Bác sĩ bị cáo buộc giết trẻ sơ sinh bằng kéo

Khánh Chi,
Chia sẻ

Kermit Gosnell, phạm nhân của vụ án nổi tiếng liên quan đến các thai nhi hiện đang phải chịu mức án chung thân vì đã giết hại những đứa trẻ sơ sinh trong phòng hám hôi hám đầy rác rưởi.

Người cha của 6 đứa con, Kermit Gosnell bị buộc tội năm 2013 về hành vi giết trẻ em và tội ngộ sát bệnh nhân. Ông ta vốn bị khởi tố với 8 tội danh nhưng 1 số trong đó đã bị hủy bỏ. Có tổng cộng 47 bào thai được tìm thấy trong phòng khám của Gosnell, nhưng rất khó để xác minh được những bào thai đó có thật sự còn sống khi mới được sinh ra hay không.

Gosnel giết những đứa trẻ sơ sinh bằng cách dùng kéo đâm vào sau gáy và cắt đứt tủy sống của chúng. Ông ta gọi cả quá trình đó là "cắt bằng kéo". Tại tòa, nhân chứng đã khai rằng họ thấy 1 vài đứa trẻ vẫn còn động đậy tay hoặc khóc trước khi bị "cắt".

Gosnell cũng lưu giữ những phần cơ thể của thai nhi trong 1 cái lọ. Các thám tử cho rằng Gosnell đã vứt 1 số phần còn lại của thai nhi xuống vùng biển ở Brigantine, New Jersey và bị cua ăn mất. Lý do là bởi vì họ nhìn thấy Gosnell và 2 người đàn ông khác đổ 1 bao tải xuống nước từ bến tàu, tuy nhiên các thợ lặn lại không tìm thấy gì dưới nước.

Bác sĩ bị cáo buộc giết trẻ sơ sinh bằng kéo - Ảnh 1.

Kermit Gosnell tại phiên tòa xét xử

Trong khi điều tra, cảnh sát vô tình phát hiện trường hợp của một người Bhutan ở Châu Á tên là Karnamaya Mongar, 41 tuổi. Mongar đã được đưa đến phòng khám của Gosnell trong đêm vì bị quá hạn phá thai ở tuần thai thứ 14 và đã chết trong khi đang phá thai.

Tháng 2/2010, khi cảnh sát xông vào phòng khám, họ đã bị choáng ngợp bởi mùi phân mèo, thuốc khử trùng và nước tiểu con người, mọi đồ vật bị bao phủ bởi lông mèo. Dụng cụ không vô trùng, thiết bị lỗi thời và han gỉ. 

Những bệnh nhân nữ ngồi trên chiếc ghế tựa bẩn và phủ một chiếc chăn đầy máu. Nhân viên phòng khám thậm chí còn không chắc chắn khi kể tên những loại thuốc mà mình đã đưa cho bệnh nhân, chưa kể đến nhiều loại thuốc trong số đó đã hết hạn.

Bác sĩ bị cáo buộc giết trẻ sơ sinh bằng kéo - Ảnh 2.

Đồ nội thất và chăn dính đầy máu

Gosnell đưa ra lý do khiến phòng khám bẩn là do thời tiết và rác từ những cây cảnh mà nhân viên tặng cho ông.

Sau khi thảo luận, các công tố viên đã quyết định sẽ không ban cho Gosnell án tử mà thay vào đó là án chung thân. Hiện ông ta đã 75 tuổi, là tù nhân mang số hiệu LJ1445 tại nhà giam ở Huntingdon, Pennsylvania mà không có vợ hay cứ người con nào đến thăm.

Phiên tòa của Gosnell diễn ra năm 2013 đã khiến nhiều người kinh ngạc. Ông ấy được biết đến là người đi đầu trong việc chống lại nạn phá thai với những cố gắng để hạn chế hoặc cấm việc phá thai, là người cung cấp những biên pháp phá thai an toàn và hợp pháp hơn cho phụ nữ.

Trong một cuốn sách mới viết về bác sĩ chuyên phá thai Kermit Gosnell, Gosnell đã nói với tác giả rằng mình bị 3 người cảnh sát điều tra buộc tội vô căn cứ chỉ vì ông ấy theo đạo Công giáo. Ông ta chắc chắn rằng mình sẽ sớm được thả và sẽ tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi Thể thao 3 môn kết hợp sau khi ra tù. 

Gosnell nói với tác giả Ann McElhinney và Phelim McAteer: "Từ khi còn trẻ tôi đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ để bản thân trông giống như những kẻ bị mang ra so sánh trên tờ quảng cáo tập thể dục. Vì vậy tôi đã tập luyện rất nhiều".

McElhinney và McAleerc đã sắp xếp cuộc gặp với những tù nhân đã từng là bác sĩ, họ nói: "Khi nói chuyện với Gosnell, bất kể nói trực tiếp hay qua điện thoại, điều đầu tiên khiến bạn chú ý chính là sự điềm tĩnh của ông ấy. Lần đầu tiên nói chuyện, giọng ông ta nghe giống như vừa mới đánh golf trúng 18 lỗ và sắp trúng lỗ thứ 19 chứ không phải thần thái của một người biết rằng mình sẽ chết trong tù".

Gosnell nói: "Cuộc sống trong tù càng khiến tôi tin rằng mình vô tội trước lời cáo buộc đáng sợ kia. Tôi vẫn rất lạc quan khi nghĩ về 1 cái kết bất ngờ, 1 lời bào chữa cho những gì tôi đã làm".

Nguồn: Daily mail

Chia sẻ