Bà ngoại bé gái 10 tuổi mang thai nghi do hàng xóm xâm hại: "Cháu cứ hỏi có em bé là gì?"

Văn Tiên,
Chia sẻ

Từ khi phát hiện cháu ngoại nghi bị người đàn ông trong xóm xâm hại tình dục nhiều lần dẫn đến có thai, cả gia đình bà L.K.C. mất ăn, mất ngủ vì xót thương cho số phận trớ trêu của đứa cháu gái chưa tròn 10 tuổi.

Ngày 27-3, trong lúc tắm rửa cho bé N.K.H (SN 9/2007), bà L.K.C (ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện bé H. có dấu hiệu bất thường, có nhiều vết bầm vùng kín nên gặng hỏi bé thì tá hỏa biết được bé bị ông T. (ngụ cùng xóm) xâm hại tình dục nhiều lần.

Sau đó, bà C. đã đưa bé H. đi khám tại bệnh viện thì biết được bé H. đã mang thai 4-5 tuần tuổi nên đã báo cáo vụ việc cho công an xã Mỹ Thuận và huyện Bình Tân xử lý.

Bà ngoại bé gái 10 tuổi mang thai nghi do hàng xóm xâm hại: Cháu cứ hỏi có em bé là gì? - Ảnh 1.

Bà C. nghẹn ngào khi nhắc đến việc bé H. bị ông T. xâm hại đến mang bầu


Lời kể bà ngoại bé gái 10 tuổi mang thai nghi do hàng xóm xâm hại

Bà C. cho biết: "Tôi đang đi giúp việc trên Sài Gòn thì ông nhà gọi điện liên tục bảo về quê xem bé H. nó bị gì mà không chịu ăn uống, hay ngồi thất thần một mình. Vội quá, tôi bắt xe về quê thì mới biết được nó đã bị thằng T. ở xóm xâm hại đến 6 lần, giờ đã mang bầu. Nó mới 10 tuổi, có biết cái gì đâu mà ông trời đối xử tàn nhẫn như vậy?", bà C. bật khóc.

Cũng theo bà C., vì bố mẹ bé H. đã ly thân nên từ nhỏ H. đã sống cùng với ông bà ngoại. Lúc trước bà ở nhà trông nom, chăm sóc cho bé, ông N.H (ông ngoại bé) đi làm ăn xa, khoảng 4 tháng nay vì sức khỏe yếu mà ông ở nhà, bà phải thay ông đi giúp việc ở Sài Gòn để trang trải cuộc sống.

Bà ngoại bé gái 10 tuổi mang thai nghi do hàng xóm xâm hại: Cháu cứ hỏi có em bé là gì? - Ảnh 3.

Em H. ngồi thẩn thờ bên cạnh đứa em trai của mình

"Tôi ở với nó 10 năm không sao, chỉ mới rời xa có vài tháng đã xảy ra chuyện. Cũng tại tôi không tốt, bỏ cháu mà đi làm, giá mà tôi ở nhà với nó thì đâu có xảy ra chuyện. Giờ mỗi lần nhìn thấy nó là lòng tôi lại đau như cắt, nó mới học lớp 3 thôi mà, sao lại có bầu cơ chứ", bà C. nghẹn ngào.

Trước khi trình báo lên công an, bà C. có gọi điện cho mẹ của ông T. để báo sự việc, sau đó ông T. đã nhiều lần qua nhà năn nỉ bà C. cho dẫn bé H. đi mua thuốc uống, phá cái thai trong người nhưng bà C. nhất quyết không chịu.

"Nó bảo vợ nó biết được nó sẽ chết, nó quỳ xuống van xin vợ chồng tôi nhưng sao tôi chấp nhận được kẻ hãm hại cuộc đời của cháu gái mình cơ chứ. Nó đã có vợ con rồi, con nó còn lớn hơn bé H. nữa, vậy mà ai đời nó lại đi hãm hại con bé mới có 10 tuổi đến mang bầu", bà C. bức xúc.

Dù đang mang thai 4-5 tuần tuổi nhưng với độ tuổi chưa tròn 10, bé H. vẫn ngây ngô hỏi bà ngoại "có em bé là gì?" càng khiến bà C. đau lòng.

"Nó khờ lắm, dù 10 tuổi nhưng chỉ mới học được lớp 3 thôi, lúc tôi ở nhà, nó đi học về là tôi lại đi bộ ra đầu xóm để đón, cũng tại vì nghèo quá nên phải đi làm ăn xa. Mẹ nó làm công nhân, ở tận Đồng Nai, hôm xảy ra vụ việc nó chỉ xin phép được 2 ngày để về thăm con mà thôi.  Giờ cái thai cứ lớn lên từng ngày, mà con bé mới 10 tuổi, sao nó chịu đựng cho nổi. Tôi chỉ mong pháp luật sớm vào cuộc, để bé H. có thể quay lại cuộc sống bình thường…", bà C. nói.

Chia sẻ