Bà mẹ khiến dư luận xôn xao khi đăng ảnh bụng rạn sau sinh mổ xấu kinh hoàng

H.N,
Chia sẻ

Ruth Lee, bà mẹ 1 con đến từ bang Utah (Mỹ) thú nhận, bức ảnh sau sinh mổ khiến chính bản thân cô cảm thấy khiếp sợ.

Khi sinh con gái đầu lòng, bé Presley, vào tháng 11 năm ngoái, Lee đã phải trải nghiệm lần sinh nở vô cùng đau đớn và cuối cùng, cô mắc hội chứng trầm cảm sau sinh. Bên cạnh đó là nỗi lo về hình ảnh cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhưng mới đây, vào hôm 23/2, Lee đã quyết định chia sẻ hình ảnh "quái vật" của mình lên Instagram. Bức ảnh chụp bụng cô với băng dán vết sinh mổ và những vết rạn chỉ vài ngày sau khi bé Presley chào đời.

Bà mẹ khiến dư luận xôn xao khi đăng ảnh bụng rạn sau sinh mổ xấu kinh hoàng - Ảnh 1.

Bức ảnh gây bão cộng đồng mạng.

"Mang thai và sinh con gái bé bỏng là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua", Lee viết trong phần mô tả bức ảnh. "Mang thai và sinh con, ai cũng nghĩ đó là chuyện bình thường, nó diễn ra ở khắp mọi nơi. Nhưng khi nói về cơ thể của BẠN và bé con của BẠN, mọi thứ lại trở nên rất khác biệt. Bạn sẽ có cảm giác như một phép màu. Bởi vì, nó đã thực sự xảy ra, thực sự là vậy".

Lee sống tại thành phố St. George, bang Utah cùng chồng và bé Presley giờ đây đã gần 4 tháng tuổi. Tài khoản Instagram của cô vốn chủ yếu ngập tràn hình ảnh hạnh phúc về gia đình và những chia sẻ liên quan tới lối sống, vì thế nên bức ảnh bụng rạn kèm vết mổ sau sinh của Lee thực sự gây sốc.

Cô chia sẻ: "Tôi đã theo dõi rất rất nhiều người mẫu mang thai trong suốt thai kỳ của mình. Và khi họ đăng những bức ảnh chụp bên bể bơi chỉ 5 phút sau sinh, tôi đã nghĩ: Chà, ước gì mình cũng được như thế! Khi sinh con, tôi 25 tuổi. Tôi khỏe mạnh. Tôi trẻ trung. Dù bầu bí nhưng tôi vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn. Tôi đã trải qua thời gian trước sinh tốt nhất: vẫn tới phòng tập thể hình và đều đặn sử dụng mọi loại kem ngừa rạn da. Tôi dành nhiều giờ tham gia các lớp về sinh nở, đọc mọi cuốn sách trên đời và nghiên cứu về sinh thường trong cả thai kỳ của tôi. Vậy mà rốt cuộc tôi vẫn kết thúc với một trải nghiệm cực kỳ đau đớn, phải sinh mổ, phải chịu sẹo, vết rạn da và thật không may là mất đi khả năng cho con bú lâu dài".

Bà mẹ khiến dư luận xôn xao khi đăng ảnh bụng rạn sau sinh mổ xấu kinh hoàng - Ảnh 2.

Bà mẹ xinh đẹp hạnh phúc bên con gái Presley.

Cùng với đó là những thực tại phũ phàng của việc làm mẹ muôn vàn thử thách. Cô giải thích rằng, mình đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy hình ảnh cơ thể sau sinh và đã phải vật lộn với hội chứng trầm cảm sau sinh. Nhưng Lee hi vọng, câu chuyện của mình có thể giúp những bà mẹ khác.

"Tôi chia sẻ hình ảnh này bởi vì tôi biết từ thẳm sâu trong tim mình, vẫn có những người ở ngoài kia đang phải vật lộn với những khó khăn. Với suy nghĩ rằng họ không xinh đẹp, rằng họ có thể bị hủy hoại, bớt giá trị đi hay không đủ tốt", Lee viết. "Những vết sẹo của bạn có thể không thực sự là sẹo trên thân thể, mà là một mối quan hệ tan vỡ, giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, những rắc rối tâm thần, vấn đề tiền bạc hay chỉ đơn thuần là cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời này".

Lee khích lệ mọi người hãy tốt bụng với chính mình và luôn biết rằng họ không bao giờ đơn độc. "So sánh sẽ đánh cắp đi niềm vui", cô kết luận. "Đừng để mạng xã hội làm hoen ố quan điểm thế nào là xinh đẹp, thế nào là THỰC của bạn. Và hơn hết thảy, hãy biết rằng, nếu bạn đang gặp khó khăn, tôi luôn ở đây. Tôi để hộp thư mở và (nếu bạn thực sự quen biết tôi), một cánh cửa mở".

Chia sẻ với tờ Huffington Post, Lee cho biết, cô quyết định đăng bức ảnh sau khi dạo Instagram một buổi tối và cảm thấy mình bị dội bom với những hình ảnh phụ nữ "hoàn hảo". "Tôi sụp xuống sàn nhà tắm và khóc. Tôi cảm thấy, vì cơ thể mình không giống họ, bằng cách nào đó, có thể giá trị của tôi cũng giảm bớt đi".

Bà mẹ khiến dư luận xôn xao khi đăng ảnh bụng rạn sau sinh mổ xấu kinh hoàng - Ảnh 3.

Cô con gái đáng yêu Presley nay đã được gần 4 tháng tuổi.

Sau cơn chấn động ấy, bà mẹ 1 con quyết định xốc mình lên và trưng ra vết sẹo sinh mổ của mình. "Tôi biết, chắc chắn có những phụ nữ khác cũng giống tôi và mạng xã hội cần những bức ảnh thực hơn. Sẽ có những phụ nữ khác - những người cũng đang phải vật lộn để thích nghi với chính cơ thể mình nhận ra mình không hề cô đơn".

Lee cũng thổ lộ rằng, cô đặc biệt cảm thấy khó khăn với vết sẹo sau sinh mình. "Ban đầu, vết sẹo tượng trưng cho thất bại trong tâm trí tôi, rằng cơ thể tôi không đủ khả năng để giúp con tôi chào đời bằng cách sinh thường. Vết sẹo đó cũng tượng trưng cho ngày đẹp nhất đời tôi – ngày tôi được làm mẹ. Nó tượng trưng cho hơn 19 giờ đau đẻ. Nó tượng trưng cho sức mạnh mà tôi không hề biết tồn tại trong mình. Nó tượng trưng cho nỗi đau mà tôi gánh chịu vì lợi ích của con tôi. Nó tượng trưng cho khoảnh khắc họ bế bé gái xinh đẹp của tôi lần đầu tiên và chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau".

Người mẹ trẻ nhấn mạnh, cô đặc biệt hi vọng chia sẻ của mình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người, giúp họ cảm thấy hài lòng về cơ thể mình và trân trọng những gì họ đã làm được. "Tôi cảm thấy rất tuyệt vời và biết ơn khi đã có thể thụ thai và trải qua trọn vẹn thai kỳ. Cơ thể chúng ta không bị huỷ hoại sau sinh. Chúng ta cần chấm dứt việc để mạng xã hội bóp méo quan điểm của chúng ta về thế nào là ‘xinh đẹp’. Làm mẹ rất đẹp. Những vết sẹo cũng đẹp. Cả những vết rạn da. Sự thiếu hoàn hảo. Làn da chảy xệ".

Nguồn: H/T, Insta

Chia sẻ