn một lòng một dạ? Tại sao vậy? Tại anh ấy là người đàn ông không có cái “máu” đó. 

Còn ngay gần nhà tôi, có ông làm nghề lái xe, trong khi đó vợ lại là nhân viên văn phòng. Thu nhập của vợ thì hơn hẳn chồng, trình độ cũng vậy. Vợ thì hết lòng hết dạ vì chồng vì con, nhưng ông chồng thì người ngoài chúng tôi nhìn vào cũng đếm được sơ sơ dăm ba vụ ngoại tình rồi, hết đứa này tới đứa khác, trong khi ở nhà thì vợ đẹp, con khôn, không có gì đáng chê trách. Cô ấy là người sống tình cảm, biết điều, cả khu ai cũng quý, cũng khen. Vậy mà cũng có được “yên” đâu. 

Trong công ty tôi, chuyện ngoại tình công sở như chuyện cơm bữa. Không thấy ai nhắc cánh đàn ông ngành ngân hàng là lăng nhăng nhỉ? Trong khi đó, ở phòng tôi, 5 nam thì có 3 anh có bồ, 1 cậu chưa vợ thì cũng bắt cá mấy tay. Còn mỗi sếp, già quá rồi, thở còn chẳng nổi nên không có. Bạn tôi làm bên bệnh viện cũng bảo vậy, bác sĩ bây giờ lăng nhăng cũng khiếp lắm, nghe mà rùng mình sợ. 

Bạn làm nghề lái xe, xây dựng tôi cũng có, nhưng 4 người thì chỉ có 1 người là có bồ bịch còn 3 người thì chung thủy, yêu vợ thương con cực kỳ. Chắc tại bạn tôi không có “máu” ấy. Hoàn cảnh sống, công việc đúng là có tác động đến con người, song chỉ phần nào thôi, cái căn bản nhất vẫn là bản chất con người. Mà muốn biết một chàng trai nào có “máu” đó hay không, hãy “điều tra kỹ” bố, ông nội anh ta xem sao, rồi anh em trai nữa. Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống mà.

Chia sẻ