Bạn có biết hôm nay là Valentine đen, ngày để những người "lẻ bóng" yêu bản thân mình hơn?

Yến Như,
Chia sẻ

Ngoài Valentine đỏ (14/2) và Valentine trắng (14/3) dành cho những cặp đôi yêu nhau, thì cũng còn có một ngày khá đặc biệt khác, đó là ngày Valentine đen (14/4), dành riêng cho những ai đang độc thân, chưa tìm được một nửa của mình.

Ngày Valentine đen hay còn gọi là “Ngày hội độc thân” bắt nguồn từ “xứ sở kim chi” Hàn Quốc. Đây được coi là ngày để những người còn đang cô đơn lẻ bóng chưa tìm được một nửa của mình, tụ họp với nhau. Họ cùng mặc đồ đen, cùng nhau ăn món mì Jachang truyền thống (món mì với nước sốt đậu đen của Hàn Quốc) và chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn trong đời sống hằng ngày.

Món mì Jachang là món ăn biểu trưng trong ngày hội độc thân ở Hàn Quốc.

Còn tại các trường đại học, những sinh viên chưa có người yêu sẽ cùng hẹn hò ăn trưa, cùng nhau kêu món mì đen và cùng chia sẻ bữa trưa với những người bạn cô đơn khác, để tìm kiếm sự đồng cảm cũng như cùng tận hưởng ngày Valentine dành cho chính họ - ngày của hội độc thân.
 
Các bạn sinh viên cùng nhau ăn mì Jachang và chia sẻ với nhau những câu chuyện thú vị trong cuộc sống.

Sau Hàn Quốc, thông điệp ý nghĩa của ngày Valentine đen cũng được lan rộng sang khắp các nước châu Á nói riêng và thế giới nói chung, các bạn trẻ đã có những ý tưởng vô cùng hay ho để có thể “quẩy hết sẩy” theo cách riêng của mình trong ngày hội đặc biệt này.

Trên thế giới, người ta vừa tổ chức ngày Pillow Fighting Day (ngày đập gối quốc tế), hưởng ứng phong trào này các bạn trẻ cũng kết hợp với ngày hội độc thân để có thể quẩy tới bến. Rủ thêm mấy nàng độc thân đến nhà một đứa rộng rộng chút, lôi hết gấu bông, gối ra đập nhau tung tóe... Trò chơi này vừa khiến bạn giảm stress, vừa khiến mấy đứa vui nổ trời chẳng còn nghĩ đến tình yêu tình đương gì hết.

Đập gối cũng là một trong những hoạt động được các bạn trẻ thích thú trong ngày hội độc thân.

Các bạn trẻ còn tranh thủ ngày này làm một chuyến phượt rong ruổi trong thành phố cùng với nhau, đi đến những khu vui chơi, hay lê la những quán ăn hay quán cà phê,… khám phá những con đường mới, những góc lạ trong thành phố, cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng FA thật tuyệt, bạn không phải đang "ế" mà chỉ là bản thân chưa thực sự muốn có ai đó mà thôi.

Cùng bạn bè khám phá những con đường mới trong thành phố.

Thời gian này dành cho người thân cũng là một điều vô cùng hợp lý. Cùng  gia đình có một cuối tuần sum họp, làm những điều lâu nay chưa có thời gian để thực hiện, ăn chung một bữa cơm… Mọi thứ sẽ trở nên thật tuyệt.

Vì thế, đừng buồn hay ủ rũ vì chưa tìm thấy một nửa của mình vì tình yêu không phải là tất cả mà hãy tận dụng ngày này để làm những điều cho bản thân, gia đình, bạn bè, những người quý mến bạn. Hãy tận hưởng một ngày độc thân vui vẻ.

Hãy tận hưởng ngày lễ độc thân này thật ý nghĩa.

Nguồn: Tổng hợp
 
Chia sẻ