Bạn thân nhất biến thành tình địch chỉ sau 1 đêm, phản ứng của "cô dâu hụt" khiến ai cũng ngỡ ngàng

Lynk,
Chia sẻ

Phát hiện bạn thân "tòm tem" với chồng sắp cưới ngay trước hôn lễ, dù rất đau khổ nhưng cô gái trẻ đã làm một hành động trái với suy nghĩ của tất cả mọi người.

Thường thì khi biết bị phản bội, các chị em vẫn luôn nghĩ đến việc đầu tiên là truy tìm "hồ ly tinh" đã dan díu với bạn trai hoặc chồng mình để giải tỏa cơn tức giận. Và thế là những vụ đánh ghen, cắt tóc, lột đồ, xát muối ớt, chửi bới chốn công cộng cứ xảy ra, mặc cho hậu quả ra sao thì cứ phải đánh cho tình địch một trận đã.

Tuy nhiên, không phải lúc nào người trong cuộc cũng mất tỉnh táo. Câu chuyện đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rầm về cách ứng xử văn minh của cô gái bị chính bạn thân và chồng sắp cưới "cắm sừng" dưới đây sẽ khiến nhiều người có cách suy nghĩ khác về việc có nên đánh ghen hay không.

"Tóc ngắn là bạn của mình, còn tóc dài kia là bạn thân của nó, đồng thời cũng là "tình địch" luôn.

Cách đây mấy hôm bạn mình phát hiện ra bạn thân nhất của nó tòm tem với chồng sắp cưới. Nó buồn kinh khủng, nhưng sau cùng nó vẫn chúc 2 người đấy hạnh phúc, mặc dù nó đã bị đâm 1 nhát chí mạng từ chính những người thân nhất này.

Bạn thân nhất biến thành tình địch chỉ sau 1 đêm, phản ứng của cô dâu hụt khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Bạn thân nhất biến thành tình địch chỉ sau 1 đêm, phản ứng của cô dâu hụt khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Chị chị em em, rồi chị cướp cả chồng của em.

Hôm nay, nó và bạn (từng) thân hẹn ra quán cafe để nói chuyện, không hề có màn giật tóc, đấm đá, hay nhục mạ nhau như các clip đánh ghen thông thường trên mạng, nó đến chỉ để nói 1 câu rằng: "Nếu để chọn người yêu và cậu thì tớ chỉ cần cậu thôi, tớ đã chờ đợi cậu nói rằng cậu biết sai, cậu sẽ chấm dứt mọi thứ với K. và chúng ta có thể thân nhau như cũ, tớ không muốn mất cậu. Nhưng mà giờ thì cậu hết cơ hội rồi".

Và rồi nó bỏ đi. Bạn (từng) thân của nó khóc lóc, nắm tay van xin các kiểu, xin cho nó 1 cơ hội. Nhưng liệu có ai đủ dũng cảm để tha thứ cho bạn thân giật chồng sắp cưới của mình?".

Hai cô gái lặng lẽ ngồi nói chuyện với nhau, nhẹ nhàng đến mức tất cả những người có mặt xung quanh đều không nhận ra sự bất thường nào cả. Và cả những người biết vụ giật chồng này, cũng đều nghĩ rằng sẽ có một cuộc ẩu đả trút giận xảy ra, làm gì có người phụ nữ nào đủ bình tĩnh trong hoàn cảnh đó? Thế nhưng, "cô dâu hụt" lại chọn cách đối thoại nhanh gọn với chính tình địch, tạo cơ hội cho bạn mình và chồng sắp cưới đến với nhau.

Bạn thân nhất biến thành tình địch chỉ sau 1 đêm, phản ứng của cô dâu hụt khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Cái nắm tay van xin đầy bất lực, xấu hổ và nuối tiếc, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Người thì bảo cô ấy quá hiền và nhút nhát. Nhưng số đông thì lại tỏ ra nể phục, khen cho sự bình tĩnh văn minh của cô ấy, và cũng xót xa cho cái nắm tay níu kéo của người bạn thân. Đúng là tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân!

Dù không đánh ghen cho hả dạ, nhưng cô gái ấy đã làm được một chuyện cao thượng hơn, khiến cho những kẻ "ăn vụng" sau lưng cô cảm thấy xấu hổ nhục nhã hơn. Một kẻ thì không xứng đáng với tình bạn thân thiết bao năm, còn 1 kẻ thì không xứng đáng để trở thành chú rể.

Nếu bạn cũng bị phản bội như cô gái ấy, liêụ bạn có đủ bao dung, can đảm và mạnh mẽ để quay lưng từ bỏ 2 người từng quan trọng vô cùng đối với mình hay không?

Chia sẻ