Bác sĩ tiêm thuốc đầu độc vợ để ăn trọn tiền bảo hiểm và tự do bên tình mới

Khánh Chi,
Chia sẻ

Người đàn ông này đã cố tình tiêm cho vợ mình quá liều insulin khiến bà qua đời để ông có thể ẵm trọn 568,000$ tiền bảo hiểm và chung sống với nhân tình mới.

Tòa án đã mở phiên thẩm tra một bác sĩ ở Sydney tên Brian Kenneth Crickitt, 63 tuổi vì hành vi cố ý giết người, nạn nhân chính là vợ của ông. Người đàn ông này đã cố tình tiêm cho vợ mình quá liều insulin khiến bà qua đời để ông có thể ẵm trọn 568,000 $ (hơn 1 tỷ đồng) tiền bảo hiểm và chung sống với nhân tình mới.

Vợ ông Crickitt, bà Christine Crickitt đã qua đời tại nhà riêng ở Tây Nam Sydney vào đêm giao thừa và rạng sáng ngày đầu năm mới năm 2010. Hai ngày sau khi vợ qua đời, ông Crickitt đã tay trong tay với nhân tình ở gần nhà xác Glebe, nơi đang cất giữ thi thể người vợ quá cố của ông.
 
Brian Kenneth Crickitt, bác sĩ đầu độc vợ bằng insulin vì món tiền bảo hiểm và cô nhân tình
 
Theo điều tra, 2 ngày trước khi xảy ra cái chết của bà Christine Crickitt, ông Crickitt đã tìm kiếm trên Google từ khóa “insulin quá liều gây chết người”. 

Trước đó ở Tòa án tối cáo NSW, ông ta đã không thừa nhận tội giết vợ. Công tố viên Mark Tadeschi cho biết: “Động cơ để ông ta giết vợ chính là muốn chung sống với nhân tình Linda Livermore và để có thể nhận được số tiền bồi thường bảo hiểm”. 

Cuộc hôn nhân bình thường của họ đã trở thành bi kịch kể từ khi Crickitt nảy sinh tình yêu mãnh liệt với Linda Livermore sau khi họ quen biết nhau qua lớp học thiền. Ông Tadeschi nói thêm: “Bị cáo đã nói rằng ông ta muốn tiến tới hôn nhân với Linda Livermore”.
 
Bà Christine Crickitt qua đời ở tuổi 58 vì bị chồng đầu độc.
 
Có khả năng, Crickitt đã ép vợ để mình được tiêm liều thuốc đó vào mông bà hoặc ông ta nói dối vợ rằng đó là một loại thuốc khác mà bà ấy cần để chữa trị bệnh đái tháo đường. Sau khi tiêm thuốc cho vợ, ông ta ngồi ở nhà chờ đến khi vợ tử vong, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Sau đó thì dành thời gian để qua đêm bên nhà người tình.

Ngày 2/1/2010, kết quả khám nghiệm tử thi đã không thể xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Công tố viên nói: “Vì ông Crickitt biết rõ rằng insulin trong máu sẽ không bị phát hiện ra sau 24 giờ nên ông ta đã cố tình chọn đêm giao thừa để ra tay, rất khó để có thể khám nghiệm tử thi vào ngày đầu năm mới”.

Trong một đoạn băng bí mật có ghi lại lời cầu nguyện của ông Crickitt với vợ mới, ông ta nói: “Lạy chúa, cảnh sát sẽ không thể nào phát hiện ra”.

Phiên tòa sẽ được tiếp tục trong mấy ngày tới và chắc chắn người đàn ông này sẽ nhận sự trừng trị thích đáng của pháp luật.
 
 
Ông Crickitt bị bắt gặp đang tay trong tay với nhân tình sau khi vợ qua đời 2 ngày.

Nguồn: Daily mail
Chia sẻ