Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ

Thu Hương,
Chia sẻ

Chỉ ngoài đôi mươi với hai lần vượt cạn, bà mẹ trẻ Ngọc Linh đã trải qua không ít áp lực ở lần sinh nở thứ hai: thai sinh ba, trong đó có một thai nằm ngang, tăng 45 kg suốt thai kỳ và giây phút hiểm nguy cận kề khi ở trên bàn mổ.

Profile:

Tên mẹ: Huỳnh Thị Ngọc Linh
Năm sinh: 1989
Nghề nghiệp: Kinh doanh

Tên con: Trần Ngọc Minh Châu (2009)
Trần Thiên Phúc (2012)
Trần Thiên Đức (2012)
Trần Ngọc Minh Anh (2012)

Nhìn cảnh vui vầy đầm ấm của bà mẹ trẻ Huỳnh Thị Ngọc Linh bên chồng và 4 đứa con kháu khỉnh, dễ thương, ai cũng phải xuýt xoa ghen tị. Ít ai biết rằng, để có được hạnh phúc như hiện giờ, Ngọc Linh đã phải đánh đổi không ít: sắc đẹp, giấc ngủ ngon mỗi đêm và hơn cả là quãng thời gian mang bầu khủng hoảng tâm lý trầm trọng vì lo sợ sẽ mất con mãi mãi.

Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ 1
Ngọc Linh bên 4 thiên thần nhỏ.

Mang thai trong sợ hãi và phút hiểm nguy trên bàn mổ

25 tuổi, Huỳnh Thị Ngọc Linh đã hai lần trải qua nhiệm vụ thiêng liêng của một người mẹ. Lần mang thai đầu khi Ngọc Linh vừa tròn 20 tuổi, ngày đó cô tăng 25kg trong suốt thai kỳ. “Món ăn yêu thích của mình ngày đó là bún bò Huế và rau muống luộc, mình còn nhớ ông xã chở vợ đi ăn món này nhiều đến mức… phát sợ”, Ngọc Linh kể. Cô con gái đầu lòng Trần Ngọc Minh Châu chào đời bằng biện pháp sinh mổ, sau gần một ngày trời khiến mẹ đau vật vã trong phòng chờ sinh mà nhất quyết không chịu ra.

Lần mang thai thứ hai, Ngọc Linh đột ngột rơi vào cú sốc khi được bác sỹ thông báo thai nằm ngoài tử cung và phải tiến hành mổ để lấy thai ra ngay lập tức. Lo lắng trước những cảnh báo của mọi người về sự khó khăn của lần mang thai kế tiếp khiến Linh không còn giữ được bình tĩnh.

Được gia đình động viên, hai vợ chồng Ngọc Linh đã cất công nhờ cậy bác sỹ quen biết. Đó cũng là ngày cô được thông báo mình đang mang đa thai, trong đó có một túi thai không đẹp, có khả năng sẽ tự hủy, Ngọc Linh phập phồng trong nỗi lo sợ. Đến lần siêu âm kế tiếp, nỗi lo lắng của cô gái 23 tuổi đã trở thành sự thật khi bác sỹ buộc cô phải lựa chọn: bỏ bớt một thai để đảm bảo an toàn hoặc giữ lại cả ba thai nhưng sẽ đối diện nguy hiểm khi sinh nở. “Ông trời đã cho con đến với mình thì làm sao mình nỡ dứt bỏ được. Mình quyết định giữ con lại dù biết rằng đoạn đường tiếp theo còn rất nhiều khó khăn”, Ngọc Linh tâm sự.

Suốt những tháng mang bầu, cô gái trẻ không dưới 30 lần động thai và không ít lần ra máu. Thai được 4 tháng, cơn gò tử cung bắt đầu nhiều hơn, số lần động thai dày hơn, Linh phải nhờ cậy đến các loại thuốc giữ thai. Không chỉ thế, cô còn nghén suốt thai kỳ, gần như ăn gì cũng đều nôn ra hết. Nhưng tình yêu của người làm mẹ đã giúp Linh có thêm động lực vượt qua tất cả, Linh ăn xong, có nôn ra thì lại mua đồ ăn tiếp, quyết tâm thật phải giữ sức khỏe để sinh con. Đến ngày sinh, Linh tăng 45kg so với trước khi mang bầu, tay chân phù nề, đi lại rất khó khăn.

Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ 2


Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ 3

Ngọc Linh khi mang bầu lần thứ hai.

Được 7 tháng 20 ngày, do sợ nguy cơ vỡ tử cung, bác sỹ chỉ định cho Ngọc Linh chuẩn bị mọi thứ đồ cần thiết nhập viện để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Khi tiêm thuốc gây mê, nằm trên bàn mổ, Linh vẫn cảm nhận được rõ rệt mọi cơn đau đớn, và cả những cuộc trao đổi của ê kíp phẫu thuật.

“Mình nhớ bác sỹ mổ bước vào phòng và nói phải đưa em bé ra ngoài thật nhanh, phòng trường hợp mình mất nhiều máu quá, phải cắt bỏ tử cung. Lúc đó, mình cảm thấy mệt lắm, mình còn hỏi vị bác sỹ đứng đó là em không thở được, liệu em có sống nổi không? Chưa bao giờ mình sợ chết như lúc đó, sợ không kịp nhìn thấy các con, không thể nuôi dạy các con. Mình chỉ biết nằm và niệm Phật”, Ngọc Linh kể lại giây phút đấu tranh cùng tử thần trên bàn đẻ.

Chừng 5 phút sau đó, em bé đầu tiên ra đời, rồi lần lượt 2 thiên thần nhỏ nối tiếp nhau nói lời xin chào với thế giới. Ba con nặng 2,1kg, 2,2kg và 2,3kg. Đó là những khoảnh khắc thiêng liêng không thể nào quên của bà mẹ 23 tuổi khi ấy.

Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ 4
Lần đầu tiên Ngọc Linh được nhìn thấy các con sau những giờ phút căng thẳng trên bàn đẻ.

sinh non nên ngay sau đó, ba em bé đã phải nằm lồng kính và đưa lên Sài Gòn cấp cứu. Linh kể, đó là những giây phút dài đằng đẵng và tủi thân nhất của mình kể từ khi làm mẹ. Lần lượt cứ chứng kiến từng đứa con một được y tá đưa lên xe chuyển viện, lòng Linh đau như cắt. Trong số 3 anh em, bé út Trần Ngọc Minh Anh phải nằm viện điều trị lâu nhất nên cũng là đứa con mà Ngọc Linh dành nhiều tình thương hơn cả.

Đợi khi sức khỏe đã ổn, Linh năn nỉ mọi người cho cô được lên Sài Gòn thăm con. Ngắm nhìn đôi bàn tay, bàn chân bé xíu của con trên giường bệnh, nước mắt Linh cứ lã chã rơi lúc nào không hay. Cô tự nhủ, khi các con ổn định, mình sẽ bù đắp cho chúng thật nhiều. Và những nỗ lực của bà mẹ trẻ này đã được đền đáp, sau 6 tháng trời ròng rã di chuyển liên tục từ Cần Thơ lên Sài Gòn, bé Quýt – cô em út, và cũng là bé cuối cùng trong số 3 anh em đã được xuất viện trở về bên bố mẹ.

Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ 5

Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ 6

Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ 7

Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ 8
4 thiên thần nhỏ của mẹ Ngọc Linh.

Cảm nhận đầy xúc động về vết rạn bụng và 2 năm trời mất ngủ

Phút giây cận kề tử thần đã trôi qua được gần 2 năm, nhưng cho đến tận bây giờ, bà mẹ trẻ vẫn nhớ như in. Một trong những ảnh hưởng từ nỗi ám ảnh này, đó là việc Ngọc Linh bị chứng mất ngủ khá trầm trọng.

“Mình bị mất ngủ suốt 2 năm nay, khi thì thức nguyên đêm, khi thì ngủ chập chờn và phải uống thuốc thì mới ngủ được, chắc tại quãng thời gian trước quá lo lắng về chuyện sinh nở. Nỗi ám ảnh đó vẫn còn đến tận bây giờ, thỉnh thoảng có những buổi sáng thức dậy còn đặt tay lên bụng rồi bỗng toát mồ hôi sao không thấy con đạp. Đến lúc giật mình mới nhớ ra mấy đứa nhỏ đã gần 2 tuổi rồi”, Ngọc Linh chia sẻ.

Không chỉ thế, vết rạn da cũng là nguyên nhân khiến cô cảm thấy tự ti hơn nhiều về cơ thể mình, kể từ sau lần sinh nở thứ hai. Ngọc Linh kể, vị bác sỹ siêu âm cho cô còn phải thốt lên rằng “đây là cái bụng xấu xí nhất mà tôi từng gặp kể từ khi làm nghề đến nay!”. Vết rạn da và cái bụng lớn cũng khiến cô tự ti hơn rất nhiều mỗi khi chọn trang phục và làm đẹp.

Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ 9

Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ 10

Bà mẹ sinh ba và phút chiến đấu cùng tử thần trên bàn đẻ 11
Ngọc Linh hạnh phúc với tổ ấm nhỏ.

“Đi đâu ai cũng nghĩ là mình đang có bầu. Nhiều khi đi chọn mua quần áo, nhiều bé nhân viên cũng muốn được vào phòng thử đồ giúp mình nhưng mình ngại, không muốn cho ai nhìn thấy cái bụng đáng sợ nên lần nào mình cũng từ chối. Nhiều khi nhìn một cái đầm body thật đẹp nhưng chỉ dám thèm thuồng vì biết chắc mình mặc không được”, Linh cho hay.

Tuy vậy, khá bất ngờ khi nữ cựu phát thanh viên của Đài TH Hậu Giang cho biết cô không hề có ý định thẩm mỹ: “Thực sự sau lần sinh thứ hai, mình không còn nhiều sức khỏe để trải qua phẫu thuật nữa. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn đẹp nhưng mình cũng nghĩ để dành sức lực đó lo cho con còn ý nghĩa hơn. Dù sao mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nên chẳng cần phải đẹp như những người nổi tiếng”, Linh vui vẻ nói.

Trải qua biết bao sự cố, chồng là người luôn bên cạnh an ủi và động viên Linh, để bà mẹ trẻ thêm trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. “Ông xã nói với mình rằng bà xã sinh 4 con rồi, bà xã đẹp theo cách của một người mẹ vĩ đại hi sinh vì con, muốn đẹp như thời con gái sao được, chồng thấy vợ đẹp là được rồi”, Ngọc Linh tâm sự.

Ngọc Linh cho hay, “mình rất tự hào vì đã và đang làm mẹ. Các con rất thương mình, tuy còn nhỏ mà tình cảm với mẹ lắm, nịnh mẹ vô địch luôn. Mẹ chỉ cần ngồi xuống là chúng sẽ xúm lại ôm hôn, cứ đứa này giành với đứa kia, vui lắm”.

Từng công tác tại Đài PTTH Hậu Giang, ít ai biết Ngọc Linh từng là thí sinh từng tham gia một cuộc thi người đẹp và có mối quan hệ thân tình với Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo. Theo tìm hiểu của PV, HH Thu Thảo và Linh là hai chị em kết nghĩa chứ không phải là chị em ruột như nhiều báo đưa tin.

Chia sẻ