Những câu hỏi 'khó' quanh chuyện 'đèn đỏ'

Những câu hỏi "khó" quanh chuyện "đèn đỏ"

Chảy máu nhiều có dẫn đến mất máu và ngất xỉu không, dùng tampon có sợ bị trôi tuột vào trong không hay khi mang thai có thấy kinh nguyệt không?... là những thắc mắc rất phổ biến của chị em xung quanh chuyện "đèn đỏ".

Ngày mai của Nhân

24-06-2008 05:09:28 | In bài viết In bài viết này
Tôi đã biết những người - lớn - khuyết tật vận động...Nhưng đó là những người- lớn...

Tôi là một phóng viên 8 năm nay. Tôi đi khá nhiều, tiếp xúc với không ít mảnh đời bất hạnh. Nghề báo dạy cho tôi kinh nghiệm kìm nén cảm xúc để giữ cho cái đầu và ngòi bút tỉnh táo. Tôi cứ ngỡ mình đã đủ "sạn" để đứng và nhìn nhận bất kỳ một hoàn cảnh nào. Nhưng không phải thế, khi tôi đứng trưóc Nhân.

Tôi đã khóc.

Khóc mà không có cách gì kiềm chế được.

Tôi cũng vừa có một con trai bé bỏng, bé hơn Nhân. Bé cũng có đôi chân có những cái đùi nhiều ngấn như Nhân. Nhưng đôi chân con tôi lành lặn. Không hiểu sao nhìn những nỗi đau của Nhân, tôi thấy tim mình giật thót như thấy con trai tôi bị chính những mất mát đó. Và tôi không dám nghĩ tiếp...

Tôi đã biết những người - lớn - khuyết tật vận động. Họ có nhiều đau đớn về thể xác mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi phần xương không có điểm nối dài ra một chút, khi những căn bệnh rất dễ gắn liền với khuyết tật bộc phát... Tôi đã nghe họ kể nhiều câu chuyện về những nỗi đau tinh thần khi đối diện với người đời và cả khi đối diện với chính mình... Nhưng đó là những người- lớn.

Nhân may mắn vì chưa có, hoặc con còn quá bé để biết đến những nỗi đau tinh thần của người lớn. Nhưng con làm người lớn xót lòng hơn khi con bị đau mà chưa biết thế nào là đau khổ.

Xin đừng vội nghĩ đến ngày mai người- lớn của Nhân. Vì tôi tin, ngày mai của con nhất định sẽ sáng hơn trong hình dung về khuyết tật của ngày hôm nay. Bởi biết bao người - lớn nhiều thế hệ trước khi con lớn lên, sẽ tìm thấy cho con những phần con bị đánh mất.

Mẹ Bin mốc

Đăng ký quà tặng
avatar hang 13:45 16/07/2008 Không biết phải nói gì khi tôi đọc blog này của Thiện Nhân.Ôi thương quá, thương đôi mắt sáng, ngây thơ...Lòng cảm thấy biết ơn gia đình của Anh Nghiem chị Anh, cầu xin Chua cho Anh chị thêm nhioeèu nghị lực để tiếp tục con đường phía trước.Nhân ơi, mong con sẽ luôn nhận được nhiều sự yêu thương của tất cả mọi người trên hành tinh này.Một lần nữa em lại noi lời cảm ơn chân thành đến gia đình Anh Chị.Yêu con nhiều lắm Thiện Nhân ơi.
avatar nhân ơi em phải cố gắng lên nhé . chi tin rằng dù co gặp song gió lớn em vẫn luôn vững vàng và sẽ vư 10:55 14/07/2008 nhân ơi chị yêu em nhiều lắm
avatar Tuyền Tuyền 20:16 13/07/2008 Yêu đời, em sống tốt
avatar thanh huy 15:51 13/07/2008 Mọi người ơi,xin mọi người hãy góp một tình cảm dù là nhỏ nhất đến bé Thiện Nhân và gia đình bé nhé.Bé thật đáng yêu phải không các bạn,mình luôn yêu bé và tất cả trẻ em bất hạnh trên thế gian này,mình luôn cầu mong cho mọi ng trên thế gian được hạnh phúc và sẽ không có người bất hạnh.Hãy cùng tất cả mọi người chia sẽ nổi đau với những người có haòn cảnh bất hạnh các bạn nhé.Những ngôi sao may mắn sẽ luôn mang may mắn và hạnh phúc đến cho tất cả mọi người.
avatar thục uyên 15:43 13/07/2008 thanks gia đình chị rất nhiều,e là 1 người rất ít lên mạng và đọc tin tức nhưng tình cờ e đã đọc đc blog này,e thật sự rất xuc động và khâm phục những gì chị đã làm cho bé Nhân,e nghĩ rằng trên thế gian này với những người như gia đình chị sẽ rất khó tìm,e không biết nói gì hơn ngoài những lời cám ơn gia đình chị rất nhiều và e xin góp 1 phần nhỏ bé tấm lòng của e để cùng chị chăm lo cho bé Nhân.Một đứa bé thật sự đáng thương và đáng yêu,e thương bé lắm và e luôn cầu chúc cho những gì tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với bé và gia đình chị,một gia đình thật sự tuyệt vời mà không nhiều người làm được. Thiện Nhân à,dì thương cháu lắm,có thể dì xưng hô như vậy vì dì có 1 đứa cháu lớn hơn con 1 tuổi,dì thật sự không biết nói gì để có thể nói lên hết được tình cảm của mình đối với cháu,dì chỉ biết luôn ở bên cháu và cầu mong thượng đế sẽ mang lại cho cháu những điều may mắn để bù đắp lại những thiệt thòi mà cháu đang phải gánh chịu....Còn 2 ngày nữa là sinh nhật cháu,chúc cháu luôn happy nhé.
avatar đinh thị hương 08:31 12/07/2008 mong cho thiện nhân có đầy đủ nghị lực để bước tiếp con đường còn lại của mình, mọi người luôn bên con để ủng hộ con, cố lên con nhé.
avatar phan thi ngoc anh 23tuoi- hue 13:33 03/07/2008 EM BIẾT RẮNG GIA ĐÌNH CHỊ MAI ANH GIÚP ĐỠ BÉ THIỆN NHÂN KHÔNG PHẢI CHỈ ĐỂ ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC NÓI LỜI CÁM ƠN .NHƯNG EM MUỐN NÓI VỚI GIA ĐÌNH CHỊ RẰNG:" EM CÁM ƠN GIA ĐÌNH CHỊ NHIỀU LẮM,CÁM ƠN NHỮNG TÌNH YÊU TỐT ĐẸP MÀ GIA ĐÌNH CHỊ ĐÃ DÀNH CHO ĐỜI VÀ ĐẶC BIỆT LÀ DÀNH CHO BÉ THIỆN NHÂN"Hãy cố lên chị nhé trong cuộc chiến đấu này chị sẽ không phải  chiến đấu 1 mình mà còn có cả cộng đồng người Việt chiến đấu cùng chị và trong đó có cả em _ Ngọc anh.
avatar Nguyễn Hữu Đông Nghi 10:26 01/07/2008 Tôi đã đọc bình luận của mọi người dành cho Thiện Nhân, tất cả đều chứa đầy yêu thương dành cho bé. Nhưng tôi nghĩ, mọi người đừng nhắc lại những đau đớn mà bé đã phải chịu, đừng nhắc lại những hành động mà mẹ ruột bé đã gây ra.

Thiện Nhân hiện đã tìm được một gia đình hạnh phúc, bố mẹ nuôi hết lòng thương yêu. Vậy hãy để em lớn lên với những cảm xúc trong sáng của trẻ thơ. Nhìn ra xã hội cảm nhận một cuộc sống tràn đầy nhân ái. Hãy nuôi dưỡng em bằng lòng thiện, điều nhân.

Mọi người hãy để Thiện Nhân sống trong hạnh phúc, đừng nhắc lại quá khứ đau buồn của bé nữa.
avatar PHAM THI THU THAO 10:24 27/06/2008 Anh chị Mai Anh thân mến!

Khi nói đến cháu Thiện Nhân,đã không ai có thể không cầm được nước mắt,và riêng bản thân em cũng vậy,mỗi khi vào trang web của Nhân là em lại khóc.Em là mẹ của một bé trai 10 tuổi,em đã ly hôn chồng và vậy là bao nhiêu tình cảm em dồn hết về cho con trai yêu quý của em.Em rất yêu trẻ con,nhất là những em bé có những mảnh đời bất hạnh.Đọc trên báo thấy có những em không có tiền đành chờ chết vì bệnh tật,em đau lòng lắm anh chị ah.Em rất muốn có thật nhiều tiền để đem lại sự sống cho các em,nhưng em cũng đành bất lực nhìn các em ra đi vì hiện tại em cũng khó khăn chẳng giúp gì được.Điều em trăn trở nhất là liệu anh chị có đủ kiên nhẫn,đủ nghị lực để yêu thương,chăm sóc và bù đắp cho Nhân hết quảng đời còn lại không.Hãy cố gắng đừng buông xuôi anh chị nhé,vì bên anh chị luôn có hàng vạn ngươi luôn hướng về Nhân và anh chị. Em tin rằng một ngày không xa,em sẽ đưa con trai của em ra Hà Nội để thăm Nhân và anh chị.Con trai em rất thương bé Nhân.Thương Nhân nhiều.
avatar lehongcam 13:43 26/06/2008 khổ thân cho con! con hiện hữu trên đời này mà lại không được lành nặn, sông 1 cuộc sông hành phúc như bao đứa trẻ khác. Thương con nhiều nhưng mẹ chẳng thể làm ji chỉ biết theo doi con từng ngày khôn lớn mà thấy xót xa quá!Cuộc sống thật bất công với con nhiều quá nhưng đã bù lại 1 phần nao vì con đã có 1 gia đình tốt như vậy.Gửi muôn ngàn tình thương, sự may mắn sẽ là thần hộ mệnh cho con, và chỉ có những điều tốt đẹp bất ngờ sẽ đến với con & GĐình.Cầu chúc cho con và hi vọng, thương con lắm con ơi....
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None