"Bán chồng" tập 28: Vui khóc nức nở khi biết mình bị vợ bán cho Diệu Ngọc với giá 300 triệu

N.T.T,
Chia sẻ

Do không biết chuyện mẹ cần tiền chữa bệnh nên Vui đã tức giận khi nghe tin Nương đồng ý "bán chồng" để lấy 300 triệu.

Tập 28 của Bán chồng gây chú ý với tình tiết Nương (Oanh Kiều) quyết định dứt tình ly hôn để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ chồng. Sau khi biết Vui (Anh Tú) ngoại tình, Nương bất ngờ gặp lại Hưng (Tim) ở trước cổng nhà Diệu Ngọc (Cao Thái Hà). Tại đây, cô ngỡ ngàng phát hiện Hưng đã có vợ và Nga (Ngọc Lan) chính là kẻ chủ mưu hãm hại mình năm xưa. Trong lúc định bỏ đi, Nương chợt ngất xỉu. Cô được Hưng tức tốc đưa vào bệnh viện điều trị.

"Bán chồng" tập 28: Vui uất ức khóc khi biết mình bị vợ bán như một món hàng cho Diệu Ngọc - Ảnh 1.

"Bán chồng" tập 28: Vui uất ức khóc khi biết mình bị vợ bán như một món hàng cho Diệu Ngọc - Ảnh 2.

Khoảnh khắc thân thiết của cả hai đã bị Diệu Ngọc quay lén và đưa cho Vui xem. Dù bản thân đang có lỗi nhưng Vui lại lên cơn ghen tuông khi nhìn cảnh vợ thân mật cùng tình xưa. Anh gọi điện hằn học với Nương để trút cơn giận trong lòng. Chứng kiến cảnh Nương bị chồng trách móc, Hưng liền tìm Vui nhằm nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, Diệu Ngọc lại đem chuyện anh cũng không hoàn thành trách nhiệm người đàn ông với mình ra đáp trả. 

"Bán chồng" tập 28: Vui uất ức khóc khi biết mình bị vợ bán như một món hàng cho Diệu Ngọc - Ảnh 3.

Sáng hôm sau, Vui vào bệnh viện thăm Nương và vô tình bắt gặp cảnh cô đi cùng Hưng. Điều này khiến anh ghen tức và buông lời xúc phạm vợ. Sau cuộc cãi nhau, Nương âm thầm xuất viện nhằm tránh gây rắc rối cho Hưng. Trước khi đi, cô có viết cho anh một bức thư nhưng lại bị Vui đọc được. Trong thư, Nương bày tỏ muốn chấm dứt mọi chuyện với Hưng, đồng thời khẳng định tình cảm giữa mình và Vui bấy lâu nay. Lúc biết mình đã hiểu lầm vợ, Vui đau khổ trong sự hối hận. 

"Bán chồng" tập 28: Vui uất ức khóc khi biết mình bị vợ bán như một món hàng cho Diệu Ngọc - Ảnh 4.

Về phía Nương, cô quyết định tìm Diệu Ngọc để đàm phán chuyện “bán chồng”. Trong khi Nương lên thành phố, bệnh tình của mẹ Vui bất ngờ chuyển biến xấu nên cần thay thận gấp. Chi phí phẫu thuật lên đến 300 triệu đồng, một số tiền quá lớn so với khả năng tài chính của gia đình. Bị dồn vào đường cùng, Nương chỉ đành cắn răng để vào vai một người vợ xấu xa nhằm kiếm tiền chữa trị cho mẹ chồng. 

"Bán chồng" tập 28: Vui uất ức khóc khi biết mình bị vợ bán như một món hàng cho Diệu Ngọc - Ảnh 5.

Trước mặt nhân tình của chồng, Nương tỏ ra là một phụ nữ thông minh khiến Diệu Ngọc bất ngờ vì nghĩ rằng mình đã xem thường đối thủ. Nương hứa sẽ viết đơn ly hôn nếu như Diệu Ngọc chịu đưa cô 300 triệu. Sau khi thương lượng, Diệu Ngọc quyết định bỏ ra số tiền lớn để “mua chồng”. Cô đưa cho Vui xem tờ giấy ly hôn có chữ ký của Nương, đồng thời không quên kể lại mọi chuyện. Lúc biết tin, Vui uất ức đến mức rơi nước mắt khi nghĩ mình chỉ là một món hàng trong mắt Nương. 

"Bán chồng" tập 28: Vui uất ức khóc khi biết mình bị vợ bán như một món hàng cho Diệu Ngọc - Ảnh 6.

Liệu Diệu Ngọc và Vui có tổ chức đám cưới? Nương sẽ làm gì tiếp theo sau khi đã “bán chồng”? Liệu Vui có biết được sự tồn tại của đứa bé trong bụng Nương và sự thật chuyện cô quyết định bán anh với giá 300 triệu? Tất cả diễn biến còn lại sẽ có trong những tập tiếp theo của bộ phim Bán chồng được phát sóng vào 21g30 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên VTV3. 

Chia sẻ