Bà mẹ may mắn nhất quả đất, cứ mỗi lần siêu âm lại phát hiện thêm một em bé trong bụng

Thu Thủy,
Chia sẻ

Phải tới lần siêu âm thứ 3 thì các bác sĩ mới phát hiện ra em bé thứ tư nằm trong bụng bà mẹ.

Chị Danielle Thrasher sống tại Noblesville, bang Indiana, Mỹ, năm nay đã bước sang tuổi 32. Dù không còn trẻ nhưng chị vẫn may mắn gặp được một người đàn ông bằng tuổi hết sức yêu thương và chăm sóc mình, đó là anh Joseph Odom. Và may mắn hơn nữa khi chỉ trong lần mang thai đầu tiên, chị đã có luôn 4 sinh linh bé bỏng.

Thử thách làm mẹ lần đầu tiên trong đời này đã mang lại cho cả chị Danielle và anh Joseph nhiều trải nghiệm vừa vui, vừa buồn lại xen lẫn cả lo âu và sợ hãi.

Bà mẹ may mắn nhất quả đất, cứ mỗi lần siêu âm lại phát hiện thêm một em bé trong bụng - Ảnh 1.

Vợ chồng Danielle và Joseph.

Câu chuyện của gia đình nhỏ này bắt đầu bằng cơn đau bụng dữ dội khiến chị Danielle phải nhập viện cấp cứu. Sau một tháng nằm trên giường bệnh, chị đã được các bác sĩ tiến hành siêu âm để theo dõi tình trạng bệnh, chính trong lần kiểm tra tình cờ này, chị mới được phát hiện rằng đã mang thai, thậm chí đó là thai đôi.

Đó là một tin vui đối với cả chị Danielle và anh Joseph nhưng chị không thấy quá ngạc nhiên bởi hai người anh trai của chị cũng là một cặp song sinh.

Tuy nhiên, một tuần sau đó, chị Danielle đi khám thai định kỳ để theo dõi sức khỏe của thai thì các bác sĩ nói rằng chị đang mang thai 3 đứa con chứ không phải là hai như trong kết luận của lần siêu âm trước đó.

Bà mẹ may mắn nhất quả đất, cứ mỗi lần siêu âm lại phát hiện thêm một em bé trong bụng - Ảnh 2.

Phải tới lần siêu âm thứ 3 thì các bác sĩ mới phát hiện ra em bé thứ tư nằm trong bụng Danielle.

Thông báo này của bác sĩ thực sự đã khiến cả hai thực sự sốc và ngạc nhiên, đặc biệt là anh Joseph. "Tôi đã nói với anh ấy và phải mất đến 1 tháng anh ấy mới quen được điều này và thôi nghĩ về nó", Danielle cho biết trong cuộc phỏng vấn với trang Mail Online.

Thế nhưng, mọi thứ cứ như muốn "trêu ngươi" cặp tình nhân trẻ khi đến tuần thai thứ 13, trong một lần siêu âm, chị nhận được kết luận của bác sĩ rằng trong bụng chị đang có tới 4 bào thai đang phát triển.

"Ngay sau khi nghe bác sĩ nói, tôi quay sang Joseph, cứ ngỡ rằng anh ấy sẽ sốc và ngạc nhiên như lần trước đó. Nhưng lần này thì khác, trông anh ấy rất bình tĩnh, vẻ mặt của anh ấy giống như muốn nói: "Không sao cả, chỉ là gia đình chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa thôi mà", Danielle kể lại.

"Việc có một con, hai con, ba con, bốn con hay thậm chí là 5 đứa, đó không phải là lựa chọn mà chúng tôi muốn mà được. Tôi nghĩ rằng đó là điều cuộc sống và số phận quyết định chứ chúng tôi không nên quyết định", anh Joseph thẳng thắn với suy nghĩ của mình trong trải nghiệm làm cha lần đầu tiên.

"Mặc dù chấp nhận điều này đồng nghĩa với việc hai đứa đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống có nhiều khó khăn về kinh tế phía trước nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vì gia đình nhỏ của mình".

Tuy nhiên có một điều cả hai vô cùng thắc mắc đó là tại sao đến tận lần siêu âm thứ 3 các bác sĩ mới phát hiện ra em bé thứ tư trong bụng Danielle.

Trả lời về vấn đề này, các bác sĩ làm việc trực tiếp với Danielle giải thích: "Bào thai thứ tư bị che khuất bởi lỗ rốn của Danielle, điều đó khiến chúng tôi không thể nhìn thấy trong những lần siêu âm trước. Còn việc mọi người hỏi rằng tại sao không kiểm tra kĩ trong quá trình siêu âm thì chúng tôi cho rằng việc thai phụ có 3, 4 hay 5 con không nằm trong dự đoán của chúng tôi và chúng tôi không có bất cứ lý do nào để kiểm tra xem liệu thai phụ đang mang bao nhiêu thai, nhất lại là trong những trường hợp như thế này, vị trí nằm của đứa trẻ không khiến chúng tôi đặt bất cứ nghi vấn nào".

Nói thêm về trường hợp của chị Danielle, các bác sĩ cho biết, 4 bào thai trong bụng được tạo thành từ 4 trứng và 4 tinh trùng riêng biệt. Đây là một điều khá hiếm khi xảy ra. Trong 700.000 ca mang thai tự nhiên thì chỉ có 1 ca tương tự như vậy.

Bà mẹ may mắn nhất quả đất, cứ mỗi lần siêu âm lại phát hiện thêm một em bé trong bụng - Ảnh 3.

4 bé gái được đặt tên lần lượt là Zoey, Lyla, Maya và Arya.

Bên cạnh đó, các bác sĩ đã đưa ra cảnh báo với anh chị Danielle rằng nếu giữ lại cả 4 thai thì nguy cơ xảy ra sẩy thai sẽ rất cao. Để giảm thiểu rủi ro này, họ đã đưa ra cho hai anh chị một giải pháp đó là chỉ giữ lại hai thai khỏe mạnh nhất. Tuy nhiên, sau cùng, cả hai vẫn quyết tâm với lựa chọn của mình, họ sẽ cố gắng để cả 4 đứa trẻ có thể chào đời khỏe mạnh.

Dù may mắn là Danielle không bị sẩy thai như cảnh báo của bác sĩ, tuy nhiên, chị bắt buộc phải sinh non như nhiều bà mẹ mang thai 4 khác. Vào thời điểm thai ở tuần thứ 27, Danielle đã được đưa vào bệnh viện để tiến hành phẫu thuật mổ lấy con. Danielle nói rằng cô muốn giữ cho thai kỳ dài hơn nhưng không thể bởi lúc đó kích thước vòng hông của cô đo được tương đương với vòng hông của một phụ nữ mang thai ở tuần thứ 53, hơn nữa huyết áp của Danielle ở mức khá cao.

Bốn đứa con của anh chị Danielle đều là bé gái, chúng được đặt tên theo thứ tự chào đời là Zoey, Lyla, Maya và Arya. Tên của cả bốn bé đều giống nhau ở một điểm chung đặc biệt đó là đều có 4 chữ cái.

Giải thích về điều này, anh Joseph, bố của 4 đứa trẻ cho biết: "Cả tôi là Danielle đều có tên dài, vì vậy tôi muốn những đứa nhỏ có cái tên ngắn và đơn giản. Hơn nữa, chúng tôi có 4 đứa trong lần sinh con đầu tiên, vì vậy việc để tên của mỗi đứa có 4 chữ cái sẽ có ý nghĩa hơn".

Do thời gian sinh dự kiến là ngày 11 tháng 11 nhưng Danielle lại chuyển dạ sớm nên để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con, chị Danielle và 4 em bé hiện đang được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện, thời gian xuất viện dự tính là cuối tháng 10 năm nay.

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ