Bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông đi làm bình thường

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Chỉ đến khi Công an Hà Nội có lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tường, các bác sĩ ở Khoa Ngoại - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội mới giật mình trước hành động của người đồng nghiệp vì trong quãng thời gian xảy ra vụ việc, ông Tường vẫn đến cơ quan làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Xem tất cả thông tin về vụ việc tại đây.

Thản nhiên!

Ngày 19/10, Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường (địa chỉ 45 Giải Phóng - Hà Nội), kiêm bác sĩ Khoa Ngoại - Bệnh viện Bạch Mai đã phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi) tại trung tâm riêng của mình. Tuy nhiên, do sự cố trong quá trình phẫu thuật đã khiến chị Huyền tử vong.

Thay bằng báo cáo sự việc với cơ quan chức năng, ông Tường đã lẳng lặng đưa thi thể chị Huyền lên chiếc ô tô riêng, đưa đến cầu Thanh Trì và ném xuống sông Hồng. Hành động này của ông Tường đã bị công an Hà Nội khởi tố về tội Giết người.

BS Nguyễn Tuấn Anh - hiện đang công tác tại Khoa Ngoại tỏ ra bất ngờ hành động về người bạn hàng ngày vẫn làm việc cùng mình. BS Tuấn Anh nói: "Hôm qua (21/10) và hôm kia BS Tường vẫn đi làm và đi trực bình thường.

Các bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại khoa vẫn được BS Tường nhận khám và điều trị như những ngày bình thường khác. Chỉ đến trưa nay tôi đọc được thông tin trên báo chí biết tin thì ngỡ ngàng vì mấy hôm nay BS Tường không có biểu hiện gì cho thấy sự hoang mang".

Bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông đi làm bình thường 1
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tường miêu tả lại quá trình phi tang thi thể bệnh nhân với cơ quan điều tra vào chiều ngày 22/10.

Nhưng BS Tuấn Anh cũng cho biết: "Trong 2 ngày gần đây, BS Tường đến cơ quan mặt có vẻ buồn, lộ rõ sự mệt mỏi và thường hay ngủ thiếp. Được chúng tôi hỏi thì BS Tường bảo rằng do căng thẳng trong quá trình tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Đây là điều dễ hiểu vì chúng tôi hàng ngày phải khám cho hàng chục lượt bệnh nhân, cùng với đó là điều trị cho nhiều bệnh nhân khác nữa nên chịu nhiều áp lực. Nghĩ BS Tường mệt mỏi vì công việc là chuyện hết sức bình thường nên không ai hỏi gì thêm".

Trong khi đó, một bác sĩ khác cũng làm việc ở Khoa Ngoại nhận xét: "Bác sĩ Tường là người hiền lành và có chuyên môn giỏi. Trước đây, anh ấy công tác ở bệnh viện E, mới chuyển sang đây được khoảng 7 năm. Trong suốt quãng thời gian công tác, bác sĩ Tường không để xảy ra điều gì quá đáng tiếc. Nên khi biết được tin khiến cho chúng tôi rất bất ngờ".

Lý giải về hành động của người đồng nghiệp của mình, vị bác sĩ này nói tiếp: "Trong khi tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân bị sốc, thậm chí dẫn tới tử vong là điều mà bác sĩ nào cũng biết và đã được học qua. Bệnh nhân tử vong, đó là điều cũng không thể tránh được 100% khi tiến hành phẫu thuật. Nếu báo cáo với cơ quan chức năng về sự việc thì có thể cùng lắm là đóng cửa trung tâm. Nhưng đằng này.... Có thể do BS Tường lúc đó hoảng loạn quá mà dẫn đến hành động dại dột, thiếu suy nghĩ".

Tuy nhiên, bác sĩ này cũng khẳng định lại: "Việc đem thi thể bệnh nhân đi phi tang hòng trốn tránh trách nhiệm là điều không thể chấp nhận được. Nó vi phạm với đạo đức của con người, nhất là với những người làm bác sĩ, y đức phải đặt lên hàng đầu. Dù BS Tường có hành động trong hoảng loạn, mất kiểm soát nhân tính nhưng đó vẫn là điều đáng trách và lên án".

Bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông đi làm bình thường 2
Thẩm mỹ viện Cát Tường - nơi tiến hành phẫu thuật khiến chị Huyền tử vong.

Mặt khác, theo người nhà nạn nhân Huyền, khi được mời lên cơ quan công an làm việc, phía Thẩm mỹ viện Cát Tường hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của mình về việc chị Huyền đã đến làm phẫu thuật thẩm mỹ ở đây.

Cơ sở thẩm mỹ viện này chỉ thừa nhận, chị Huyền có đến hỏi thông tin, nhưng sau đó không thấy quay trở lại. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chủ cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường chỉ thừa nhận sự việc sau khi có bằng chứng là hóa đơn thanh toán của cơ sở này.

Những người được bác sĩ Tường khám chữa nghĩ gì?

18h ngày 22/10, Khoa Ngoại - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, vẫn còn hơn chục bệnh nhân đang xếp hàng mong chờ tới lượt mình khám.

Theo ghi nhận, nhiều người đã biết được thông tin có bệnh nhân đi thẩm bị viện bị tử vong sau đó bác sĩ đem thi thể nạn nhân đi phi tang, nhưng khi họ biết được người bác sĩ đó đang làm trong nơi họ khám chữa bệnh thì đều có chung cảm giác: Hoang mang!.

Chị Vũ Thị Hòa (trú tại Văn Chấn - Yên Bái) chia sẻ: "Thấy mọi người kháo nhau chuyện bác sĩ đem thi thể bệnh nhân phi tang rồi nói là người làm trong khoa này khiến bản thân tôi cũng lo. Nhưng có bệnh thì phải đi chữa, bệnh viện trung ương là tốt nhất rồi nên không còn cách nào khác".

Ngồi ở hàng lang, ông Bùi Văn Hoàn (trú tại Xuân Trường - Nam Định) khá bất ngờ trước thông tin BS Nguyễn Mạnh Tường bị bắt với tội "tày trời".

Ông Hoàn nói: "Người nhà tôi đang được ông Tường điều trị từ mấy hôm trước. Tôi thấy ông ấy vẫn làm việc bình thường, có biểu hiện gì khác lạ đâu mà đùng một cái biết được chuyện ông ấy làm. Đúng là không thể tưởng tượng được!

Bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông đi làm bình thường 3
Khoa Ngoại - Bệnh viện Bạch Mai, nơi Nguyễn Đình Tường công tác.

Qua giao tiếp tôi thấy ông ấy cũng là người bình thường, sau mỗi lần điều trị cho vợ tôi, ông ấy đều hỏi han biểu hiện của bệnh rồi căn dặn uống thuốc.

Hành động của ông ấy, khiến cho tôi giật mình, không ngờ người bác sĩ mình hàng ngày tiếp xúc trong mấy ngày qua lại hành động mất nhân tính như thế".

Trong khi đó, một bệnh nhân đang được ông Nguyễn Mạnh Tường điều trị ở bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết: "Người bác sĩ phải là người có tâm mà lại hành động như thế được!". Nói rồi, bà lắc đầu rồi ra ngoài phía cửa, thở dài nói: "Không biết, nếu là mình thì sẽ thế nào?".

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trường là chú của nạn nhân đã cung cấp thêm một số thông tin. Theo lời kể của ông Trường, trước khi xảy ra sự cố dẫn đến cái chết thương tâm, chị Huyền đã nhiều lần bàn với anh Huy xin được đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng anh Huy đều gạt đi và không đồng ý. Tuy nhiên chị Huyền vẫn cố giấu chồng. Ngày 19-10, trước lúc ra khỏi nhà, chị Huyền nói dối chồng là đi hội thảo. Vì chị Huyền đang công tác tại công ty du lịch nên anh Huy không hề nghi ngờ điều này. Chiều cùng ngày, chị Huyền vẫn nhắn cho chồng một tin nhắn với nội dung sẽ đi sinh nhật bạn về muộn, gia đình cứ ăn cơm trước, không phải chờ cơm. Tuy nhiên, đến muộn vẫn không thấy chị Huyền về nhà, anh Huy đã chủ động liên lạc vào 2 số điện thoại của chị Huyền thì một số không liên lạc được, còn một số điện thoại thì không có người nghe máy. Chỉ đến khi có người gọi điện thông báo về chiếc xe của vợ dựng tại khu vực đường Cổ Linh thì anh Huy mới biết là vợ mình mất tích.

Mặc dù không thông báo với gia đình về việc mình đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng chị Huyền lại nói chuyện với một người bạn là sẽ đi nâng ngực. Và thông tin này sau đó đã được người bạn của chị Huyền báo lại với gia đình. Lần theo các số điện thoại còn lưu lại trong máy của chị Huyền cộng thêm thông tin từ phía người bạn của chị Huyền, địa chỉ của cơ sở nơi chị Huyền tiến hành phẫu thuật được xác định ở khu vực đường Giải Phóng. Theo người nhà nạn nhân, khi được mời lên cơ quan công an làm việc, phía Thẩm mỹ viện Cát Tường hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của mình về việc chị Huyền đã đến làm phẫu thuật thẩm mỹ ở đây.

Cơ sở thẩm mỹ viện này chỉ thừa nhận, chị Huyền có đến hỏi thông tin nhưng sau đó không thấy quay trở lại. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chủ cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường chỉ thừa nhận sự việc sau khi có bằng chứng là hóa đơn thanh toán của cơ sở này. Ông Trường, chú nạn nhân cho biết, hóa đơn thanh toán này được tìm thấy hết sức tình cờ. Sáng 22-10 anh Huy chồng chị Huyền dậy sớm thắp hương, khi nhìn thấy quần của vợ treo ở mắc thì lấy xuống. Trong lúc gấp vào thấy cộm ở phía túi quần đã phát hiện ra tờ hóa đơn thanh toán ghi tên cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường thu 50 triệu đồng với nội dung nâng ngực thẩm mỹ cho chị Huyền. Hóa đơn này sau đó đã ngay lập tức được anh Huy chuyển cho phía cơ quan điều tra.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

Chia sẻ