Bà mẹ kinh hoàng chứng kiến cảnh con gái 1 tháng tuổi bị chuột cắn ngay trên giường

H.H ,
Chia sẻ

Xung quanh nhà có rất nhiều chuột, nhưng người mẹ này chưa bao giờ đề phòng việc đứa con mới sinh của mình bị chuột cắn.

Cách đây mấy ngày, làng Kampung Darussalam, Bogor (Indonesia) bỗng xôn xao bởi một sự kiện kinh hoàng: Bé gái 1 tháng tuổi đã bị thương nghiêm trọng trên mặt sau khi bị một chuột cắn trong khi cô bé đang ngủ.

Được biết, sự việc này xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút tối ngày 20/11 vừa qua, đứa bé có tên là Aqilah Putri Rahmat đang ngủ say trên giường, còn mẹ bé, chị Lisdawati (40 tuổi), đang đi tắm. Đột nhiên, chị nghe con khóc thất thanh, nên đã vội vã quay lại kiểm tra con.

Và cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt người mẹ là có một con chuột khổng lồ đang ở trên giường và "gặm nhắm" con gái của chị. Mặt bé Aqilah lúc đó đầy máu. Mặc dù rất sợ hãi nhưng do chồng vắng nhà, chỉ có mỗi hai mẹ con, nên chị Lisdawati đã nhanh chóng lao vào cứu Aqilah.

Bà mẹ kinh hoàng khi chứng kiến cảnh con gái 1 tháng tuổi bị "gặm nhắm" bởi một con chuột khổng lồ - Ảnh 1.

Bé Aqilah đã bị chuột cắn trong khi đang ngủ trên giường. Cô bé bị những vết thương sâu ở trán, má và mũi.

Ngay khi xua đuổi được con chuột đi, mẹ bé Aqilah vội vàng đưa con gái vào bệnh viện huyện Cibinong cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết đứa trẻ đã bị những vết thương sâu ở trán, mũi và má. Tuy những vết thương này không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bé gái phải tiêm 4 mũi uốn ván, đồng thời các bác sĩ phải tiến hành khâu vết thương lại cho Aqilah. "Các bác sĩ nói rằng vết thương ở mũi rất sâu, sau này có khả năng sẽ để lại sẹo và mũi con tôi sẽ không thể nào nguyên vẹn trở lại", chị Lisdawati nói.

Hiện tại, bé Aqilah đang được dùng thuốc để ngăn ngừa nhiễm trùng. Em bé đã có thể bú mẹ trở lại. Những vết thương khác của bé đã se bề mặt, chỉ còn vết thương ở mũi là vẫn chưa được rút chỉ.

Bà mẹ kinh hoàng khi chứng kiến cảnh con gái 1 tháng tuổi bị chuột cắn ngay trên giường - Ảnh 2.

Bà mẹ kinh hoàng khi chứng kiến cảnh con gái 1 tháng tuổi bị "gặm nhắm" bởi một con chuột khổng lồ - Ảnh 2.

Sau vụ vệc lần này, Chị Lisdawati tự hứa sẽ không bao giờ để con ở một mình, nhất là ở trên giường.

Sau vụ việc chấn động này, chị Lisdawati cho biết đến bây giờ chị vẫn chưa "hoàn hồn" trở lại. Chị tuyên bố sẽ không bao giờ để bé Aqilah ở một mình, nhất là ở trên giường. "Con chuột ấy to như một con mèo con. Và tôi bị nó ám ảnh tâm lý đến mức không bao giờ dám rời mắt khỏi con khi Aqilah chơi ở trên giường", chị chia sẻ.

Bà mẹ này còn cho biết thêm ở xung quanh nhà chị có rất nhiều chuột, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ đến việc chuột trèo lên giường. Đây được coi như một lời cảnh tỉnh dành cho những người làm cha mẹ. Không chỉ có rắn, rết mới tấn công em bé, mà ngay cả chuột khi đói quá thì cũng làm liều. Vì vậy, các cha mẹ hãy kiểm tra xung quanh nhà của mình xem có chuột hay không, nếu có hãy tìm cách xua đuổi hoặc diệt nó bằng thuốc hoặc keo diệt chuột nhé.

Bà mẹ kinh hoàng khi chứng kiến cảnh con gái 1 tháng tuổi bị chuột cắn ngay trên giường - Ảnh 5.

Nguồn: W.O.B, Tribun

Chia sẻ