Ba mẹ con cháy đen, nguy kịch nghi do dùng xăng tự thiêu

Gia An,
Chia sẻ

Sự việc xảy ra lúc 12h giờ trưa ngày 15/5 khiến hai con bị bỏng nặng, mẹ đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Khoảng 12g ngày 15-5, 3 mẹ con chị Bùi Thị Thanh Hoàng (35 tuổi, ngụ tại  phòng trọ số 422B Bình Giã, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) cùng hai con là Hồ Thị Ánh Ngọc (10 tuổi) và Hồ Hoàng Long (5 tuổi) bị phỏng nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, người dân phát hiện ở địa chỉ trên có phát mùi xăng và khói nồng nặc, liền gọi điện cho chủ tiệm điện lạnh A Tàu (số 422B Bình Giã, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) để mở cửa. Nhưng vào thời điểm này anh Hồ Văn Tàu đang đi lắp máy lạnh nên khoảng 10-15 phút sau mới có người đến. 

Liền sau đó, 3 mẹ con chị Bùi Thị Thanh Hoàng được phát hiện trong tình trạng toàn thân cháy đen và nhanh chóng được đưa đi bệnh viện Lê Lợi cấp cứu. Trong đó, cháu Hồ Thị Ánh Ngọc và Hồ Hoàng Long được nhận định là bị bỏng nặng, mặt biến dạng đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng, còn chị Hoàng cũng được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy.

tự thiêu
Cửa hàng điện lạnh A Tàu chính là nơi 3 mẹ con được phát hiện bị cháy.

tự thiêu
Bên trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc bị thiêu rụi.

Theo lời kể của gia đình, chị Hoàng bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, sức khỏe khá yếu, sinh được hai người con là bé Ngọc lành lặn nhưng cháu Long lại bị liệt từ nhỏ. Trước đây, chị Hoàng và chồng sống chung với gia đình vợ nhưng khoảng 1 năm nay, vợ chồng chị ra thuê trọ ở số 422B Bình Giã để mở tiệm điện lạnh. Một nguồn tin cho hay, dạo gần đây chị Hoàng có vấn đề về tiền bạc nên rất có thể nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng là do tự thiêu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. 

Chia sẻ