Bà bầu móc nối bắt cóc rồi bán bé gái 5 tuổi sang Trung Quốc lấy 70 triệu đồng để có tiền lo sinh nở

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Đang lo lắng vì sinh nở mà không một xu dính túi thì nhận được cuộc điện thoại của Lân rủ tìm cách đưa 1 cháu bé 5 tuổi qua Trung Quốc bán lấy tiền, Thúy đã móc mối với các đối tượng khác bán cháu bé với giá 70 triệu đồng.

Đồng tiền bất chính

Lữ Thị Thúy (SN 1982, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) rụt rè ôm con bước vào tòa án. Đứa trẻ mới 7 tháng tuổi nằm ngủ gọn trên tay bị cáo. Không ít lần đứa trẻ lại giật mình vì ồn ào của những người đến dự khán. Thúy đưa bàn tay sần sùi, chai sạn vỗ về, ru con.

Trước giờ xét xử, được mọi người nhắc nhở, Thúy kịp lay con dậy cho bú. Bị cáo cúi khuôn mặt xuống nhìn con, những dòng nước mắt của Thúy cứ thế rơi xuống, làm ướt chiếc áo mỏng dính của đứa trẻ đang mặc trên người.

Cái kết đắng lòng của người phụ nữ nhẫn tâm bán con người lấy tiền nuôi con mình
Bị cáo Thúy tại tòa.

Đến giờ xét xử, Thúy trao con cho người thân ngồi ở phía sau rồi khúm núm bước lên chiếc vành móng ngựa. Đôi bàn tay bị cáo văn văn tà áo như để kìm nén run sợ. Thỉnh thoảng người phụ nữ này lại giật mình, nhìn về phía ngoài hành lang mỗi lần nghe con khóc. Nhìn người phụ nữ lam lũ này, chẳng ai nghĩ Thúy nhẫn tâm móc nối cùng đồng bọn bán đứa trẻ hồn nhiên vô tội chỉ vì những đồng tiền bất chính.

Thúy người dân tộc Khơ- mú, 15 tuổi đã lấy chồng, 16 tuổi đã làm mẹ. Mới ngoài 30 nhưng Thúy trông già dặn hơn nhiều so với tuổi.

Sinh liền 4 đứa con (đứa lớn nhất sinh năm 1999) cộng với cuộc sống khốn khó khiến cho gia đình Thúy luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Thu nhập chính phụ thuộc vào rẫy sắn trên đồi, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi đàn con thơ, vợ chồng Thúy phải cật lực đi làm thuê khắp làng trên bản dưới.

Năm 2016, khó khăn càng nhân lên khi Thúy tiếp tục sinh đứa con thứ 5. Đang lo lắng vì nhà hết gạo, trong người không một xu dính túi, đàn con nheo nhóc vì đến bữa không có ăn thì Quang Thị Lân (SN 1980, ngụ xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) tìm đến. Biết Thúy vừa sinh con, không có tiền nên Lân rủ Thúy “hợp tác làm ăn” bằng cách đưa cháu Mong Thị Nhật Nguyệt (SN 2011, ngụ cùng địa phương với Lân) sang Trung Quốc bán.

Đang túng quẫn không làm được gì kiếm tiền nên khi nghe Lân rỉ tai, Thúy nhanh chóng gật đầu.

Biết Xên Văn Long (SN 1970, ngụ cùng địa phương với Thúy) có người quen hiện đang ở Trung Quốc nên Thúy điện thoại móc nối với Long. Long điện thoại cho một người phụ nữ tên Thìn (hiện đang lấy chồng, sinh sống ở Trung Quốc) hỏi về việc bán cháu Nguyệt. Hai bên thống nhất bán cháu Nguyệt với giá 70 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận xong giá cả, Lân liên lạc với Cụt Văn Nghệ (SN 1984, ngụ xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) để lên kế hoạch bắt cóc cháu Nguyệt đưa sang Trung Quốc.

Khoảng 19h ngày 14/4/2016, Nghệ chỉ đạo cho vợ là Quang Thị Loan (SN 1986) bí mật đưa cháu Nguyệt giao cho Lân. Lân cùng Nghệ đưa nạn nhân ra Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) bán cho Thìn với giá 70 triệu đồng.

Sau 20 ngày bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc, nạn nhân được cơ quan chức năng giải cứu, trao trả về cho gia đình.

Tính đến thời điểm bị bán, cháu bé Mong Thị Nhật Nguyệt mới 5 tuổi 1 tháng 2 ngày.

Cái kết đắng lòng của người phụ nữ nhẫn tâm bán con người lấy tiền nuôi con mình
Ngày Thúy hầu tòa, vì con còn quá nhỏ nên phải đưa đi cùng (con trai Thúy ngồi phía sau).

Bản án thích đáng

Sáng ngày 22/9, hành vi của Thúy cùng đồng bọn bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử. Cả nạn nhân cùng cha mẹ nạn nhân đều vắng mặt. Chỉ có ông Cụt Văn Sơn (SN 1969, dượng của nạn nhân), đại diện hợp pháp cho bị hại đứng lên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Ông Sơn cho biết, Nguyệt là một đứa trẻ sớm chịu nhiều thiệt thòi. Cha mẹ ly hôn rồi lần lượt có gia đình mới. Nguyệt được ông Sơn đưa về chăm sóc. Biết rõ hoàn cảnh của cháu Nguyệt nên các đối tượng đã bắt cóc, bán nạn nhân qua Trung Quốc lấy tiền.

Sau hai ngày tìm kiếm Nguyệt nhưng không có tin tức, gia đình ông Sơn đã đến cơ quan chức năng trình báo. Thúy cùng đồng bọn lần lượt sa lưới pháp luật. Vì đang trong quá trình nuôi con nhỏ nên Thúy được tại ngoại.

Sau khi sự việc bị vỡ lở, Thúy đã tình nguyện vay mượn 10 triệu đồng bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Suốt buổi diễn ra phiên tòa, Thúy luôn tỏ ra lo sợ. Bị cáo sợ phải ngồi tù. Sợ đàn con của Thúy sẽ nheo nhóc nếu thiếu vắng bàn tay của người mẹ. Bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội hoàn lương, nuôi dạy con cái.

Sau khi xem xét tình tiết vụ án, với hành vi “mua bán trẻ em” HĐXX tuyên phạt Lữ Thị Thúy mức án 4 năm tù. Cùng với hành vi trên, đồng bọn của Thúy bị tuyên phạt từ 8 năm tù giam đến 3 năm tù treo.

Nghe xong mức án của mình, Thúy bước xuống khán phòng ôm con vào lòng khóc nức nở. Được người thân động viên, Thúy đứng dậy, bế con bước vội ra khỏi khán phòng. Có lẽ, bị cáo đang lo lắng cho đàn con ở nhà.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi


Chia sẻ