Bà nội bé trai bị bạo hành: Không chắc chắn đó là cháu nội của mình

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (58 tuổi, ở An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) nói rằng, chỉ biết bé T.A. là cháu nội của mình khi nhận được thông báo của cơ quan Công an sau vụ việc bé bị bạo hành.

Chiều 7/8 có mặt tại bệnh viện Nhi trung ương cùng với ông bà ngoại của cháu T.T.A. (nạn nhân trong vụ bạo hành) đang gây xôn xao dư luận, bà Nguyễn Thị Kim Anh (58 tuổi, ở An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) đã bày tỏ sự xót xa nói về cuộc đời đứa cháu nội nhưng chưa một lần gặp mặt.

Bà nội bé trai bị bạo hành: Tôi vẫn phân vân 50/50 đó là cháu tôi - Ảnh 1.

Bé T.A. đã qua cơn nguy kịch.

Theo bà Kim Anh, con trai của bà trước khi chung sống với chị H. (mẹ bé trai bị bạo hành) từng làm nghề lái xe. Đến khi bà Kim Anh nghe nói chị H. có mang bầu với con trai bà cũng là lúc anh này bị đi tù vì tội gây thương tích. Kể từ đó giữa bà Kim Anh và "con dâu" không gặp nhau và cũng không biết thông tin gì về đứa cháu của mình sẽ được sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào.

"Khoảng cuối năm 2015 con tôi đi tù (vì đánh nhau), nhưng cháu T.A. hiện giờ mới được 1 tuổi. Bởi vậy, tôi vẫn đang phân vân 50-50 chưa biết có phải cháu nội của mình thật không. Nếu thử ADN đúng là cháu tôi, tôi sẵn sàng nhận về nuôi", bà Kim Anh nói.

Bà nội bé trai nói về đứa cháu lần đầu gặp mặt.

Nói về cuộc đời đứa trẻ, bà Kim Anh cho hay: "Lúc H. sống cùng con trai tôi, cô ấy cũng đã đăng ký kết hôn với người chồng cũ. Vì vậy, tôi hiểu rằng có làm giấy nhận cháu nội cũng sẽ khó, cũng từ đó không gặp, không hỏi han gì cả".

Theo bà Kim Anh, trước khi xảy ra sự việc ít ngày, bà có nhận được cuộc điện thoại của em trai chị H. thông báo về việc chị này bị Công an bắt nên muốn bà nhận cháu về chăm sóc được tốt hơn.

"Mới đây em trai H. có gọi điện nói tôi đón T.A. về nuôi vì mẹ nó bị bắt. Tôi có nói lại rằng nếu vậy thì anh cứ đưa cháu đi giám định ADN nếu đúng thì tôi nhận ngay. Anh này cũng đáp lại là cháu đang đi công tác xa, mấy hôm nữa cháu về sẽ đi làm. Tuy vậy, sau đó ít ngày thì xảy ra sự việc đau lòng thế này", bà Kim Anh xót xa.

Bà nội bé trai bị bạo hành: Tôi vẫn phân vân 50/50 đó là cháu tôi - Ảnh 3.

Bà Kim Anh bày tỏ nỗi xót xa nói về "con dâu bất hảo".

Còn về đối với người đưa cháu T.A. đến bệnh viện rồi bỏ lại để mặc các bác sĩ chăm sóc, bà Kim Anh khẳng định: "Tôi không biết người đó là ai, có thể đó là người bạn ở cùng H. sau khi nó bị bắt thì gửi lại chăm sóc. Khi Công an gọi điện thông báo đứa bé bị đánh chính là cháu nội tôi, thì tôi mới ngỡ ngàng, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như thế này".

Cũng liên quan đến người mẹ có lý lịch bất hảo này, theo thông tin từ người nhà H. cho biết, sau khi lấy một đời chồng, chị H. sinh được 3 đứa con thì chồng đi tù. Lúc này, H. bỏ lại 3 đứa con nhỏ cho bố mẹ đẻ chăm sóc nhưng nhiều năm qua chưa từng về thăm con.

Cho đến giữa tháng 7 vừa qua, H. bị Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt vì buôn bán ma túy thì bố mẹ đẻ mới biết chị này có thêm cháu ngoại (cháu T.A.).

Bà nội bé trai bị bạo hành: Tôi vẫn phân vân 50/50 đó là cháu tôi - Ảnh 4.

Người thân của bé trai bị bạo hành vô cùng phẫn nộ và yêu cầu cơ quan Công an làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, thông tin từ PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, vào lúc 12h ngày 4/8, BV tiếp nhận một bé trai khoảng 14-15 tháng tuổi trong tình trạng bầm tím toàn thân nhiều nhất là vùng mặt, vùng lưng, vùng chân, vùng bìu. Các vết thương chằng chịt được nhận định là mới gây ra.

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng 9h-10h cùng ngày, cháu bé được một thanh niên khoảng 30 tuổi đưa đến BV Việt Nam Cu Ba trong tình trạng, trán, chân, tay, đùi bầm tím, phía bìu bộ phận sinh dục xước toàn bộ. Cổ bị xước, mắt bị dãn, co giật, hôn mê... Cháu bé sau đó tiếp tục được chuyển sang BVn Xanh Pôn trước khi chuyển tới điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Sau khi nhận được thông tin từ BV Nhi Trung ương, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố vào cuộc điều tra.

Tuy nhiên, tất cả các thông tin nêu trong bệnh án đều là "ảo", vì vậy các trinh sát đã được huy động để điều tra. Ngay sau hôm đó, một số người đã được triệu tập và mời về cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận nhân thân, trong đó người trực tiếp đưa cháu bé vào BV là N.T.H. (39 tuổi, trú tại 58 phố Yên Phụ, quận Ba Đình).

H. khai tên thật cháu bé là T.T.A. (hơn 1 tuổi) và mẹ cháu là Đ.L.H. (34 tuổi, trú tại phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm), mới bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy.

Mẹ cháu gửi con cho một người bạn nhờ nuôi hộ. Đầu tháng 8-2017, người này bận công việc nên đã nhờ H. nuôi giúp một thời gian. Và ngày 3-8, thấy cháu bé có dấu hiệu nguy kịch nên H. đã đưa vào BV rồi bỏ rơi tại đó.

Đối với việc khai tên cùng địa chỉ giả của mình và cháu bé tại BV, H. lý giải là do muốn che giấu lai lịch để cơ quan Công an không xác minh được. Về những vết thương trên người cháu bé, H. một mực phủ nhận do mình gây ra.

Bà nội bé trai bị bạo hành: Tôi vẫn phân vân 50/50 đó là cháu tôi - Ảnh 5.

Chiều 7/8, PGS.TS. Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi trung ương cho biết, hiện tại bé T.T.A., bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tiên lượng gần chức năng sống đã ổn định. Tiên lượng xa thì các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị, theo dõi.

Theo PGS.TS Điển, sáng 7/8, các y bác sĩ đã hội chẩn, toàn trạng chung tri giác cháu bé vẫn lơ mơ, khi thăm khám có mở mắt, không có tình trạng co giật. Tuy nhiên, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ