Những chia sẻ ấm áp tình người

,

Hơn một tuần kể từ ngày Thiện Nhân có nhà mới. Cả trong blog Chú lính chì, cả trên trang aFamily đã có không biết bao nhiêu lời chia sẻ ấm áp, chân tình gửi đến em.

Một lá thư ngọt ngào của một cô gái

Gửi bé Nhân yêu dấu,
Chị nghe chuyện của bé từ lâu rồi, mỗi lần đọc 1 bài báo về bé chị rất xúc động. Hy vọng khi chị viết những dòng này, mẹ bé Nhân sẽ đọc cho em nghe.

Mỗi lần nghe 1 câu chuyện về em, 1 bài báo, 1 mẩu tin chị đều ko bỏ qua…Nhìn bé Nhân kháu khỉnh lắm, khi biết bé bị bỏ rơi giữa nơi ko 1 bóng người chị vừa thương bé, vừa thấy giận người mẹ đã bỏ bé Nhân. Nhưng bây giờ thì may mắn nhiều hơn cho bé rồi.

Hạnh phúc hơn cả là em đã có vòng tay yêu thương của Ba,Mẹ, các anh, và nhiều nhiều người khác nữa. Chị tin rằng tất cả những ai nghe về em, họ đều yêu quý em, đúng ko bé? Đổi lại tất cả em đã có 1 tình thương lớn lao, một đại gia đình ấm áp. Bé Nhân thật cứng cỏi, bé đã biết tự đứng dậy, vượt qua bao nhiêu khó khăn, bé giỏi hơn chị rồi đấy.

Bé được vượt qua bao nhiêu khó khăn, bây giờ bé đã được bù đắp rồi. Hơn thế nữa tình thương yêu, mọi người sẽ dìu dắt bé qua rất rất nhiều khó khăn phía trước. Mẹ Mai Anh sẽ dẫn bé đi trên từng con đường, đến khi nào bé cứng cáp,bé sẽ là đàn ông đích thực đúng ko nào, bây giờ chị thấy bé đã ra dáng lắm rồi. Còn điều này nữa nhé, chị thấy bé Nhân cực kỳ giống bố và 2 anh đấy. Mẹ Mai Anh hạnh phúc lắm khi có 1 báu vật vô giá như bé đúng ko nào??? Chị và cả gia đình luôn luôn chúc cho bé Nhân vượt qua mọi khó khăn, tất cả sẽ làm bé cứng cáp hơn về sau này, 1 điều nữa là bé được gặp cả nhà mẹ Mai Anh đó là may măn lớn nhất của bé. Chị tin rằng sau này và mãi mãi sẽ có 1 vị thần may mắn sẽ luôn luôn ủng hộ bé. Yêu bé Nhân nhiều nhiều lắm.

Nguyễn Ngọc Anh

Khâm phục và động viên


Bao nhiêu lần đọc bài báo viết về nhân là bấy nhiêu lần em rơi nước mắt. Em không ngờ cậu bé lại xinh như thế , nhưng thoạt nhìn em thấy Nhân có gì bướng bỉnh. còn nhỏ vậy mà hình như trên khuôn mặt Nhân loáng thoáng có gì hiểu được số phận của mình. Em thật khâm phục Nhân, khâm phục cả nhưng người đã nuôi nấng em lên người. chúc nhân có một gia đình hạnh phúc. "khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra ". cố lên em nhé

Alice

Sự xót xa của một người mẹ, day dứt thay cho một người mẹ khác


Mỗi lần đọc về bé, nhắc đến bé là mình lại khóc. Bất hạnh đổ xuống bé, hạnh phúc đến với bé bằng tổ ấm gia đình mới. Bé tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ. Liệu sự hạnh phúc này có xoá được hết đau khổ về thể chất mà bé đang mang?


Lớn lên, bé có hạnh phúc trọn vẹn không? Có mặc cảm và day dứt về bản thân mình, số phận mình, những người sinh ra mình mà tệ bạc, và những người đang nuôi mình mà nhân từ???


Không biết. Là chuyện của tương lai phía trước. Chỉ biết rằng giờ bé đang được sống trong tình yêu thương nhân ái bao la của cha mẹ nuôi, và sự quan tâm dõi theo của những người có lòng hảo tâm trên cả nước có thể sẻ chia và giúp đỡ bé về vật chất để phần nào giúp bé bước đi trên con đường bớt chông gai, ghập ghềnh hơn.
Bé Thiện Nhân, sau này lớn lên, dù có khó khăn thế nào đi nữa, mong bé hãy dũng cảm cùng với gia đình bố mẹ nuôi thân yêu của mình vượt qua nhé. Cô mong và chúc phúc cho con được vui vẻ, hạnh phúc và vượt lên trên số phận.


Còn mẹ đẻ của bé, một người mẹ trẻ con, tội lỗi, có day dứt không? có sám hối vì một chút nông nổi đã mang đến bất hạnh cho chính đứa con bé bỏng, xinh trai và đáng yêu của mình? Có đọc và biết được dù khó khăn, đau đớn về thể chất và tinh thần như thế nào thì con của mình vẫn đang được sống trong tình yêu thương nhân ái của một người mẹ nuôi mà lẽ ra tình thương đó phải là của mẹ đẻ.


Mà gia đình ruột của bé Thiện Nhân nghèo lắm,nghèo lắm, chắc gì có máy tính để người mẹ này có thể truy cập mạng hàng ngày để biết được thông tin về con trai mình. Đau xót thay.

Hồng Vân


Sự cảm thông và nhìn xa

Tôi là 1 người mẹ. Như bao bà mẹ khác, tôi vô cùng yêu quý các con tôi.Tôi luôn cố gắng đem lại cho chúng những gì tốt đẹp nhất. Nhớ lúc chúng còn nhỏ, mỗi khi trái nắng trở trời, tôi mất ăn mất ngủ vì lo lắng! Bởi vậy, khi biết về câu chuyện của bé Thiện Nhân, tôi không thể kìm lòng! Tôi thương bé quá!

Và cùng với sự cảm phục cha mẹ nuôi của bé, tôi thật sự lo lắng cho họ. Rồi họ sẽ có thể làm gì hơn cho 1 cậu bé không lành lặn đến hiếm có trên đời như vậy? Rồi 1 tháng, 2 tháng. Rồi 1 năm, 2 năm. Liệu sẽ còn bao nhiêu người nhớ đến câu chuyện đau thương nhưng đầy tình nhân ái này?


Đỗ Kim Phương
Sự cảm thông và thấu hiểu đến cả từ những cô gái trẻ

Hơn bao giờ hết, cả nhà cháu, đặc biệt là bố mẹ cháu luôn luôn cảm nhận được niềm vui và hp của cô chú và các em khi nhận nuôi bé Nhân.

và những khó khăn không bao giờ là khó khi cả nhà đồng lòng đúng ko ạ. Mọi người vẫn luôn dõi theo từng bước chân của bé Nhân, sự cố gắng của gia đình cô. Một lần nữa cháu muốn nói với gia đình cô, hãy luôn luôn hy vọng, ước mơ ko bao giờ tắt khi mình hy vọng và nắm lấy nó.

best wishes

Cháu Ngọc Anh

Chia sẻ của chị Đỗ Hoàng Yến

Hiện nay gia đình tôi cũng đang đỡ đầu cho 3 cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ (cháu nhỏ nhất khi cha mẹ qua đời mới có 13 tháng tuổi), nên tôi rất hiểu tấm lòng của anh chị. Chúng mình cùng cố gắng để giúp cho các con nhé. Tụi nhỏ thiệt thòi và đáng thương lắm.
Thiện nhân à, Khi nào con lớn lên chút nữa, cô sẽ đưa 3 chị đến thăm con, để các con kết thân với nhau, và cùng nhau cố gắng phấn đấu trong tình yêu thương của bao người dành cho các con.
Thương con vô cùng. Cố lên, chú lính chì dũng cảm.


Không chỉ là những chia sẻ ân tình, nhiều người nghĩ ngay đến việc làm thế nào để giúp bé Nhân

Suy nghĩ đơn giản nhưng thiết thực của cô học trò Lê Lương Yến Nhi.

Nếu mỗi bình luận được tặng 100đ, con sẽ thức cả đêm nay để thêm vô số bình luận, con chỉ là 1 đứa học sinh thôi,chỉ có thể làm được bấy nhiêu, nhưng sau này có nhiều tiền, con sẽ giúp những mầm xanh như cậu bé

 

Hãy sống như những mầm xanh đang vươn lên nhé, sống như 1 ngọn cỏ dại, 1 thiên thần

Lê Lương Yến Nhi.


Thật lòng xin cảm ơn các phương tiện truyền thông đã gắn kết tình cảm con người với nhau trong xã hội này. Nếu không có sự đưa tin kịp thời của Báo Lao động, Báo Dân trí, … thì Tôi không thể nào biết được Con Thiện Nhân và cháu Ngọc Linh - em bé bị bệnh u máu bẩm sinh.

Với tình cảm của mình cũng như sự đồng cảm của người cha có con ở cùng độ tuổi, tôi đã chia sẻ với Mẹ Mai Anh, Mẹ Hồng và 2 cháu, mặc dù sự chia sẻ về vật chất của tôi chỉ là nhỏ bé. Rất mong tất cả mọi người cùng chung sức với Mẹ Mai Anh để chung tay chữa trị cho con Thiện Nhân, kể cả về vật chất và tinh thần. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với Mẹ Mai Anh nhiều hơn nữa để đến ngày con Thiện Nhân đi chữa bệnh thì nguồn tài chính được thu xếp ổn thỏa

Đoàn Hòa Thuận

Thương con quá chừng,cô lại sẽ qua thăm con trong một ngày gần đây nhất. Chúc con luôn mạnh khỏe nhé, chú lính chì dũng cảm. Mong mọi người tiếp tục chia sẻ với con, với bố mẹ Nghinh Anh của con để con tiếp tục bước đi những bước chân vững chắc trên cuộc đời. Cô tin rằng, mỗi người một chút, ai cũng sẽ sắn sàng “Góp gió thành bão” để hỗ trợ con trong chuyến đi này.

melamgiang

 
Mỗi cá nhân sẽ không đóng góp được nhiều về vật chất cho bé Thiện Nhân, nhưng " một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".
Vân Hạc

Còn nhiều, rất nhiều chia sẻ nữa. Có nhiều bạn đọc đã chia sẻ các ý tưởng giúp đỡ cho bé Nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng các ý kiến đóng góp của độc giả trên afamily.vn và chuyển tới Blog Chú lính chì. Sức mạnh của cộng đồng và lòng nhân ái sẽ làm được những điều một gia đình, một cá nhân không bao giờ làm được.


Xin chào Chú lính chì bé nhỏ
Ròi thời gian trôi qua, em sẽ nhận thức được tất cả
Không sao cả đâu nhóc con
Hãy mỉm cười với đời, cười với người, cười với chính mình
Và cứ mãi tin rằng, mọi nụ cười luôn ở quanh em

LadyQ
aFamily tổng hợp
Chia sẻ