BÀI GỐC Anh yêu tôi nhưng lại "quan hệ" với cô gái khác!

Anh yêu tôi nhưng lại "quan hệ" với cô gái khác!

Tôi yêu anh, muốn được sống với anh trọn đời nhưng tôi làm sao mà chấp nhận được khi ở bên tôi anh lại luôn nghĩ và khao khát về một người con gái khác.

2 Chia sẻ

“Bản cam kết của cuộc đời” không có chỗ cho sự thương hại!

,
Chia sẻ

Làm sao chấp nhận được khi người yêu mình đang ngồi vai kề vai nhưng trong đầu anh ấy lại không có hình ảnh của bạn mà nó lại ngập tràn nụ cười rạng ngời của người đàn bà khác???

Linh thân mến!

Đừng dễ dàng chấp nhận người yêu lại đang “quan hệ” với một người thứ 3

Chắc bạn đang yêu nên cũng biết tình yêu làm cho hai tâm hồn xa cách trở nên đồng điệu, cùng chung một nhịp đập. Nó mang đến những khao khát cho đôi lứa được bên cạnh nhau, cùng chia sẻ những đắng cay, ngọt bùi của cuộc sống. Và hôn nhân chính là kết quả của tình yêu vẹn toàn. Là sợi dây gắn kết 2 bạn với nhau, làm cho tình yêu của 2 bạn thăng hoa và bước vào một cuộc sống muôn màu. Và chỉ có những “bản cam kết của cuộc đời” phải xuất phát từ tình yêu mới có thể có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Tuy nhiên, nếu bạn vì quá yêu người ấy, nếu bạn vì quá sợ mất người ấy, nếu bạn vì quá thương người ấy hay vì 1001 lý do khác nhau mà lấy người ấy thì chắc chắn bạn sẽ bị trrar một cái giá đắt chỉ trong tương lai không xa thôi bạn ạ. Chắc chắn quyết định này sẽ chẳng thể làm người ấy thay đổi và cũng sẽ khiến bạn chẳng có giây phút nào được hạnh phúc. Bởi vì khi tình yêu chưa đủ độ chín mùi mà đã “đốt cháy giai đoạn” sẽ chỉ mang lại sự đau khổ cho cả hai người trong cuộc mà thôi.



Nói thực, khi đọc những dòng tâm sự của Linh, tôi đã bị tái mặt ngay lập tức. Trái tim tôi lại run lên khi bắt gặp được bản sao của mình trong đó. Ngày đó, tôi cũng giống bạn bây giờ: luôn hoang mang và lo lắng cho tình yêu đầu đời. Để rồi vì ma lực của tình yêu tôi đã nhầm lẫn khi dấn thân vào một cuộc hôn nhân chẳng hạnh phúc. Anh đến với tôi chỉ vì cha mẹ anh muốn, vì sự thương hại tôi chứ đâu có yêu thương gì tôi. Chưa một giây phút nào anh yêu tôi. Giờ cuộc sống của 2 chúng tôi dường như chỉ là nghĩa vụ và tôi đã thấy mình quá sai lầm rồi nên tôi không muốn có thêm bất cứ một cô gái nào cũng nhầm lẫn như tôi nữa bởi vì là con gái “sai một ly đi một dặm” khi yêu bạn ạ.

Có người yêu thương và theo đuổi luôn là một niềm hạnh phúc lớn của mỗi cô gái rồi. Nhưng bạn cũng đừng vì thế mà cho phép bản thân quá dễ dãi với tình yêu của mình nhé. Ngược lại, lúc này đây bạn cần phải biết dừng lại ở đâu cho đúng để không tiếp tục phạm thêm sai lầm trong tương lai.

Khi yêu nhau thì ai mà chả muốn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Có ai lại muốn phản bộ lại người mình yêu và lăng nhăng quan hệ tình dục với một cô gái khác ngoài cô gái mà họ đang thương yêu đâu chứ. Nhưng người yêu bạn đã không làm được điều này. Anh ấy không tránh được những phút giây xao lòng nên nhanh chóng bị sa ngã vào vòng tay của một người con gái khác.


Chính anh ấy cũng từng thú nhận với bạn, bên cạnh người con gái kia, anh ấy luôn có cảm giác ham muốn, khao khát được “thỏa mãn nhu cầu”. Bạn thấy đấy, nhục dục của anh ấy với cô gái kia vẫn còn thì làm sao mà lại có thể đảm bảo chắc chắn rằng chuyện ấy giữa 2 người bọn họ lại không tái diễn thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa khi họ đi công tác với nhau. Tại sao anh ấy luôn nói yêu bạn, muốn kết hôn với bạn mà trong khi lại phản bội bạn và luôn làm bạn bị tổn thương? Vì thế, việc anh ấy có cố tình hay vô tình “chung đụng thể xác” với một người con gái khác là điều không ai có thể chấp nhận được bạn à. 

Vì thế, bạn đừng có quá tin vào những lời nói đường mật và hứa suông của người ấy nhé. Bởi vì chính bản thân bạn cũng sẽ chẳng bao giờ quên được chuyện này đúng không? Khi đã không tin tưởng nhau, khi trong lòng luôn bị ám ảnh bởi những hoài nghi, ngờ vực thì tốt nhất là bạn đừng nên tiếp tục với người ấy nữa.

“Bản cam kết của cuộc đời” không có chỗ cho sự thương hại!


Xuyên suốt câu chuyện rối như tơ vò của bạn, tôi cũng nhận ra tình cảm thực sự của anh ấy ở đâu. Bạn hoài nghi và luôn bị ám ảnh bởi những ý nghĩ quái ác cũng đâu có gì lạ khi anh ấy đang khao khát với một người con gái khác không phải là bạn song lại muốn kết hôn với bạn. Có thể nói, anh ấy chưa từng yêu bạn như lời anh ấy nói và như những gì bạn đang nghĩ. Tình cảm đó chỉ là một sự thương cảm và kính phục mà thôi.

Do đó, mối quan hệ của bạn và người ấy thực chất đâu phải tình yêu. Cuộc sống vợ chồng khi đó sẽ chẳng thể có những dư vị ngọt ngào của tình yêu nếu bạn chấp nhận kết hôn trong trường hợp này. Thay vào đó là một sự cam chịu đau đớn như xé nát tâm can. Tất nhiên người chịu thiệt thòi là bạn chứ chẳng phải anh ấy. Và tôi tin rằng bạn cũng không muốn sau khi đã trở thành vợ chồng của nhau rồi thì anh ấy mới tập yêu, quan tâm, chăm sóc bạn? Như vậy có phải là quá muộn hay không? Và liệu anh ấy có làm được điều đó?

Đám cưới chỉ là hình thức thôi thôi bạn ạ. Bạn có thể níu giữ thể xác anh ấy nhưng đâu thể trói buộc trái tim anh ấy. Khi một người đã không có tình cảm thực sự với bạn thì một ngày nào đó người ấy cũng bỏ bạn mà đi. “Sẩy chân một bước, sa cơ cả đời”. Mũi tên đã bắn đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Khi đã bước chân vào cuộc sống vợ chồng, dù nó không trọn vẹn như mong muốn thì bạn cũng không thể quay ngược thời gian trở lại như “ngày xưa”.


Linh à, tôi không muốn bạn phải như tôi, không muốn bạn phí hoài tuổi thanh xuân của mình cho một tình yêu với nhiều điềm báo không hay ho này. Đừng cố gắng làm những việc mà sẽ không đem lại kết quả Linh nhé. Bạn yêu bằng trái tim nhưng không nên dễ dãi để nó lấn át những suy nghĩ của bạn.

Thà đau một lần ngay bây giờ còn hơn sau này phải hối tiếc. Một cô gái tốt như bạn chắc chắn sẽ có một người yêu lý tưởng, một cuộc sống hạnh phúc. Bạn đừng tự giam mình trong những nỗi đau và sự hoài nghi nữa nhé. Cuộc sống là bức tranh muôn màu, rồi bạn sẽ tìm thấy những mảnh trời tươi sáng cho riêng mình mà thôi.

Chia sẻ