Bạn sẽ ước mình chưa từng làm 13 việc này trên Facebook

,
Chia sẻ

Hiện tại, chắc chắn Facebook được coi là mạng xã hội với mức độ phủ sóng lớn nhất. Người người Facebook, nhà nhà Facebook.

Facebook rất quyền năng. Với Facebook chúng ta có thể làm vô vàn thứ, chia sẻ cảm xúc, đăng ảnh, share ảnh, quay video, đọc báo, tìm kiếm bạn bè, nhắn tin... Không thể phủ nhận rằng nhiều người trong chúng ta đang dành quá nhiều thời gian dành cho Facebook để mà có thể chia sẻ cuộc sống của mình với cả thế giới. Cũng chính vì lí do đó, có vô số những thứ chúng ta từng đăng lên Facebook trong suốt quãng thời gian dài từ khi lập tài khoản cho đến nay, chúng ta chỉ ước gì có thể xóa chúng khỏi lịch sử vĩnh viễn. Tính ra thì nhiều lắm nhé!

1. Like một cái ảnh từ thời xa lắc của crush. Cậu ấy biết nhưng giả vờ như không có gì xảy ra, Nhưng bạn vẫn nghĩ rằng, bằng cách này, bạn có thể thu hút được chú ý từ người ta. Ồ vâng, bạn đã thu hút được sự chú ý từ người ta, và có lẽ người ta đang ước gì có thể báo công an vì sợ sự soi mói của bạn đó.

Bạn sẽ ước mình chưa từng làm 13 việc này trên Facebook

2. Bạn có còn nhớ hồi đầu mới lập Facebook không, lơ ngơ như bò đeo nơ, thấy mục gì có thông tin cần điền là điền tất. Bạn like cả đống trang, ví dụ như: "Bảy viên ngọc rồng", "Sabrina cô phù thủy nhỏ", "Conan"... Và giờ, đã quá nhiều năm trôi qua kể từ thời điểm ấy, bạn đã lớn hơn rất nhiều, nhưng, bạn vẫn nhận được update về những bộ phim, bộ truyện kia hằng giờ, hằng ngày!

3. Viết một đoạn khá riêng tư lên tường nhà người khác và rồi nhận ra viết lên tường không có nghĩa là chỉ người đó nhìn thấy mà tất cả bạn bè của người đó cũng có thể nhìn thấy. Kiểu như thế này này: Bạn viết lên tường đứa bạn "Ê mày, tối nay đi quẩy đi. Bố mẹ tao không có nhà đâu!" Và vâng, bạn không hề biết rằng bạn đang thông báo điều đó cho cả thế giới biết, vì rất có thể ai đó trong friendlist của người bạn đó sẽ "tốt bụng" báo dùm cho bố mẹ bạn về phi vụ "đi quẩy" của hai bạn.

4. Thêm tất cả các thành viên trong gia đình vào danh sách người thân. À thì điều này cũng hơi kiểu "lo bò trắng răng" nhưng mà rất có thể sẽ như trong phim, kẻ nào đó biến thái muốn hại gia đình bạn và hắn chỉ cần vào Facebook bạn là có thể có được thông tin của tất cả những thành viên khác.

Bạn sẽ ước mình chưa từng làm 13 việc này trên Facebook

5. Kết bạn với bố mẹ trên Facebook, điều này thì nhiều khi chúng ta bị ép buộc, bị cưỡng chế, vì "phụ hoàng" và "mẫu hậu" đã "hạ thánh chỉ" thì cấm có đứa nào được cãi. Nhưng để an toàn, tốt nhất là hãy tìm cách lách luật.

6. Chấp nhận lời mời kết bạn của những người mà bạn thậm chí còn chẳng biết là ai, hay chưa bao giờ gặp trong đời. Bạn biết không, việc này không chỉ khiến bạn mất công unfriend một ngày nào đó mà còn có thể gây mệt mỏi cho chính bạn vì suốt ngày phải nhìn ảnh và đọc status của một ai đó lạ hoắc lạ huơ vô tình nằm trong friendlist mà bạn chẳng biết bạn đã add từ bao giờ.

7. Check-in ở nơi nào đó. Điều này thì cũng giống điều thứ 4. Hơi phòng xa một chút, nhưng đừng để bọn trộm biết thời cơ để lẻn vào gia đình bạn như thế chứ!

Bạn sẽ ước mình chưa từng làm 13 việc này trên Facebook

8. Comment vào một bài post hot, có tính tranh luận cao. Trời ơi, rất có thể một tuần sau đó bạn vẫn nhận được cả chục notification kiểu "XXX đã bình luận vào..." "YYY đã bình luận vào...", dù người ta chẳng hề trực tiếp trả lời comment của bạn.

9. Share tứ lung tung vì thứ bạn đang phát cuồng. Tin tôi đi, nhiều người trong friendlist bạn chỉ muốn táng luôn cái dép vào mặt bạn, nếu bạn đang ở trước mặt nó, hoặc là cho Facebook bạn ra đảo luôn, nếu nó có thể. Suy cho cùng thì cũng khổ thân đám bạn của bạn lắm chứ, nhất là những đứa nào chơi với tụi fan idol.

10. Không trực tiếp từ chối tham gia một event nào đó, kể cả khi bạn có kế hoạch sẽ đi, vì thông báo từ event đó sẽ không ngừng gửi đến bạn cho coi.

Bạn sẽ ước mình chưa từng làm 13 việc này trên Facebook

11. Like một page mà bạn chẳng có thông tin gì, chỉ vì có ai đó gửi lời mời cho bạn.

12. Liên kết Facebook với một tài khoản nào đó khác như Instagram hay Tumblr... Bởi vì nhiều khi bạn nói xấu ai đó trên Instagram với niềm tin rằng nó sẽ không đọc được đâu, mà không biết rằng tin đó được share lên cả Facebook và cái đứa bị nói xấu cũng đọc được. Hoặc là khi bạn vô tình like phải một cái ảnh không được trong sáng cho lắm trên Tumblr, và sáng hôm sau tới lớp, cả lớp nhìn bạn bằng con mắt: "Á à, tụi tao biết tỏng mày rồi nhé. Con mê 18+..." trong khi bạn ngơ ngác.

13. Và cuối cùng, việc bạn nên hối tiếc nhất đó chính là đã lập Facebook. Bởi không có hành động này đi đầu, thì làm sao mà có cái đống ở trên....

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ