"Bà mụ dạy con ăn vạ mà"

Bắp Cải,
Chia sẻ

Chích đi chơi,̣ đòi bố mẹ mua hết thứ này đến thứ kia. Thấy vậy bố quát: "Sao con lại có thói ăn vạ nhỉ ai dạy con đấy?", Chích gạt nước mắt, mếu máo: "Bà mụ dạy con mà...".

1. Chích đang ngồi chơi thì bố đi đâu vội vội vàng vàng vào nhà í ới gọi mẹ:

- Em ơi, là cho anh bộ quần áo với, anh phải đi ngay.

Mẹ thấy bố vừa bước vào nhà chưa đầy một phút đã đòi đi ngay thì không hài long chạy ra hỏi:

- Làm gì mà anh vừa về nhà đã lại đi thế?

Bố nhăn nhó thở dài:

- Nào ai có muốn đâu, lại phải đi xã giao hộ sếp. Trốn không được đây!

Chích nghe thấy bố nói từ “xã giao” thì lạ lẫm, liền chạy lại hỏi:

- Bố, xã giao là gì?

Bố giải thích:

- À tức là mình làm việc gì đó không thoải mái và không thích thú lắm và không muốn đi...

Một lúc sau khi chỉ còn hai mẹ con ở nhà, mẹ gọi Chích ra để đi tắm, Chích phụng phịu:

- Con không xã giao đâu mẹ! Đợi bố về mẹ bắt xã giao nhé!
 
Mẹ: Không thể hiểu Chích đang nói gì!
 
Ảnh minh họa.

2. Bố giúp mẹ đi lấy quần áo phơi trên sân thượng xuống, do không cẩn thận bố làm chiếc áo mới mua của mẹ móc vào miếng sắt và rách, mẹ ca cẩm cả buổi tối. Bố nghe mãi nên thở dài:

- Sao em cứ tính toán vặt vãnh thế nhỉ, có ai muốn thế đâu...

Ngày hôm sau bà ngoại đến thông báo với mẹ Chích có người họ hàng xa mất, bà than thở nói rằng bác ấy khổ. Chích thấy bà cứ thở dài não nuột nói đi nói lại thì chạy lại:

- Bà ơi, mất rồi thì thôi, chuyện vặt vãnh ấy mà!

Bà trừng mắt nhìn Chích!

3. Chích cứ chạy vòng vòng quanh chân mẹ ngắm nghía làm mẹ chóng hết cả mặt, mẹ liền quát Chích:

- Sao con cứ chạy vòng vòng thế hả, mẹ chóng hết cả mặt rồi!

Chích hồn nhiên:

- Nhưng Chích không chóng mặt mà mẹ!

4. Mẹ mượn được một cái máy ảnh về để cuối tuần cả nhà đi du lịch. Lúc cả nhà đang xem tivi, mẹ mang máy ảnh ra cho bố xem. Bố trầm trồ:

- Chà chà, cái máy này ngon nhỉ! Đúng là đồ xịn lắm đây...

Mẹ vừa bóc cam đưa cho Chích ăn vừa khấp khởi:

- Chuyện, đồ của dân đại gia, giàu có mà lại...

Đúng lúc mẹ đang cao trào khen ngợi thì Chích xuýt xoa:

- Cam ngon quá mẹ nhỉ, đúng là đồ xịn. Bác bán cam là đại gia, giàu có mẹ nhỉ!

Bố và mẹ nhìn Chích ôm bụng cười!

5. Bố mẹ đưa Chích đi chơi nhưng ghé đến cửa hàng nào là Chích cũng sà vào đòi mua hết thứ này đế thứ kia. Nếu không được bố mẹ mua cho thì y như rằng Chích khóc lóc rồi ăn vạ bố mẹ. Thấy vậy, bố cáu quá liền nạt Chích:

- Sao con lại có thói ăn vạ, đụng cái là khóc thế nhỉ, ai dạy con đấy?

Chích thấy bố nổi nóng thì gạt nước mắt rồi mếu máo:

- Chích còn nhỏ mà, bà mụ dạy con mà... mẹ nhỉ!

Bố và mẹ tròn mắt nhìn nhau. Hóa ra hôm nọ lúc thấy em Tuti nhà cô Lan nằm ngủ còn mếu máo khóc, Chích hỏi mẹ thì mẹ bảo: “Em bé con nhỏ nên bmụ đang dạy em khóc đấy”.
 
6. Chích đang nhặt rau cho mẹ thì bố đi làm về hăm hở khoe với mẹ:
 
- Tháng này anh làm việc chăm chỉ nên được tăng lương em ạ!
 
Chích nhặt rau xong, rửa tay sạch sẽ rồi ngay ngắn đứng trước mặt mẹ:
 
- Hôm nay Chích cũng làm việc chăm chỉ, mẹ tăng lương cho Chích đi!
 
Mẹ tròn mắt còn bố thì ôm bụng khúc khích cười!
 
 
Chia sẻ