Bác sĩ nói thai nhi chết lưu, mẹ nhất định không tin đòi siêu âm lại và nhận được kết quả hoàn toàn khác

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Bà mẹ 36 tuổi đã suýt mất con nếu như tuyệt đối tin vào kết luận của bác sĩ sau lần siêu âm thứ nhất rằng thai nhi chết lưu.

Đang mang thai 11 tuần, Hazel Wiggins (sống ở Northumberland, Anh) đã phải nhập viện gấp khi phát hiện bị ra máu và sau đó cô đã đón nhận tin dữ từ các bác sĩ: thai nhi chết lưu.

Sự việc xảy ra hồi tháng 8 năm 2013 ở Bệnh viện Đa khoa Hexham ở Northumberland (Vương quốc Anh). Wiggins được chỉ định dùng thuốc phá thai để giải quyết tình trạng thai nhi chết lưu. Nhưng bà mẹ 36 tuổi quyết không từ bỏ hi vọng. Cô từ chối dùng thuốc phá thai và thay vào đó, đề nghị được siêu âm lần nữa. Kết quả siêu âm khiến Wiggins và cả ê-kíp bác sĩ kinh ngạc: em bé vẫn còn sống trong bụng mẹ.

Bé Amelia, hay còn gọi là "chiến binh bé nhỏ" chào đời vào 13/1/2014 tại Royal Victoria Infirmary ở Newcastle.

Mẹ bé nhớ lại: "Bác sĩ nghi tôi bị sảy thai nên đề nghị siêu âm lần thứ nhất. Khi nhìn vào kết quả siêu âm của tôi trong vòng 30 giây, cô ấy nói: 'Tôi rất tiếc nhưng không phát hiện nhịp tim' và rồi tắt máy đi. Tôi hỏi lại: 'Cô chắc chứ? Cô đã lâu chưa xem bụng tôi thế nào mà'. Cô ấy đáp: 'Đúng là như vậy đấy. Tôi chắc chắn 100%'. Đây là điều đau khổ nhất mà một người có thể nói với bạn. Tôi trở về nhà và lập tức lên giường nằm, vật vã, đau đớn, tiếc thương vì sự ra đi của con gái. Sau đó, tôi thông báo cho bạn bè và gia đình biết. Nguyên một ngày, tôi chỉ nằm một chỗ mà khóc".

Bác sĩ nói thai nhi chết lưu, mẹ nhất định không tin đòi siêu âm lại và nhận được kết quả hoàn toàn khác - Ảnh 1.

Wiggins đã thuyết phục bác sĩ siêu âm cho cô lần thứ hai và kết quả thật bất ngờ.

Vài ngày sau, Wiggins trở lại bệnh viện để bắt đầu sử dụng thuốc phá thai. Nhưng thẳm sâu trong lòng, cô không thể chấp nhận rằng, con mình đã mãi mãi ra đi.

"Bác sĩ vẫn nói với tôi rằng tôi cần uống mấy viên thuốc đó. Nhưng tôi đáp, tôi không muốn làm việc này. Tôi bảo họ hãy siêu âm lần nữa. Cứ thế, nằn nì mãi tận 20 phút", Wiggins kể.

Rốt cuộc, Wiggins đã thuyết phục các bác sĩ tiến hành siêu âm cho cô lần thứ hai: "Tôi kể cho người phụ trách siêu âm lần này cho tôi về việc đã xảy ra. Bỗng cô ấy dừng lại, nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ sốc. Cô ấy nói: "Tôi nhìn thấy một em bé ở đây. Đang nhảy nhót loạn cả lên. Em bé vẫn còn sống". Sau đó, nhân viên siêu âm quay màn hình về phía Wiggins. Cô tâm sự: "Amelia lúc đó nhìn như thể muốn nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, đừng uống thuốc mẹ nhé. Con vẫn còn sống mà".

Bé Amelia chào đời với gan và ruột nằm ở bên ngoài cơ thể. Cô bé cũng gặp một số vấn đề về hô hấp. Tuy nhiên, sức khỏe Amelia đang tốt dần lên mỗi ngày.

Northumbria NHS Healthcare Foundation Trust (NHFT) – đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại vùng North Tyneside đã gửi lời xin lỗi chân thành tới những phiền toái mà Wiggins phải gánh chịu. Tiến sĩ Eliot Sykes, giám đốc lâm sàng dịch vụ chăm sóc chọn lọc và phẫu thuật cấp cứu của NHFT, cho biết: "Chúng tôi đã gặp gỡ vợ chồng cô Wiggins để xin lỗi một cách chân thành nhất vì những phiền toái không đáng có gây ra do sự nhầm lẫn khi đọc kết quả siêu âm lần đầu từ nhân viên của chúng tôi tại Bệnh viện Đa khoa Hexham. Chúng tôi đã điều tra toàn diện toàn bộ sự cố hi hữu này và đưa ra một số thay đổi quan trọng nhằm đảm bảo rằng 2 lần siêu âm sẽ được tiến hành khi có lo ngại về khả năng sinh tồn của thai nhi. Chúng tôi hiểu rằng đó chắc hẳn phải là khoảng thời gian vô cùng khó khăn và muốn cam đoan rằng, chúng tôi đã tiến hành các bước đi phù hợp nhằm ngăn chặn tình huống này xảy ra trong tương lai".

Bác sĩ nói thai nhi chết lưu, mẹ nhất định không tin đòi siêu âm lại và nhận được kết quả hoàn toàn khác - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Hexham ở Northumberland - nơi Wiggins đã siêu âm.

Trường hợp của Wiggins giúp dẫn tới một thay đổi trong chính sách của NHS (Dịch vụ y tế quốc gia Anh) về việc siêu âm trước thai kỳ. Giờ đây, tất cả các bà bầu được siêu âm mà kết quả cho thấy thai nhi chết lưu sẽ tự động được thực hiện lần siêu âm thứ 2 nhằm đảm bảo chắc chắn 100%.

Trước đó, Wiggins đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các luật sư Beecham Peacock ở Newcastle, nhằm đòi NHFT phải bồi thường cho những tổn thất mà mình đã trải qua. Đại diện đơn vị trên khẳng định, hai bên đã thống trí giải quyết riêng mà không cần đưa vụ việc ra tòa.

Kritsten Scott, đối tác cấp cao của công ty luật Beecham Peacock, bày tỏ: "Khi Hazel được thông báo là em bé trong bụng cô ấy đã mất, cô ấy hoàn toàn suy sụp. Nhờ có quyết tâm và sự bền bỉ của mình mà Hazel đã cứu mạng bé Amelia. Thực tế là chính sách đã có sự thay đổi và đó là tin tức tuyệt vời đối với mọi bà bầu trên khắp đất nước".

Tại sao Hazel Wiggins được khuyên dùng thuốc phá thai?

Khi một sản phụ bị sảy thai, mô thai, bao gồm cả thai nhi, đôi khi sẽ được loại bỏ khỏi cơ thể một cách tự nhiên. Nếu việc này xảy ra, sản phụ không cần phải điều trị gì nữa.

Tuy nhiên, nếu thai nhi chết lưu không được đẩy ra khỏi cơ thể mẹ một cách tự nhiên, sản phụ có thể cần phải được điều trị.

Đôi khi, bác sĩ sẽ theo dõi tình trạng của sản phụ trong khoảng 1 tuần với hi vọng quá trình đào thải mô thai tự nhiên sẽ diễn ra.

Nếu không, sản phụ sẽ được kê loại thuốc nhằm kích thích cổ tử cung mở ra, cho phép mô thai lọt ra ngoài.

Trường hợp thuốc không hiệu quả hoặc có bằng chứng cho thấy mô thai bị nhiễm trùng, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật để lấy thai lưu.

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ