BÀI GỐC Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

(aFamily)- ... cô ấy còn lo lắng cho cậu học trò kia chưa học xong Đại học, nếu ly dị lúc này cậu kia sẽ hối hận và sụp đổ, gia đình cậu ta sẽ oán hận.

10 Chia sẻ

Bạn Ngọc muốn "ăn nem" thì hãy ly dị đi đã nhé!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông chia tay vợ thì lấy vợ khác rất dễ và họ cũng ít đau khổ hơn phụ nữ. Còn phụ nữ thì không như vậy.

Bạn Ngọc ạ,

Tôi đọc bài “Chán chồng, muốn đi… ăn vụng” của bạn, thấy phải góp ý với bạn một chút. Mong bạn suy nghĩ chín chắn hoặc nếu muốn thể hiện quan điểm của mình thì cũng không cần thiết phải nói trắng trợn như thế. Có thể thông cảm rằng bạn thẳng tính nhưng phụ nữ Việt Nam ta không nên phát biểu những lời đó, Ngọc nhé!

Đành một nhẽ chồng Ngọc là người không được như bạn mong muốn song anh ta vẫn đang gắn bó, ràng buộc với bạn. Danh nghĩa, bạn đang là vợ còn anh ta là chồng, hai bạn cũng có một đứa con. Vẫn là một gia đình, có một tổ ấm phải duy trì, cớ sao bạn lại phát biểu thiếu suy nghĩ và có phần buông xuôi kiểu ấy.

Bạn nghĩ gì nếu chồng bạn biết được những suy nghĩ của bạn, anh ta có để yên cho bạn làm điều bạn thích không? Nếu anh ta không ngoại tình còn bạn thì có, một người gia trưởng như chồng bạn chắc chắn sẽ cho bạn những cực hình và sẵn sàng tra tấn thể xác cũng như tinh thần bạn lắm đấy.

Bạn nên suy nghĩ kỹ về cuộc hôn nhân của mình, về người chồng hiện tại. Bạn có ý định muốn cải thiện tình hình không? Nếu bạn muốn duy trì cái gia đình nhỏ của mình, bạn phải thay đổi mình trước rồi hãy mong cải tiến chồng. Xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc vô cùng khó, phá bỏ thì dễ. Trong trường hợp này phải cân nhắc cẩn thận.
 
Bạn thử gạt bỏ hết tật xấu của chồng sang một bên và chắt lọc những cái tốt của anh ấy, rồi bạn đánh giá xem cái nào quan trọng hơn để có thể cứu vãn cuộc hôn nhân. Đem lại hạnh phúc cho đứa trẻ con bạn, nó còn nhỏ và thiếu tình cảm dạy dỗ của bố hoặc mẹ sẽ vô cùng thiệt thòi. Đừng vì ích kỷ cá nhân mà lôi những đứa trẻ vào vòng luẩn quẩn của người lớn. Đây là cách tôi muốn khuyên bạn và mong bạn thực hiện được. Tôi cũng tin chồng bạn không thể tồi tệ với một người vợ tốt.
 
Còn nếu Ngọc thực sự không chịu được người chồng hiện tại, bạn có thể chọn con đường ly thân hoặc ly dị. Cách này tất nhiên chẳng hay ho và lại đem lại nhiều thiệt thòi cho con cái. Bản thân Ngọc có thể được giải phóng, được tự do nhưng chưa chắc chồng bạn đã để cho bạn nuôi con.
 
Việc ly dị chồng có thể khiến bạn phải chịu nhiều thứ liên lụy phức tạp như phân chia tài sản, vấn đề kinh tế, nhà ở…Đàn ông chia tay vợ thì lấy vợ khác rất dễ và họ cũng ít đau khổ hơn phụ nữ. Còn phụ nữ khi đã vấp váp trong cuộc hôn nhân thứ nhất thường để lại những hố sâu trong tâm trí, những vết rạn khó hàn gắn.
 
Bạn có muốn tạo lập một cuộc hôn nhân khác cũng không đơn giản vì có thể người chồng sau chưa chắc đã được như người chồng trước. Rất, rất nhiều người phụ nữ đã gặp hoàn cảnh như vậy để rồi trở đi mắc núi, trở lại mắc sông.

Nếu Ngọc chỉ định ngoại tình mà ko có ý ly hôn với người chồng cũ thì tôi xin bạn hãy dừng suy nghĩ ấy lại nhé. Đó không phải là trò chơi dễ dàng cho phụ nữ và nó cũng không được xã hội cổ vũ. Bạn đừng thử kiểu như thế kẻo đến lúc hối không kịp.

Hãy thương đứa con của bạn và bạn có thể nghĩ đến nó để lấy động lực cải tiến cái tổ ấm mới lung lay của bạn!

Thân ái chúc bạn sáng suốt!

Chia sẻ