Bà mẹ vạch áo cho con bú trên xe bus bị hành khách đi cùng lên án, câu trả lời của cô khiến người kia phải cúi đầu xấu hổ còn cánh chị em nhất loạt đồng tình

Tú Cầu,
Chia sẻ

Nếu ở nhà thì đơn giản vô cùng, cô chỉ việc cho con bú là xong. Nhưng đang ở giữa nơi công cộng, cô nhìn hành khách trên xe mà thấy ngại ngần.

Chắc hẳn khi nuôi con bằng sữa mẹ, các bà mẹ ít nhất cũng một lần gặp phải trường hợp đang ở ngoài đường mà bé đòi bú mẹ. Bao ánh mắt xung quanh mà con thì cứ khóc lóc đòi ăn, những lúc như vậy các bà mẹ xử lý thế nào?

Một bà mẹ trẻ người Trung Quốc mới đây vừa gặp phải tình cảnh khó xử ấy ngay trên xe bus. Xe đang di chuyển, con nhỏ đòi ăn khóc nhèo nhẹo, bà mẹ này sốt ruột lắm. Nếu ở nhà thì đơn giản vô cùng, cô chỉ việc cho con bú là xong. Nhưng đang ở giữa nơi công cộng, cô nhìn hành khách trên xe mà thấy ngại ngần. Lúc đi vội quá không mang theo gì che chắn cả, bé còn quá nhỏ chẳng thể hiểu được lời mẹ mà bảo con cố chịu đợi xuống xe rồi ăn.

Ngẫm nghĩ thật nhanh, cô quyết đoán vạch áo cho con ti ngay trên xe bus. Cô cố gắng kéo vạt áo che chắn kín bầu ngực, nhìn qua không hề lộ liễu gì cả. Nhưng vẫn có vài tiếng xì xào nho nhỏ. Một người đàn ông trong đó thậm chí còn nói thẳng luôn: "Vạch áo khoe thân trước mắt bao người, đúng là không biết xấu hổ!".

Bà mẹ vạch áo cho con bú trên xe bus bị hành khách đi cùng lên án, cô thẳng thắn đáp lời khiến đối phương phải cúi đầu xấu hổ - Ảnh 1.

Bà mẹ cho con bú trên xe bus bị hành khách nam lên án. (Ảnh minh họa)

Bà mẹ này nghe thế thì vô cùng phẫn nộ, đã thẳng thừng đáp lời: "Vậy anh nói xem tôi nên làm thế nào trong trường hợp này? Cứ để đứa bé khóc lóc ầm ĩ cả xe sao? Lúc ấy liệu anh cũng có để yên không, hay lại nói tôi không biết dỗ con? Hơn nữa, tôi đã cẩn thận che chắn, làm hết sức trong khả năng của mình rồi. Chứ tôi thích thú gì việc vạch áo ngay giữa đường thế này!

Quan trọng hơn, trẻ nhỏ đói thì cho ăn là điều vô cùng hiển nhiên. Tôi là mẹ, tôi phải làm những điều tốt nhất cho con mình, đáp ứng nhu cầu của con trước sau đó mới suy nghĩ đến những vấn đề khác. Đó là bản năng của người làm mẹ, nếu ai chưa từng làm mẹ sẽ khó mà hiểu được!".

Sau câu trả lời đó của bà mẹ, người đàn ông kia im bặt, cúi đầu xấu hổ. Những người phụ nữ, các bà, các cô đã từng nuôi con nhỏ trên xe thì lên tiếng đồng tình. Thật sự vai trò làm mẹ có quá nhiều khó khăn và vô số vấn đề cần lưu tâm. Chúng ta không thể đòi hỏi các bà mẹ phải luôn làm tốt mọi việc, hoàn hảo trong tất cả các vấn đề được. Khi rơi vào trường hợp bất khả kháng, người mẹ ưu tiên nhu cầu của em bé trước là điều cần được thông cảm.

Bà mẹ vạch áo cho con bú trên xe bus bị hành khách đi cùng lên án, cô thẳng thắn đáp lời khiến đối phương phải cúi đầu xấu hổ - Ảnh 2.

Đối với các bà mẹ cho con bú, khi đưa con ra ngoài, có thể lưu ý những điềm sau:

Lên kế hoạch trước: Trước khi đưa bé ra ngoài, bạn có thể lên kế hoạch cụ thể trước. Ví dụ như, cho bé ăn no ở nhà trước đi khi, tính toán xem trong thời gian di chuyển trên các phương tiện công cộng thì bé có cần ăn thêm không... Nếu có thể hãy đưa bé ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn để bé không bị rơi vào tình trạng quá đói.

Nhớ mang theo vật dụng che chắn: Nếu buộc phải cho con bú ở nơi đông người như công viên hay siêu thị, hãy chọn 1 góc khuất hoặc chỗ vắng người. Bạn nên chuẩn bị 1 tấm khăn lớn, mỏng để che chắn trong lúc cho con bú.

Chia sẻ