Bạn sẽ cho ai đi nhờ xe nếu gặp 3 người này đứng bên đường?

Anh Đào,
Chia sẻ

Đây là câu hỏi của nhà tuyển dụng ở một công ty lớn tại Mỹ dành cho 200 ứng viên và chỉ có 1 người có được câu trả lời thuyết phục.

Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe trên đường cao tốc vắng vẻ và ở trạm chờ xe buýt có 3 người xin đi nhờ xe. Họ là:

Một cụ bà bệnh tật trông như là sắp không qua khỏi;

Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn;

Một người phụ nữ/đàn ông trong mơ của bạn.

Tuy nhiên, có một vấn đề được đặt ra là chiếc xe của bạn chỉ chở được 2 người mà ai trong số 3 người kia cũng đều đáng để bạn cho đi nhờ. Lúc này, vấn đề đạo đức sẽ được đặt ra và cán cân về sự thỏa mãn bản thân sẽ cần phải được cân bằng.

Tâm lý thương người sẽ không bị bỏ qua và bạn phải cứu cụ già kia nhưng ân nhân thì lại rất cần được báo đáp. Và điều cuối cùng cũng quan trọng lắm chứ, bởi biết đâu người chồng người vợ tương lai của bạn sẽ xuất hiện trong tình huống này thì sao?

đạo đức
Chiếc xe chỉ đủ chỗ cho 2 người thì làm thế nào bạn chọn lựa 3 người đang chờ ở bên dưới mà người nào cũng cần thiết?

Thật ra, đây chính là một câu hỏi trong chương trình tuyển dụng của một công ty lớn tại Mỹ. Ngày hôm đó có 200 ứng viên tới dự phỏng vấn và chỉ có duy nhất 1 người trúng tuyển. Nguyên do là anh này đã đưa ra câu trả lời hợp lý nhất cho tình huống oái oăm kể trên. Vậy giải pháp là gì?

Anh ấy nói rằng: “Tôi sẽ đưa chìa khóa xe cho người bạn cũ của tôi để anh ấy đưa bà lão tới bệnh viện. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ ở lại với người phụ nữ trong mơ của tôi.”

Quả là một câu trả lời quá đỗi thông minh, một mũi tên mà trúng được tận 3 đích. Cô gái kia chắc chắn sẽ bị anh chàng này hạ gục bởi đức tính nhân hậu và giúp đỡ người khác nhiệt tình của mình.

Nguồn: Littlethings

Chia sẻ