Bé hãy bước tiếp đi.....!

Đỗ Linh Giang,

Bé hãy bước tiếp đi. Mọi người sẽ bên bé cùng bé bước những bước đi thật chắc. Chú lính chì dũng cảm sẽ luôn vui vẻ...!

 
 Chị yêu bé mất rồi

Bé Nhân yêu quý.....!

Chị biết bé cũng khá lâu rồi, đã được nghe câu chuyện của bé nhưng chị cũng chẳng biết khuôn mặt bé ra sao, không biết bé như thế nào. Chị đã được gặp mẹ Mai Anh khi mẹ đến trường chị. Lúc đó chỉ nghe kể , cũng chỉ có 1 chút buồn cho số phận của bé nhưng rồi nó lại biến mất. Nó chưa đi hẳn vào tiềm thức của chị.
Nhưng đến hôm nay chị đọc được tất cả tin tức về bé , chị đã khóc, khóc, khóc....chị buồn vì trước đây đã không quan tâm tới bé sớm hơn, hình như chị vô tâm quá. Bé đáng yêu lắm, bé không như những gì chị đã tưởng tượng. Đôi mắt to tròn của bé làm chị phải khóc, đôi mắt sáng với cái nhìn ngây ngô có lẽ chị yêu bé mất rồi. 
 
Bé đã tròn 2 tuổi cái tuổi đã biết đi rồi nhỉ nhưng hình như nó hơi khó đối với bé phải không? bé không giống như những đứa trẻ khác, không có 2 chân nhưng bé có trái tim của chú lính chì dũng cảm. Chị biết bé còn quá nhỏ để tự đặt câu hỏi tại sao bé chỉ có 1 chân, tại sao bé thiếu đi cái quý giá nhất? Bé cũng chưa thể cảm nhận được cái nỗi đau mà mình phải chịu. Nhưng rồi chẳng mấy chốc bé sẽ hiểu được, chị lại không muốn bé hiểu chút nào. Cái đôi mắt ngây thơ như giờ sẽ còn đến khi nào? không biết rồi sẽ là 1 đôi mắt buồn hay 1 đôi mắt biết cười sẽ xuất hiện.

Chẳng ai có thế nói trước được gì. Bé vẫn đang sống trong niềm vui, niềm hạnh phúc và sự quan tâm của biết bao người. Chị tiếc rằng mình chưa đến tuổi để kiếm ra tiền giúp bé chữa bệnh, chị chẳng biết làm gì cả, chị vô dụng thật đấy chỉ biết buồn khóc ma` không làm được gì cho bé.

Người đã bỏ rơi bé, rồi 1 ngày họ sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi 1 cậu bé đáng yêu thế này.Nhưng thôi họ không còn quan trọng với bé nữa chỉ có 1 điều duy nhất bây giờ là bé luôn vui vẻ. Mọi người sẽ luôn bên bé, giúp bé vượt qua tất cả cùng mẹ Mai Anh và bố giúp bé bước tiếp trên con đường đời.
Dù nhiều chông gai thật đấy, khó khăn thật đấy nhưng không sao bé đã vượt qua nỗi đau thể xác từ khi mới sinh ra thì sau này chẳng sợ gì nữa phải không? 1 ngày tới bé sẽ được đứng bằng đôi chân vững chắc tạo bởi trái tim của bao người cha,người mẹ, người bạn đã hết lòng yêu thương và hãy dùng đôi chân đó bước tiếp đến cuối đường đời của mình.

Nhớ đừng lùi bước đấy! cũng đừng bao giờ buồn cho cái số phận của mình. Dù có ra sao cũng phải giữ trái tim của 1 chú lính chì dũng cảm...!

Vậy nên bé hãy bước tiếp đi nhé........! Cứ cười lên rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Chị và mọi người yêu thương bé nhiều lắm. Chị hứa 1  ngày nào đó chị sẽ nắm tay bé cùng bé bước.....Chị yêu bé nhiều lắm....hôn bé nhiều nhiều......!

 
Đỗ Linh Giang
Chia sẻ