Bán rau chứ không bán túi nilon - câu chuyện tử tế nhất dịp Quốc tế Thiếu nhi: "Cả xóm cùng bớt rác, cho con nít được nhờ!"

Miss Hóng,
Chia sẻ

Ngày nay, nhiều người nhắc đến trào lưu sống xanh, sống sạch, sống vì môi trường nhưng cả một con hẻm cùng nhau thực hiện thế này thì không phải ai cũng biết.

Những việc tử tế, dễ thương và có ý nghĩa với cộng đồng luôn nhận được rất nhiều cảm tình của dân mạng. Mới đây, dân mạng lại được dịp xôn xao khi bắt gặp một việc vô cùng tử tế. Đó là hình ảnh về một bảng thông báo với nội dung: 

"Tui bán rau, không bán túi nilon

Bà con thân mến!

Từ nay sạp tui hạn chế sử dụng túi nilon, nên:

1. Chủ động mang túi!

2. Nhà gần thì cầm tay!

3. Bà con có túi nilon cũ, sạch, còn sử dụng được thì mang tới đây, tui sẽ sử dụng lại!

Cả xóm cùng bớt rác, cho con nít được nhờ!"

Bán rau chứ không bán túi nilon - câu chuyện tử tế nhất dịp Quốc tế Thiếu nhi: Cả xóm cùng bớt rác, cho con nít được nhờ! - Ảnh 1.

Chiếc bảng thông báo đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Được biết, chiếc bảng này là ý tưởng của một bạn trẻ vô cùng dễ thương với nickname Hũ. Trên MXH, cô nàng sở hữu một fanpage kể về những chuyện tử tế, nhỏ nhặt nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Ý tưởng hình thành của chiếc bảng này là sau một cuộc trò chuyện với một người bán rau ở gần nơi cô đang sống. 

Hũ chia sẻ: "Sau khi nói chuyện với 3 cô/chị bán rau, Hũ quyết định: Sẽ làm tặng chị và cô mỗi người một tấm bảng để khách hàng có thể chú ý hơn, tiện đó những người nào có ý thức sẽ tự mang giỏ đi chợ hoặc cầm tay, hơn hết nhà ai có bao nilon cũ, còn sạch và dùng được thì mang tới cô sẽ tiếp tục sử dụng cho người tiếp theo.

Nói thực đây là cách các cô/chị và mình tiếp cận đến nhiều khách hơn nữa, chứ trước đó cô Hương và cô bán rau lần trước mình kể đã thực hành chuyện này. Cô còn khoe với mình cô có một rổ nilon thu từ khách hàng, hạn chế mua thêm túi mới.

Hũ và những cô bán hàng trong hẻm gần nhà.

"Trên tấm bảng, Hũ đã cố gắng chọn những từ những dễ hiểu nhất cho bà con cô bác hiểu, và không quên nhắn "Cả xóm cùng giảm rác, cho con nít được nhờ". Ngày mai là ngày Quốc tế Thiếu nhi, mình nghĩ các cô bán rau đã tặng cho bọn trẻ trong xóm một niềm hy vọng: Mỗi người trong cái hẻm 10 ngày dù làm việc gì, chỉ cần chung tay với nhau, giữ lại chút không khí sạch, giữ lại chút rau xanh - đó chính là món quà ý nghĩa nhất cho trẻ con!

Quà tặng cho con nít ngày Quốc tế Thiếu nhi thiết thực nhất không phải là những món đồ đắt tiền, mỗi người giảm một chút rác, dành lại tài nguyên cho thế hệ sau, ấy là tốt rồi." - Hũ viết trên fanpage của mình.

Những chiếc bảng được đặt ở rất nhiều sạp hàng.

Túi nilon được tái sử dụng.

Hiện tại câu chuyện của Hũ cùng các cô bán hàng trong hẻm đang nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. 

Bài viết của Hũ đã thu về hàng nghìn lượt share chỉ sau vài giờ đăng tải. Phía dưới bài đăng, dân mạng cũng không quên để lại những bình luận khen ngợi Hũ và các cô bán hàng:

- Mấy cô bán rau dễ thương quá, cả Hũ và hẻm 10 nữa, dễ thương nhất hệ mặt trời.

- Hay quá nè. Thử hôm nào bàn với mẹ chuyện này đi.

- Làm thành sự kiện động viên mọi người đi. Khích lệ các cô bán hàng nữa.

Chia sẻ của Hũ dễ thương và ý nghĩa quá đúng không các bạn? Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không hành động ngay theo câu hỏi của Hũ: "Bạn thương thế hệ sau, bạn muốn tặng cho các bạn nhỏ món quà, thế bạn cùng giảm rác được không?".

Chia sẻ