Bà Phương đã là gì, mẹ chồng của "Những ngọn nến trong đêm" còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần!

Thu Thảo,
Chia sẻ

Nói đến khó tính, đành hanh với con dâu thì bà Phương của "Sống chung với mẹ chồng" còn phải gọi người phụ nữ này là sư phụ!

Khi mà bộ phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng vẫn làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ, khán giả tưởng đâu nhân vật bà Phương (NSND Lan Hương) đã là mẹ chồng đành hanh, khó tính nhất. Tuy nhiên, bà Phương chẳng là so với nhân vật mẹ chồng của Những ngọn nến trong đêm phần 1. Nhân vật mẹ chồng này do NSƯT Lệ Thu thể hiện, mỗi lần bà xuất hiện trên màn ảnh là một lần khác giả phải rợn người vì những hành động, lời nói chua cay dành cho cô con dâu Trúc (Mai Thu Huyền).

Bà Phương của "Sống chung với mẹ chồng" chẳng là gì so với mẹ chồng đáng sợ này

Bà Phương đã là gì, mẹ chồng của Những ngọn nến trong đêm còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần! - Ảnh 2.

Bà Phương đã là gì, mẹ chồng của Những ngọn nến trong đêm còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần! - Ảnh 3.

Vai diễn mẹ chồng của Lệ Thu trong "Những ngọn nến trong đêm" phần 1 còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần bà Phương

Ngay khi Trúc mới về làm dâu, mẹ chồng đã dằn mặt bằng câu nói: "Đừng vội lấy lòng tôi. Thích hay không thì phải nói thẳng ra. Nhà này không cần khách sáo đâu". Tiếp đến, bà đưa ra hàng loạt quy tắc, ép Trúc phải làm theo lời mình. Nếu nàng dâu Minh Vân của Sống chung với mẹ chồng còn cự cãi lại bà Phương thì Trúc của Những ngọn nến trong đêm lại không dám làm điều này. Trúc đúng nghĩa là một nàng dâu ngoan hiền, dù bị mẹ chồng "đè đầu cưỡi cổ" cũng chẳng phản kháng lại.

Bà Phương đã là gì, mẹ chồng của Những ngọn nến trong đêm còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần! - Ảnh 4.

Bà Phương đã là gì, mẹ chồng của Những ngọn nến trong đêm còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần! - Ảnh 5.

Soi con dâu từng chút một là những gì mẹ chồng này thường xuyên thể hiện

Bà mẹ chồng tai quái này ép Trúc không được đi làm, chỉ yên phận làm dâu. Đến khi Trúc lén cho nhà mẹ ruột chút tiền dành dụm thì mẹ chồng tức giận mắng chửi. Mẹ chồng mang chuyện đó kể cho con trai nghe và gọi Trúc là "con cáo". Chẳng những thế, Trúc còn không được giao du, trò chuyện với bất kỳ ai. Khi thấy con dâu gọi điện thoại cho người khác, mẹ chồng quát thẳng vào mặt là: "Lần sau gọi cho ai thì chuẩn bị sẵn nội dung trước đi. Đừng có dông dài như thế tốn tiền lắm. Phải học lấy cách tiết kiệm từng hào như tôi đây này".

Bà Phương đã là gì, mẹ chồng của Những ngọn nến trong đêm còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần! - Ảnh 6.

Bà Phương đã là gì, mẹ chồng của Những ngọn nến trong đêm còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần! - Ảnh 7.

Không cho con dâu dùng đến thoại quá lâu

So với bà Phương, mẹ chồng này còn ghê gớm và đáng sợ gấp trăm ngàn lần hơn. Vì ít nhất bà Phương cũng chịu giúp con dâu làm công việc nhà. Còn mẹ chồng kia thì đổ hết việc cho con dâu, bà khó khăn đến mức con dâu chặt gà xong cũng phải xếp lại đúng hình con gà, nếu không làm được thì bị mắng té tát ngay. Chuyện bếp núc, dọn dẹp, giặt giũ trong nhà cũng bị soi từng chút một. Khi con dâu có lỡ lời một chút, bà liền ghép cho con dâu tội hỗn láo với mẹ chồng. Thậm chí, bà còn ép con trai đuổi con dâu ra khỏi nhà để mau chóng cưới vợ khác về thế chỗ.

Bà Phương đã là gì, mẹ chồng của Những ngọn nến trong đêm còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần! - Ảnh 8.

Khi con dâu có chút việc lỡ về muộn...

Bà Phương đã là gì, mẹ chồng của Những ngọn nến trong đêm còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần! - Ảnh 9.

Bà Phương đã là gì, mẹ chồng của Những ngọn nến trong đêm còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần! - Ảnh 10.

Thì mẹ chồng mắng cho té tát

Chia sẻ