Bé yêu và những lời tự bình ý nghĩa nhất! (P1)

,
Chia sẻ

Gọi là Họa sĩ nhí nhưng những suy nghĩ của các Họa sĩ không hề nhí tí nào đâu nhé. Những bức tranh của các bạn nhỏ có lời bình khiến chúng ta phảo ngưỡng mộ vô cùng đấy

Có những bạn bé tuổi hơn Sóc Nhí mà bình tranh rất ý nghĩa. Vì thế bài tiếp theo này sẽ dành cho các Họa sĩ kiêm Nhà văn nhí tài ba nhé!

Bức tranh đầu tiên đó là của bé Hoàng Phi Hùng. Bức tranh của Hùng vẽ cảnh 2 chú ong chăm chỉ với lời bình ngộ nghĩnh ơi là ngộ nghĩnh nhé: "Con là Ong to, em con là Ong bé. Con sẽ cùng em con chăm chỉ như những chú Ong giúp mẹ việc nhà. Vì như vậy Mẹ con sẽ rất vui. Các bác và cô chú hãy cho con nhiều hạt dẻ để con mang về tặng mẹ"

Chao ôi, lời bình của Hùng nghe vừa dễ thương, lại vừa tình cảm, khiến cho không chỉ Sóc Nhí mà các Họa sĩ nhí khác cũng mê. Bạn Ngọc Tuấn, Thu Hiền, Tuyết Nhi còn bảo tặng hạt dẻ cho Hùng để Hùng đem về cho mẹ và cho "Ong em". Mà các bạn biết không, không chỉ 2 chú Ong trong ảnh rất giống nhau đâu, mà ở ngoài đời Hùng và em gái nhìn giống nhau lắm. Thậm chí là như ...hai anh em trai ấy. Không tin thì các bạn xem đây này:

Nhưng Sóc Nhí không chỉ tò mò về các bức tranh của Hùng, cái tên của bạn ấy cũng làm Sóc Nhí ấn tượng lắm. Tên gì mà vừa giống võ sư Hoàng Phi Hồng lại giống cả ca sĩ Phi Hùng nữa. Mà thật là trùng hợp, bạn Hùng của chúng mình cũng rất thích làm nghề công an (tức là phải giỏi võ đấy), và bạn ý cũng hát rất hay nữa. Các bạn hãy nghe Hùng hát liên khúc Cháu yêu bà và Cháu đi mẫu giáo nhé.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Ha ha, chỉ cần nhìn cách Hùng hát thôi là biết bạn ý nghịch như thế nào rồi nhỉ? Thế mà hôm Hùng lên Sóc Nhí chơi, bạn ý cứ thẹn thùng chẳng nói câu nào cả. Thẹn thùng như vậy thì làm sao trở thành siêu nhân được hả Hùng (bạn ý thích làm siêu nhân lắm đấy, vì thế hôm lên Sóc Nhí, Hùng đã tranh thủ chụp 1 tấm ảnh Hàn Quốc siêu nhân nè)

Còn đây là những bức tranh mà Hùng đã vẽ. Bạn ý mê vẽ lắm. Ở lớp trường Họa Mi Hùng thích nhất là được cô Chiêm dạy vẽ và treo tranh cho Hùng lên tường. Về nhà, Hùng cũng bắt chước, tô rất rất nhiều tranh rồi dán quanh phòng như một gian triển lãm ấy. Không biết lắm tài như thế này lớn lên Hùng sẽ trở thành gì đây: Họa sĩ, bác sĩ, văn sĩ, chiến sĩ hay là... siêu nhân

Ô, giống Hùng chưa này

Lời bình hay tiếp theo là của bạn nào, các bạn hãy đón đợi phần 2 nhé.
 
Để xem thêm các tác phẩm dự thi "Họa sĩ nhí" và các lời bình đáng yêu khác, hãy click vào đây
Theo Socnhi.com
Chia sẻ