Bạn của chồng tôi ra ngoài Hà Nội công tác gấp nên chưa kịp thuê phòng, anh ta xin ở nhờ rồi 1 tháng và có đóng tiền. Tôi không ngờ, vì muốn kiếm 10 triệu lại đưa bản thân vào thế bí...
Nhìn ảnh chụp chiếc váy, lại nghĩ đến hiện giờ là cuối tháng hết tiền, cô đang mòn mỏi đợi chờ lấy lương, con hết sữa chưa mua được. Thế mà chồng cô không để tâm, còn vung tay mua váy tặng bạn.
Mỗi khi thấy gia đình bạn hục hặc là Kiên lại rủ chồng tôi đi karaoke "tay vịn". Mặc dù chồng chưa bao giờ bị lôi kéo nhưng tôi cần phải xử lý dứt điểm chuyện này.
Chồng Hạnh có mấy ông bạn hết sức vô duyên, hay nói những lời khiến mô kích để hai vợ chồng bất hòa. Nhiều lần như vậy, Hạnh hết sức bực bội, quyết chơi lại để trả đũa.