Bác sĩ tâm thần bệnh hoạn quay lén một cậu bé trong nhà vệ sinh gây tranh cãi

Yến Như,
Chia sẻ

Một bác sĩ tâm thần đang đối mặt với nguy cơ ngồi tù vì một hành động khiếm nhã với bé trai.

Vào ngày 22/5 vừa qua, tại một rạp chiếu phim thuộc trung tâm thương mại Edmonton thuộc thành phố Toronto, Canda đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai người đàn ông trung niên. Nguyên nhân được xác định là do một người đàn ông là cha của cậu bé bị người còn lại quay clip khi cậu bé đang trong nhà vệ sinh.

Vụ ẩu đã diễn ra ngay tại trung tâm thương mại Edmonton, Canada.

Được biết, người đàn ông bệnh hoạn ấy là Aaron Voon, 41 tuổi đến từ thành phố Perth, thuộc bang Tây Úc. Sự việc xảy ra khi người cha phát hiện Aaron đang dùng điện thoại quay lén đứa con trai của mình.

Ngay lập tức, người cha lao vào tấn công người đàn ông bệnh hoạn và cuộc xung đột diễn ra. Nhiều người xung quanh nghe thấy tiếng la hét kèm theo đó là lời buộc tội của người cha: “Anh đã bị bắt khi đang quay lén con trai tôi. Hãy cho tôi xem điện thoại của anh”.

Cảnh sát Canada đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc. Khi khám xét điện thoại ông Aaron thì phát hiện ra ông tàng trữ nhiều đoạn phim khiêu dâm trẻ em, do chính ông tự quay.
 
Người cha cho rằng ông Aaron đã quay lén con trai của mình trong nhà vệ sinh.

Mọi người ra sức can ngăn.
 
Ông Aaron đã bị bắt và có nguy cơ đối mặt với việc ngồi tù tại Canada.

Hiện tại, ông Aaron đang phải đối mặt với nguy cơ tù tội tại Canada. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao và thương mại cho biết chính phủ Úc đã trợ giúp để bảo lãnh ông Aaron. Bên cạnh đó, không có bằng chứng cho thấy ông Aaron đã tham gia vào bất kì hoạt động nào bất hợp pháp tại Úc.
 
Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ